Thứ sáu, 22/08/2008 - 08:48:am
Nếu thuở ấy chọn anh làm chồng
Em sẽ chọn cả một đời hạnh phúc
Anh không rượu chè bạc bài tơ tưởng
Chẳng bóng hồng nào che khuất được em đâu.
Anh sẽ xây biệt thự kiểu âu
Có bồn tắm bể bơi vườn hoa em dạo gót
Và mỗi khi em yếu đau mệt nhọc
Đây nước cam tươi sữa nóng anh pha.
Anh sẽ là người chồng độ lượng vị tha
Sẽ chia cùng em những đêm dài thao thức
Anh trao em giữ tấc cả những gì anh có được
Em ngập tràng hạnh phúc ở bên anh.
Đàn con chúng mình sẽ đẹp như tranh
Gái giống mẹ khiến bao chàng ngơ ngác
Trai giống cha đàng hoàng đĩnh đạc
Vững niềm tin sánh bước cùng đời.
Anh mãi tặng em những bản nhạc không lời
Và những vần thơ nồng nàn cháy bổng
Giờ gặp lại nhau-Em bang hoàng lung túng
Bởi sai lầm thuở ấy chẳng chọn anh.