Blog

Không giới hạn...

Thứ tư, 09/07/2008 - 10:51:am

"Không hiểu sao càng gặp nhóc anh lại thấy nhớ và thương em nhiều hơn. Đã hơn 5 tháng trôi qua từ ngày anh nói yêu em. Đã nhiều lần anh làm nhóc của anh buồn. Đã nhiều lần anh làm nhóc khóc. Anh sẽ cố gắng không để nhóc buồn nữa. Anh thương nhóc lắm!

 

 

Anh sẽ vẫn mãi là anh yêu của nhóc. Anh tin nhóc và cũng tin ở tình cảm của chính mình. Anh không muốn thấy nhóc buồn hay im lặng mỗi khi bên anh. Lúc nào anh cũng mong nhóc vui vẻ và hạnh phúc. Cố lên em nhé! Anh đã, đang và sẽ mãi yêu em.

Tom.  "

 

 

" Thêm 1 lần kỷ niệm là thêm 1 phần yêu thương. Hãy giữ cho tình yêu chúng ta là mãi mãi nhé anh. Em yêu anh!

Zerri"

 

 

Nói sao nhỉ?! Để diễn tả cảm giác trong tim em suốt khoảng thời gian gần đây. Dường như em cố giữ lấy yêu thương ấy trong lòng, không chia sẻ với bất cứ ai... Giờ em sẽ nói cho anh biết. Em hiểu chưa hẳn là anh đã muốn nghe vì chính em cũng không muốn nghe. Bởi chúng ta yêu nhau khi ở bên nhau và chẳng cần phải nói điều gì nhiều, chúng ta hiểu, nhưng cái này là để cho khoảng thời gian chúng ta sẽ không ở bên nhau. Vì em biết điều đó thật khó khăn cho chúng ta sau này. Em yêu anh!

 

 

Em yêu anh T ạ! Yêu anh theo 1 kiểu khác, khác hoàn toàn với trước đây. Yêu anh một cách ích kỷ, ích kỷ như sự tồn tại, ích kỷ như việc phổi của em phải hít thở khí trời. Thở vì đó là nhu cầu của chính em, vì năng lượng trong em, vì sự sống của em. Có phải em đã quá yếu đuối khi em không thể chia sẻ anh? Em không biết cái gì bây giờ làm em mạnh mẽ hơn: chấp nhận mọi thứ này trong em vì anh _ hay là yêu anh đến mức không thể chấp nhận những thứ đó. Em không biết giải thích, không biết nói thế nào cho anh hiểu. Chỉ có thể nói rằng em yêu anh quá nhiều... Mọi người yêu có thể chấp nhận bất cứ thứ gì, miễn họ được yêu, và đối với mọi người thì nó có vẻ thật dễ dàng, yêu, không yêu, thương, giận, chia tay... Họ có lý do để bào chữa mọi thứ, còn em, em không muốn tìm hiểu vì sao mình như thế. Em biết đấy là thứ em không có khả năng hiểu. Khi em nghĩ về con người anh, em không thể chấp nhận bất cứ thực tại nào ngoại trừ một thế giới như anh. Và em, em đang từng bước, bước vào thế giới ấy với sự vô tư, ngạc nhiên với những điều chưa bao giờ thấy trong thế giới của mình.

 

 

Còn về việc hôn nhân. Bởi có lúc em nghĩ nếu anh cưới em vào lúc này, anh sẽ trở thành toàn bộ sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh sẽ không muốn em..., hoặc ngược lại, bởi có lúc em không muốn bản thân em như thế, như thế anh sẽ không yêu em được lâu nữa. Bởi khi nói "anh yêu em" thì người ta phải nói từ "anh" trước đã. Em muốn trước khi điều đó đến với chúng ta, em phải học cách không sợ hãi thế giới này, không để nó nắm giữ em như bây giờ nó đang nắm giữ em. Không để nó làm em tổn thương như nó đã làm em tổn thương. Em phải khắc phục sự sợ hãi của mình với tất cả mọi thứ, cả anh. Em biết anh sẽ đợi, đợi em sẵn sàng mọi thứ trong em. Nhưng em tin em sẽ thắng, bởi vì em có anh bên cạnh em. Vì anh tin em và vì em tin anh.

 

 

Em nói điều này cho tất cả những tháng năm mà ta sẽ phải chờ đợi. Em yêu anh! T ạ!

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (12)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!