Thứ năm, 15/05/2008 - 05:02:pm
Hình minh hoạ lấy từ blog cafe chị Khanh
Blogger là kẻ ăn mày
Admin là kẻ giữ nhà giảu sang
Thích thì cứ việc làm ngang
Chả cần phải trái với quân ăn mày.
Không thích thì xéo khỏi đây
Bỏ tiền mua đất mà theo ý mình.
Thật là chí lý lắm thay
Đúng là miệng lưỡi của người giàu sang
Đúng ngay cái lý làm tàng
Giá mà ai cũng hiểu thì rất hay.
Khốn thay họ chẳng nghĩ ngay
Giá mà ai cũng giàu sang ấy mà...
Mỗi người mua một vùng miền.
Mỗi người một cõi một mình làm vua.
Admin thất nghiệp tội tình
Nhà không có khách tốn tiền nuôi ai ?
Xương cũng chẳng có mà nhai
.
Tui mà làm được bài thơ thế này có mà chít lìn đoá...
Đó là bài thơ của anh trai Kỳ Vũ
Ảnh viết mà không thèm đăng.
Tui thấy admin ăn hiếp chị Khanh tui đăng chơi .
Tui đăng cho nguôi cái bức xúc của mình thôi chứ blog tui có bạn bè gì đâu.
Có mấy người đọc đâu .
Chưa có một cái comment nào cả.
Viết xong tôi copy lại rồi.
Admin có nổi điên thích xoá thì cứ xoá.