Tổng số bài viết: 276
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chấp nhận hay không chấp nhận?
Thứ ba, 06/01/2009 - 03:10:pm

Nhỏ nè,
Có phải cuộc sống này có quá nhiều những cái mà mình ko sao tưởng tượng được đúng ko? Và đôi khi nó quá bất ngờ nữa phải ko? Có bao giờ trong suy nghỉ mày chợt nhận ra rằng mày đã bình yên nhưng bất chợt một ngày mọi cái lại trở nên dữ dội khiến mày ko còn một chổ để vịnh vào….mọi cái trở lại như cũ..cô đơn…lạc lõng….
Uhm,
Đôi lúc là thế thật. Đôi lúc ta tưởng như ta có hp mãi mãi nhưng chí 1 phút sơ sẩy nào đó ta chợt nhận ra đó chỉ là mơ ước. Ai cũng nói ngon ngọt, ai cũng mong muốn mang đến hp cho ta, nhưng đôi khi họ không hiểu hp là gì…
Có 1 ngày rộng quá 1 tầm tay
Gió không biết vịn vào đâu
Em không biết vịn vào đâu….
Cuốc sống vốn dĩ của nó là hai mặt hạnh phúc và đắng cay. Nếu như chỉ có hp thì không bao giờ biết đắng cay mà như thế thì không biết hạnh phúc đáng quý cỡ nào. Còn nếu cs chỉ có đắng cay không thôi thì đôi khi ta nghĩ đắng cay lại là hp còn hp lại là đắng cay… Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này chung quy lại cũng chỉ là những thước đo do con người định nghĩa cho mà thôi. Vả như cười là vui, khóc là buồn, nhưng đôi khi khóc lại vui, còn cười chẳng qua là nỗi buồn k nói được nên cười mà thôi.
Hãy nghĩ 1 cách đơn giản, nếu ta chấp nhận cs vốn là như thế…há phải chăng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn?
Hãy nghĩ tất cả mọi sự việc đang xảy ra là bình thường, chuyện cs là thế mà, còn nỗi buồn trong ta, cảm giác cô đơn, lạc lõng… tất cả những cảm xúc ấy là do ta định hình nên nó, nó dữ dội cũng do ta, nó bình yên cũng do ta mà thôi… Nếu mình bang quang, chấp nhận nó như bản chất cs là thế thì có lẽ sẽ k quá đau buồn theo cảm xúc đôi khi quá mãnh liệt của mình.
