NƠI BẠN CẢM THẤY BÌNH YÊN NHẤT !
Chủ nhật, 06/04/2008 - 02:23:pm
Chợt tinh cờ tôi gặp bạn ở một nơi vô-tình bước vào , thật thân thiện va nhẹ nhàng , bạn đã hỏi tôi rất tự-nhiên : " Ở nơi nào Anh cảm thấy bình yên nhất ?".
Nếu thời gian trước đây tôi đã chọn câu trả lời rất bình-thường : " Đó là lúc ngồi một mình ngắm dòng sông đang chảy hay nhìn ra xa biển rộng ...để thấy thời gian như dừng lai . " nhưng đó chỉ là mơ tưởng hay một ao ước viển vông vì dòng sông muôn đời vẫn chảy ,không bao giờ dừng lại , còn biển thì mênh mông, không thấy bến bờ...Có chăng là tự mình thấy như được ở trong thời điểm đứng yên của cuộc sống mà bản thân cuộc sống thì lúc nào cũng vận động biến đổi không bao giờ dừng lại....
" Giây phút bình-yên nhất trong cuộc sống là được thả hồn hay đắm mình vào Trang Café Timnhanh . "
Ở Trang Web này sẽ dẫn -dắt tôi tìm dến rất nhiều ngôi nhà của bạn bè , có thể gọi là một xã hội thu nhỏ với đặc điểm
của mỗi căn theo một phong cách khác nhau , mọi lứa tuổi khác nhau va đang ở trên khắp mọi miền đất nước...Thật là tự-hào khi tôi có thể nói thật hết mọi thứ về mình và đón nhận những tình bạn rất đỗi chân-thành từ bạn bè mà không cần dè-dặt hay lo lắng một điều gì...
Điều tôi thích-thú nhất là trên trang web này tôi đã gặp được nhiều bạn bè ở lứa-tuổi tương-đương với mình ( cả Nam lẫn nử ) dù chưa biết mặt nhau như đồng cảm và sằn sàng chia-sẻ những tâm-sự, hay động-viên ,an-ủi nhau về những vấn đề trong cuộc sống...
Có một lần tôi gặp được bạn bè trên mạng, thôi thì thoả sức hàn huyên mà không muốn rời nhau .( Đó là hình ảnh đẹp nhất mà những gì ngừơi ta gọi là ảo đã trở thành sự thật và bước ra đời thường...)
* Có bạn tôi đã tâm sự là từ khi bước vao Cafe.Timnhanh đã tìm thấy thú vị trong cuộc sống , và mỗi ngày cứ phải vào mạng ,để ít nhất là được thăm bạn bè của mình .
* Có bạn cũng thú thật là đã từng viết Blog ở nững Trang khác như : Ngôi-sao, Yaho 360 o...Nhưng cảm thấy lẽ loi ,có khi chỉ như tâm-sự với chính mình và chỉ tìm được tình bạn chân-thành khi vào Café.Timnhanh .
* Có bạn thì rất vui khi đã tìm ra một nơi thư-giản tuyệt vời , sau những giờ làm việc mệt nhọc hay những lo toan. suy-tinh đời-thường một môi-trường lành mạnh, trong-sáng đầy nghĩa tình anh em .
* Có bạn ở lứa tuổi không còn trẻ nữa ,ngoại trừ thú vui uống trà, uống rượu, đánh cờ..thì không khi nào có được thú vui tao nhã khi được trò chuyện với bạn bè trên Blog , rồi trình độ vi tính nâng dần theo kịp trào lưu hiện đại ...để có thể tự tra-cứu để mở mang hiểu biết rất cần cho cuộc sống...
Và như vậy tôi đã chọn được nơi bình yên nhất của mình là mỗi ngày được có mặt trên Tìm nhanh cùng biết bao bạn bè để cùng sống với nhau như một cộng đồng và để đem lại những gì thú-vị nhất cho cuộc sống !