Tổng số bài viết: 323
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 15/11/2009 - 06:25:am

Có nổi niềm riêng nên em ngồi lặng lẽ ,
Bên cuộc đời còn mãi bâng khuâng ,
Thì cũng xin mua lại nổi buồn ,
Để em sẽ còn thời vô tư-thơ dại !
* * *
Kỹ niệm hôm qua vẫn còn giữ mãi ,
Khi bên nhau giây phút ấm nồng ,
Chỉ lặng thinh mà sao mãi tươi Hồng ,
Cho thăng hoa trọn một ngày chủ nhật !
* * *
Hãy quên đi - kỷ niệm buồn đã mất ,
Khi dịu dàng chút nắng ban mai ,
Để sau lưng là những ngày dài ,
Nổi nhớ nào cho bao điều trăn trở ,
* * *
Và chủ nhật với bao điều bở ngỡ ,
Em thật vui trong nắng sớm chan hoà ,
Để hoà mình vào những thăng hoa ,
Và những ước mơ nào cho em bay bổng !
TranchuNgoc
15/11/2009
