Blog

Khi tình yêu không làm nên tất cả...

Thứ tư, 15/10/2008 - 10:31:am

Nếu tình yêu có thể làm nên tất cả thì có lẽ chả có gì để nói, để bàn bạc, hay mang ra mổ xẻ ở đây. Cái hôm nay đem mang ra mổ xẻ là cái "tình yêu không làm nên tất cả"..

Khái niệm hay định nghĩa của tình yêu cũng như tác dụng, lợi và hại thì mọi người đều đã biết rồi. Vậy coi như ta cho qua những bước kể lể dài dòng, ta chỉ cố gắng giải thích, trình bày, biện luận, chứng minh sao cho khớp rằng "tình yêu không làm nên tất cả"

Tại sao lại có câu nói này?

Tình yêu lúc nào cũng đẹp và trong sáng, bản chất nó là thế, chả ai so sánh được tình yêu với bất kỳ thứ gì cả. Song khi yêu thì ai cũng yếu ớt, và chỉ 1 chút tác động đâu đó bên ngoài, có thể là từ gia đình của hai bên, có thể là từ bạn bè, có thể là từ con cún con mèo nào đó không ưng kẻ còn lại, vậy là kẻ còn lại ấy lại càng yếu ớt hơn. Dẫn đến chia tay, như vậy dù yêu nhiều thế nào, "tình yêu cũng không làm nên tất cả".

Ta ra đời, có tình yêu từ bố mẹ, ông bà, anh chị em... lớn lên chút ta có tình yêu bạn bè, thầy cô, lớn hơn chút nữa ta có tình yêu đôi lứa, và lớn hơn chút nữa ta nhận ra tình yêu không thể nuôi ta sống mãi, không thể giúp ta kiếm ra tiền không thể và không thể nhiều thứ lắm, mặc dù ai cũng nói là nhờ có nó ta mới có được hôm nay. Không tin bởi sự thật chứng minh là không phải như thế. sầu mấy con sáo sậu...

Không hiểu sao cứ đăng nhập vào cái phạm trù yêu đương, tình cảm hôn nhân gia đình ta lại cứ thấy nhiều chuyện xuất phát từ tình yêu nhưng kết thúc bằng chia ly, đỗ vỡ, chỉ vì mỗi người giữ 1 cái tôi quá lớn trong người, chỉ vì nghe quá nhiều từ bên ngoài, chỉ vì uhm... nhận ra toàn lá tác động, ảnh hưởng và tác động... Ai cũng có lý do "tại vì yêu" và ai cũng có lý do "tại vì người ta thế này, người ta thế nọ"... Cái ảnh hưởng từ nhiều người khác đánh mất cái tình yêu vốn trong sáng không vu lợi mà đến với nhau từ ánh nhìn ban đầu ấy... Cũng bởi tại càng yêu, con người ta càng yếu ớt, và bởi tại vì càng yêu, con người lại càng sống ích kỷ, và bởi tại càng yêu con người ta dễ đánh mất tất cả mọi thứ kể cả tình yêu. Vậy tình yêu chẳng mang lại tất cả, đúng không?

Bao giờ con người ta mới nhận ra sống là để yêu thương? Chính vì yêu thương 1 người nhiều quá, ta ích kỷ, ta chỉ khư khư muốn người ấy hạnh phúc. Song lại quên mất việc nhìn kỹ xem cái hạnh phúc thật sự của người ấy đặt ở đâu? Hay chính vì sự quan tâm thái quá ấy của mình đã vô tình làm rơi vỡ đi hạnh phúc mà lẽ ra người mình muốn bảo bọc sẽ có.

Bao giờ con người ta mới nhận ra thể hiện tình yêu thương là thế nào? Không phải cứ ôm chặt vào người? không phải cứ che chở? Không phải cứ lo lắng? Và không phải yêu thương chỉ là yêu thương người mình yêu mà còn yêu thương cả người yêu thương của người mình yêu thương nữa.

Vậy cho nên chính vì chẳng ai hiểu được yêu là gì? thể hiện thế nào là đúng? và bao giờ nhận ra đâu mới là yêu thương vĩnh viễn? Thế nên nếu chỉ một mình tôi nhận ra, thì tôi chỉ cảm thấy đau với tất cả những thứ tình yêu xung quanh mình... những thứ tình yêu, theo tôi sẽ chẳng mang lại tất cả điều gì... Tôi lại cảm thấy một chút gì đó nhòe đi, tình cảm cũng nhòe đi, tương lai cũng nhòe đi, anh và tôi thậm chí cả các bạn cũng sẽ nhòe đi, bởi lẽ khi khóc mọi thứ sẽ chẳng còn rõ ràng...

Tôi nghĩ, tôi đã yêu thương, tôi sẽ nhận được yêu thương. Tôi đã vun đắp sự yêu thương, và tôi nhận được sự yêu thương gấp đôi. Nhưng như tôi đã nói khi lớn hơn bây giờ bạn sẽ nhận ra một vài điều không bao giờ như bạn nghĩ và bạn phải buộc mình nhận ra điều mà người lớn hơn bạn_những người thân thương trong gia đình bạn_dạy bạn cách sống với nhau, những điều đó có vẻ chẳng sai như ban đầu bạn nghĩ... Bởi tình yêu dù có lớn cách mấy cũng không làm nên tất cả... Bởi tiền sẽ làm nên tình yêu. Còn tình yêu đã được nuôi bằng tiền thì chẳng có nghĩa gì nữa...
Đúng không?!

The end




Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (10)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!