Blog

3 tháng yêu!!!

Thứ sáu, 09/05/2008 - 11:59:am

Em yêu anh không?!

Không, ai thèm yêu anh!

Anh yêu em không?!

Không, yêu nhỏ khác òi!

Đúng 3 tháng yêu nhau rồi đó anh. Trong ba tháng ấy, em hỏi anh và anh hỏi em đến thuộc lòng câu hỏi và câu trả lời. Nói thế mà yêu nhau được, lạ nhỉ! cà chớn mới là Tom, k cà chớn k phải là Zerri, anh nhỉ!!!

***

" Nhóc ơi,

Anh cảm ơn nhóc vì đã yêu anh trong ba tháng qua. Nhóc đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự. Anh đã yêu nhóc bằng cả con tim và khối óc của mình. Nhóc có biết, chỉ có ba tháng thôi, mà cứ như anh đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Anh đã yêu đời hơn, luôn nhìn mọi người với một ánh mắt tràn đầy tình yêu và hạnh phúc trong đó. Cám ơn nhóc nhé!

Nhóc ơi... Anh yêu nhóc!

Tom "

***

" Anh của nhóc ơi!

Không hiểu sao nữa, nhóc khóc anh ạ! Nhóc đọc những lời anh viết mà rơi nước mắt. Nhóc cảm thấy hạnh phúc lắm đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi cảm giác này. Lần đầu tiên nhóc khóc khi cảm thấy hạnh phúc, lần đầu tiên nhóc có cảm giác thế này, lần đầu tiên nhóc thấy nhóc không giống như nhóc luôn như thế...

Anh ơi, nếu phải nói lời cám ơn không biết nhóc và anh sẽ cám ơn nhau nhiều thế nào nữa... nhóc chỉ có thể biểu hiện điều đó bằng những gì trong tương lai nhóc sẽ làm để có tình yêu của anh, để giữ mãi cảm xúc này và giữ mãi anh bên nhóc.

Anh ơi, nhóc yêu anh!

Zerri của Tom"

***

Sao nhóc yêu anh nhiều thế được nhỉ?! Nhóc có thể cảm nhận được cái khoảnh khắc nhóc nhìn thấy anh, nhìn thấy hoa, nhìn thấy quà... nhưng chắc chắn nhóc nhìn thấy rõ nhất là bà bán vé số đang mời anh mua vé số, còn anh thì đang nhìn về phía nhóc khi nhóc bước đến. Anh cười, và bà bán vé số bỏ đi để lại cho nhóc cái vị trí gần như giang tay ra thôi là ôm gọn anh vào lòng, anh nhỉ. Nhóc có thể cho anh biết nhóc ngạc nhiên thế nào khi anh gọi điện thoại và nói "anh đang đứng trước công ty em, xuống ngay đi nhé!" Nhóc tự hỏi: "quái, đến làm gì?" và dù có tìm ra hàng ngàn câu trả lời thì đứng trước mặt anh nhóc cũng chẳng cần bik để làm gì nữa. Nhóc chỉ biết là nhóc đã gặp anh và anh đã gặp nhóc! Nãy muốn chọc anh ghê "anh giao quà tận nơi có cần em ký giấy tờ gì hông?!" nhưng chỉ biết lí nhí nói với anh "em muốn ôm anh 1 cái quá!" sau đó rồi cúi gằm mặt xuống. Còn anh thì cười haha rồi ôm em 1 cái. Cái ôm vội vàng nhanh quá khiến em chưa kịp lấy lại cân bằng thì anh đã quay đầu xe...

 

Nhóc cười thật tươi, đến mức anh bảo vệ đẹp trai không còn chặn đường hỏi số điện thoại cho ai đó cần nữa. Nhóc cảm thấy nhóc không còn bước đi bình thường nữa, nhóc đang bay, chân không chạm đất và miệng thì không ngậm lại được...uhm...à...ừh...không phải do lỡ miệng mà vì cười suốt thôi. Ai cũng biết nhóc hay khìn, nhưng khìn kiểu này thì lần đầu mới thấy đó.

 

Nhóc biết, nhóc là người có thể vượt qua tất cả mọi thứ trừ những cám dỗ, cho nên nhóc đã không thể chờ đến lúc về nhà... Cái T chụp được 1 pô hình lúc nhóc hí hửng mở quà... nhìn chảy nước miếng... Có lẽ nó sẽ bán lại cho anh tấm ảnh đó nếu không muốn hình kinh dị của nhóc được đăng lên net. Anh có mua nhớ trả giá nhé! Nếu lời, nhóc và nó sẽ đi ăn kem. :D

 

Cám ơn anh nhé! Không chỉ là vì những món quà mang tình yêu đến cho nhóc, mà còn vì tình yêu, sự thấu hiểu của anh dành cho nhóc nữa. Ôi! sao nhóc muốn ôm anh thế này, cái ôm lúc nãy không đủ. Trời ơi, con tim và linh hồn của nhóc không còn nằm trong lồng ngực của nhóc nữa. Nãy nó đu theo xe anh đi về với anh rồi. Anh xem giúp nhóc ở yên sau hay dưới bánh xe có thấy tụi nó nhảy loi choi thì bắt lại, giữ giùm nhóc nghen. Khi nào gặp trả cho nhóc nghen!

 

 

Anh ơi,

3 tháng yêu đã đến rồi sẽ qua, từ lần đầu gặp anh, từ đôi mắt ấm áp không ngờ ấy, con tim nhóc đã yêu thêm lần nữa, yêu như vô bờ, yêu như chưa bao giờ... Thời gian qua mau thật, mới đây mà đã gần nữa năm quen biết nhau, và hơn ba tháng nhận lời yêu nhau, tình yêu dành cho anh biết bao nhiêu cho vừa... bao nhiêu cho đủ, đợi chờ để rồi nhớ thương nhiều hơn, chỉ sợ... Mong rằng từ đây về sau mình sẽ không cách xa nhau nữa...

Đợi chờ để nhớ thương nhiều hơn phải không anh?!

Hôm nay không có bánh kem, không phải sinh nhật, chỉ có kẹo mút anh tặng. Nhưng nhóc sẽ ước!!! Nhóc ước...

Anh ơi, nhóc yêu anh đấy!

Anh ơi, nhóc cũng ghét anh đấy!

Anh ơi, nhóc cũng thích anh như thích kem!

Và anh ơi, nhóc cần anh như cần hơi thở của mình!

Nhóc có cần nói thêm gì nữa hông nhỉ! Sao nhóc vẫn cứ thấy nhóc chưa nói hết cảm giác của mình hôm nay. Nếu dư âm còn tràn lan sang ngày mai, ngày mốt, ngày kia.... thì.... nhóc sẽ đói mất! Đói tình! Biết lấy đâu cho no hả anh?!

 

À anh nè, nhóc yêu anh đấy!!!

Các Bài Blog Khác Của touchofpink
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (24)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!