Thứ hai, 02/06/2008 - 06:10:pm
Ngày... buồn..., tháng... nhớ..., năm... thương...
(câu trên cóp của người ta_hỏng bik nguồn gốc từ đâu nữa, có lẽ nhiều người xài quá mất gốc òi, giờ ké cái vậy, viết thư cho anh thì phải mùi chứ lị hihihi)
Anh thân mến,
Nhân cái ngày đầu tháng kiêm cái đầu tuần bần thần hết sức vì công việc quá nhiều, em loay hoay bên này đến bên kia, quay mòng mòng hết việc này đến việc kia, cuối cùng cũng thở phù 1 cái "xong", chợt nhận ra hình như anh quên mất em, hay em quên mất anh nhỉ?! Mỗi lần căng hết mình ra vì công việc thì em hay quên thế đấy, chẳng biết anh có nhớ em không nữa... Sau khi giải quyết xong hết rồi thì em lại giống như quả bóng bị xì hơi dẹp lép như con tép. Đuối! Em không phải viết thư cho anh để than thở đâu, đừng nghỉ thế mà oan thị Kính lắm anh ạ! Em nhân cái chiều cuối ngày này để gửi cho anh vài dòng tâm sự, trước khi em tiếp tục sự nghiệp cao cả vì con em chúng ta.
Anh thương mến,
Bây giờ mọi việc của em và anh đang rơi vào tháng thứ tư rồi đó, lẹ nhỉ, mới vừa rồi còn chập chững đợi cái ngày đặc biệt của tháng trước, giờ thì lại sắp đến lần nữa. À, em muốn nói với anh là "..." và "..." và"..."
Bây giờ ngoài trời đang mưa và em chắc là trời sẽ mưa to, dai dẳng đến tối đấy. Anh đang bệnh, nhớ giữ ấm nhé! Ngày mai em bệnh, nhớ xuống thăm và nấu cháo hành cho em ăn nhé. Anh hứa rồi đấy.
Anh yêu mến,
Thế là lại thêm 1 ngày lui vào ngày hôm qua, và sẽ có 1 ngày mai lại đến, anh có nhớ cái buổi chiều em với anh xem film hoạt hình Tiểu Thư và Kẻ Lang Thang cùng với Ps. I love you không? Em cứ thích ngày nào ta cũng được ngồi cạnh nhau, tay trong tay và tay trong bịch bánh sờ_ nách cùng với cây kẹo mút ấy ... ngày nào cũng được ở cạnh nhau để xem film như thế, dù cho kẻ lang thang là anh hay là em! (nói nhỏ: em vẫn thích làm tiểu thư và thích anh làm kẻ lang thang vì phần 1 vẫn hay hơn và gay cấn hơn phần 2 anh ạ). Anh bik không? Em thích cái cảm giác nhẹ nhàng mà đáng yêu của cặp vợ chồng trong film Ps. I love you, em thích chúng ta sẽ yêu nhau điên cuồng như thế bằng hết tất cả cảm xúc mãnh liệt của mình. Nhưng hứa là không được bỏ em đi sớm hơn nhé, phải đi chung cơ, em không đủ can đảm và mạnh mẽ như vai chính ấy đâu vì em đẹp hơn cô ấy đúng không?! Anh k nỡ để em phải tìm 1 người khác... chẳng bao giờ thay thế anh được, đúng không? Vậy thì ráng chịu đựng em nhé!
Anh iu của nhóc,
Ngày mai, nhóc lại sẽ là nhóc, không sến bằng cháo hành, thị Nở hay tiểu thư và kẻ lang thang, nhưng nhóc sẽ vẫn là nhóc của anh đấy! Và nhóc sẽ vẫn là đứa làm anh phát điên lên vì nhớ, vì yêu, vì haha cái cà chớn mà anh nói là thua anh 1 tẹo... Nhưng để chịu đựng 1 đứa như nhóc cả đời thì anh nên tập làm quen dần dần đi nhé!
Thôi, đến đây thì nhóc bị nhắc nhở "đến giờ rùi, đi học thui", nhóc dừng gõ máy đây, hẹn anh thư sau nhé. Ngày nào nhóc nổi hứng "sến" sẽ viết tiếp cho anh, hihihi chúc anh một giấc mơ đẹp tối nay nhé!
À quên, nếu mơ thấy nhóc thì kể nhóc nghe anh mơ thấy nhóc làm gì trong giấc mơ ấy nhé!
Ps. I love you
Ký tên: hehehe nhóc!