Chủ nhật, 28/09/2008 - 05:50:pm
Mỗi khi gặp những chuyện không may, không hài lòng, những giọt nước mắt lại có dịp rơi xuống mắt, môi, thấm vào từng nỗi buồn chông chênh. Giờ ngồi ngẫm lại thấy đời cay thật.!Uhm... Hay chỉ là đời mình như thế? Hay đời người là như thế? Đời mình khốn nạn vướng vào đời người? Hay đời người khốn nạn vướng vào đời mình... Chẳng lẽ cứ phải hét to lên cho thiên hạ cùng biết khốn nạn cái sự Đời?!
Nó lừa mình. Con đàn bà ấy lừa mình, lừa cả anh. Vậy là mất cả. Mình, bây giờ không có cả một ID. Giả như có chết ở góc nào đó chắc cũng chả ai biết "Nó là ai?". Hận căm căm!!!Mình nghĩ "của đi thay người", song chợt thấy đời bội bạc, lừa lọc, chả tin được đời. Đời bóng loáng, sang trọng, sĩ diện nhưng đời lại cướp mọi thứ của mình để tạo nên cái bề ngoài của nó. Tởm!!! Tởm như một đống xác thúi chả cách nào ngửi được. Buồn nôn!!!
Nó đánh mình. Con đàn bà ấy dám đánh mình. Đau! Đau không phải vết thương mà đau vì cái vị đắng nghét dâng cuộn trong lồng ngực nghẹt thở uất ức... Giả như thà mình tạo ra tai nạn, đâm chết thằng nhóc lao thẳng từ trong nhà ra đường không thèm ngó xe, rồi bỏ đi, vì kẻ chết yểu là những kẻ ngu ngốc... giả như thế có lẽ mình không đau đến mức ấy. Vậy mà, đời nó cay thế đấy, đứng lại để xem thằng nhóc có trầy sơ sơ, để con mẹ nó tru tréo. Nhưng nhìn lại cái đời xem, mụ đàn bà ấy chẳng hề ngó ngàng đến thằng con của mình lúc ấy thế nào, chỉ lao vào mình như một con quỷ dữ. Mình lại nghĩ nếu không phải là mình mà là một chiếc xe tải nhỏ thì mụ đàn bà ấy lao vào đâu? Còn thằng nhóc mà mụ không giữ được, băng thẳng vào chiếc xe tải ấy sẽ thế nào? Mình lại đau. Nó chỉ nhỏ bằng cháu mình vừa tuổi lên 4. Đau nhói trong lồng ngực!!!
Mình nguyền rủa cái sự đời khốn nạn thật! Sống tốt làm gì? Được gì? Thành phần tối chiếm quá nhiều trong xã hội. Mình sống tốt suốt đời chịu thiệt thòi. Vậy sống tốt làm gì nữa đây?! Tự hỏi, sinh ra làm gì, để đời chà đạp, để đời lừa dối, sống làm gì nhìn đời mà đau, mà khóc, mà tủi hờn?! Sinh ra có còn là may mắn 'được sinh ra' hay sinh ra là bất hạnh 'bị sinh ra'?! Ta không quen ăn cay, nếm đời thấy cay quá! Không quen...
(Đi ăn trứng hột vịt lộn xả xui đây)