• Tìm

BIỂN_GỌI_216
BlogRoll

    Blog

    VỚI NGƯỜI XA PHƯƠNG (Mộng_Tuyền1985)

    Thứ bảy, 06/09/2008 - 07:31:pm

                Trong những bộn bề của cuộc sống , người ta thường phải chạy về nơi có âm thanh một cách vô định và miễn cưỡng mà vô tình bỏ quên lại sau lưng cái gì đó là khoảng không của riêng mình ...

                 Nốt nhạc của trái tim là nốt gì nhỉ ? Đôi lúc một mình , lặng đi đôi chút và lắng nghe nhịp đập trái tim , người ta vẫn cảm thấy nhịp đập lỗi nhịp .....đó là khoảng trống bị....bỏ ngỏ....

     

     

                

     

     

                         Xa hun hút một con đường
                         Bạn bè lận đận tận phương trời nào
                         Quê nhà ở phía ngôi sao
                         Qua sông mượn khúc ca dao làm cầu
                         Một thời xa vắng chia nhau
                         Nhớ thương vương lại đằng sau còn dài
                         Một thời xa vắng chia hai
                         Dấu chân mãi mãi chụm ngoài bờ đê
                         Cũng từ độ ấy xa quê
                         Hương bồ kết cứ đi về đêm đêm
                         Cũng từ độ ấy xa em
                         Môi em thắm cứ tươi nguyên một đời
                         Có gì lạ quá đi thôi
                         Khi gần thì mất, xa xôi lại còn

     

     

     

     

     

     

    Tên ca khúc:

    Thành Thị

    Ca sỹ:

    Thùy Chi

     

     

     

    Bình luận
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!

      Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

      Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!