Blog

Hỏi anh ^^

Thứ hai, 18/08/2008 - 02:13:pm

Vậy là anh đã quyết định rồi phải không? Đã quyết định như thế rồi thì không được thay đổi nữa nhé. Mà nếu anh đã hỏi em như thế, em đã trả lời rồi thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được nữa đâu. Anh có sợ không? Em thì sợ. Đã biết bao nhiều lần em nghĩ đến ngày ấy, ngày mà có lẽ em nghĩ em không muốn, rồi khi được hỏi em vẫn gật đầu và thầm nuốt cảm xúc vào lòng.

Em không lý giải nổi vì sao có lúc suy nghĩ của em với anh giống nhau đến kỳ quặc. Có lúc thấy vui về điều đó, song lại có lúc cảm giác như anh là em, anh nhìn xuyên suốt qua cơ thể, suy nghĩ, hành động của em. Anh có thể biết được em đang như thế nào... Những lúc ấy em biết anh đã chiến thắng sự vô tâm của mình.

Anh! Hỏi lại lần nữa đấy. Anh đã quyết định chắc chắn chưa? Bởi em không muốn cơn mơ này tan biến khi em quyết định chạm tay vào. Anh sẽ không để em đau thêm một lần nào nữa nhé!

Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (6)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!