Blog

Điểm tựa...

Thứ tư, 11/06/2008 - 04:51:pm

Người ta nói, bất kỳ cái gì muốn đứng thẳng đều cần có 1 điểm tựa. Thậm chí có thể cái đó có góc cạnh, thì cũng phải nhờ mặt đất để tựa vào mà đứng lên, hoặc cho là bên ngoài không gian, không chịu lực hút trái đất thì có lẽ cái vật bay lơ lửng ấy cũng phải dựa vào vô số những hạt li ti nho nhỏ để quay vòng.

 

 

Điểm tựa, nói thì dễ dàng song để tìm được điểm tựa chắc chắn, lâu dài thì thật là khó. Nó có thể có đó, nhưng có thể sẽ tan ra, sẽ biến mất, sẽ gãy gục, sẽ cụt...Tìm đâu 1 điểm tựa cho mình? Bởi chắc chắn trong cuộc sống này mỗi người cần có ít nhất 1 điểm tựa để có thể dựa vào đó mà đứng thẳng lên, nó có thể là niềm tin, là kỳ vọng, là ước mơ, là mục đích... và còn có thể là tình yêu nữa. Không ai biết trong cuộc đời mình điểm tựa nào là quan trọng, có khi là cái này, có khi là cái khác, thậm chí có người cho rằng họ chẳng cần điểm tựa để tồn tại, họ rời bỏ, và họ cô đơn... Song 1 lúc nào đó họ nhận ra điểm tựa của mình rồi chấp nhận có khi nó chỉ là 1 điểm tựa bình thường nhỏ nhoi.

 

 

Có người hỏi, em có điểm tựa không? Dĩ nhiên, thậm chí là có rất nhiều dù rằng em có thể sống độc lập, song điểm tựa của em là niềm tin dành cho anh, là ước mơ có anh, là mục đích sống của ngày mai mà anh là đích đến, là kỳ vọng một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, mà em sẽ giang tay đón cái ôm và nụ hôn anh mỗi sáng thức dậy, mỗi khi chia tay nhau đi làm, mỗi buổi chiều cùng nhau bên mâm cơm, giành cái remote ti vi, hay cái máy vi tính... thậm chí là cái gối ôm của bé con.

 

 

Lại có người hỏi, em đã tìm được chưa? Liệu đó có phải là điểm tựa mãi mãi? Dĩ nhiên, em có thể mạnh dạn trả lời "dĩ nhiên là anh của em chứ ai nữa", dĩ nhiên em có thể khẳng định điều đó hùng hồn vì em tin vào cảm xúc, tình yêu em dành cho anh, em tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho anh, em tin vì em là điểm tựa cho niềm tin của mình...và em luôn mong muốn anh sẽ là điểm tựa mãi mãi của em...Song, em chỉ mỉm cười và điểm tựa của em lúc này là hy vọng, hy vọng vào phía cuối con đường có anh...

 

 

Có bao giờ anh nghĩ anh sẽ là điểm tựa em... hay ngược lại em sẽ là điểm tựa của anh... Anh ơi! Anh đã là điểm tựa của em chưa cưng?!

 

 

Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (13)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!