Thứ năm, 17/07/2008 - 12:10:pm
Nick sáng (10:20am)
Nick invisible (11:00am)
Em nhìn thấy anh, gần như chỉ chợt đưa tay ra là chạm vào. Anh không nhìn thấy em, không thấy em ngồi sau lưng anh, không thấy em đang nhìn thấy dáng anh ngồi, nhìn thấy những ngón tay anh gõ trên mặt bàn phím. Em thấy lòng mình cuộn lại, quặn lại, em muốn say 1 tiếng "hi anh, em nè, ta đừng giận nhau nữa nhé!" thế mà nước mắt rơi, rồi em ngoảnh mặt đi. Em không nhìn anh nữa, em không thấy dáng anh nữa. Em thấy tim mình đau. Sao ta lại giận nhau? Rõ ràng em đã muốn nói với anh điều khác, điều chất chứa trong lòng, tình cảm dành riêng cho anh, những cảm xúc mãnh liệt đêm qua... Rõ ràng em muốn những nỗi buồn đầu tuần không đeo dai dẳng theo em nữa, em muốn anh hiểu nó đã theo em rất lâu... em muốn giải thoát nó đi, chỉ dành lại mỗi cảm xúc hạnh phúc mà thôi. Em đã nghĩ thật lòng là tốt...
Offline (11:12am)
Invisible (12:05pm)
Nick sáng (12:05pm)
Anh vẫn không nhìn thấy em như e đang nhìn thấy anh. Chỉ là em không thể nhìn thấy nét mặt anh, không thể cảm nhận được anh đang cảm nhận thế nào. Còn em, em cảm giác mình chẳng có cảm giác gì cả. Không mệt mỏi, không đói, không vui, không buồn, không 1 chút cảm xúc ngoại trừ cơn nghẹn cứ dâng lên trong lồng ngực, và em cứ gắng nuốt nó xuống. Chỉ nghĩ mỗi việc nuốt nó xuống thôi mà sao nghẹn ngào, mà sao quặn lòng, mà sao...
Tin offline anh viết "...tình cảm đôi lúc thế này, đôi lúc thế khác...em yếu đuối và em hay nghĩ lung tung...nhưng anh tin tưởng em..." vậy tại sao ta lại giận nhau?
Offline (12:34pm)
Anh đã rời khỏi chỗ ngồi. Em không thể nhìn thấy anh nữa. Cảm nhận anh ở đâu đó quanh đây, cảm nhận như ảo ảnh hụt hẫng. Cơn đau quặn lòng lại cuộn lên thêm 1 lần nữa. Em sắp mất anh rồi. Em không muốn cứ chịu đựng cảm giác này. Em không muốn nữa.
Offline (12:40pm)
"Xin...xin yêu thương như chưa bắt đầu, xin quen nhau như quen phút đầu... vụn vỡ kỷ niệm yêu dấu... Và em vẫn yêu và em vẫn mơ..." Em đã xin anh cho em thời gian để bình tâm, để có thể "không bao giờ nhắc lại chuyện ấy". Anh cho thêm em 1 từ "suy nghĩ". Em sẽ bình tâm và suy nghĩ. Nhưng em biết phải suy nghĩ làm sao? Suy nghĩ cái gì? Hay là cái mà em cố tránh? Rằng sẽ có 1 ngày ta chia tay...???
UH...rồi sẽ gặp lại nhau...