toiyeuhanoi_2008 chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 07/10/2008 - 04:38:pm

Giờ trở về gặp lại tuổi thơ xưa
Hoa găng tím nở trong em nức nở
Nắng vàng ơi !gió vỡ khung trời tím
Thu nồng nàn những yêu dấu trên môi
Tuổi thơ xưa anh có về gặp lại
Trái ổi xanh mình chung môi thơm ngát
Vẫn ánh mắt cô bé nhìn anh cuời đấy
Thuở dại khờ đếm bước thời gian trôi
Em trở về còn nguyên miền kí ức
Hồn nhiên cười như một đứa trẻ con
Để đòi lại lúm đồng tiền đánh mất
Oẳn tù tì búng mũi vẫn còn đau
Anh sẽ kể những câu chuyện cổ tích
Bắt chuồn chuồn để cắn rốn tập bơi
Em sẽ khóc khi thấy con bọ ngựa
Đắc thắng cười giơ kiếm chém tay anh
Mình ra đi mang theo tuổi thần tiên
Mang cái nhìn hun hút bờ sông vắng
Trong câu hát à ơi sao da diết
Dáng mẹ hiền gội tóc khi chiều buông
Anh hãy về với hoa găng trước ngõ
Mình cùng nhau rao bán tuổi thơ cười
Em sẽ gieo trên cánh đồng bát ngát
Những hạt mầm của một thủa ấu thơ ...
Bloger_DiệuCầm