Thứ ba, 20/10/2009 - 02:03:pm
"Bàn tay có ngón ngắn ngón dài"...Con người có người này người khác, chiếc mặt nạ cũng vậy, cũng có mặt nạ biểu hiện cái đẹp và cái xấu............Trong cộng đồng này, tôi luôn bắt gặp những con người sống đẹp, những con người luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ đẹp........như để cùng nhau bước trên con đường gập gềnh một cách bền bỉ, không khuất phục trước mọi khó khăn..............
Vậy đâu là cái đẹp cần được nhân rộng, đâu là cái xấu. cần bị cancel ......mời mọi người cùng Tém tìm hiểu...
Trước tiên cùng nhận diện những chiếc mặt nạ xấu:
1/ Cười trước mặt và nói xấu sau lưng: Đây là những chiếc mặt nạ được liệt vào hàng nguy hiểm vì tính giả tạo của nó rất lớn.
Biểu hiện: Người tỏ vẻ ngây thơ, "nhiệt tình" giúp đỡ bạn bè. Nhưng chỉ được một thời gian, những ai thân thuộc mới phát hiện ra một điều rằng mọi bí mật mà mình tin tưởng và tâm sự cho người sở hữu chiếc mặt nạ này đã bay...vèo vèo tới khắp nơi, tệ hơn nữa là những tình tiết thêm thắt để câu chuyện thêm hay và kịch tính đã góp phần hạ gục nhân cách của nạn nhân một cách thậm tệ.
Hướng giải quyết: Sao nhỉ........tự mỗi người sẽ có một cách giải quyết êm đẹp. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp...Haiza...
2/ Úm ba la.. thành ra một người khác:
Chuyện kể rằng có một anh chàng vui tính, lúc nào cũng đem lại nụ cười cho mọi người, nhưng không hiểu sao mãi chàng không có một mảnh tình vắt vai...cũng bởi vì "anh chàng này lóc chóc quá, làm bạn thì được, làm người yêu thì e hèm...". Sau một thời gian anh ta tìm hiểu và học hỏi ở những người đi trước thì chàng ta đúc kết được rằng...con gái chỉ thích con trai vẻ lạnh lùng, ít nói.....Thế là chàng ta thay đổi hoàn toàn...từ dáng đi cứng nhắc như người máy, tới anh mắt luôn nhìn xa xăm...ít nói hẳn...Hậu quả, không những không tìm được người yêu mà còn bị mọi người và bạn bè cách ly xa lánh vì không muốn làm bạn với kẻ...lập dị.
Qua câu chuyện trên đúc kết được một điều...hãy là mình đừng nên cố gắng đeo cái mặt nạ của người khác...người yêu chỉ yêu chính con người mình, chứ không yêu cái mặt nạ lạnh lùng bên ngoài mà mình cố đeo...Chẳng phù hợp tí nào...
Tiếp đến cùng nhận diện chiếc mặt nạ đẹp
Khi trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ không làm mình vui, song nếu nó đánh đổi được nụ cười của những người ta yêu thương, ta sẽ chấp nhận không sống thật với cảm xúc của mình…
Chuyện kể rằng: Có một cô bé lúc còn đi học cô phát bài kiểm tra chung môn văn, điểm tôi cao nhất lớp. Tôi rất vui và hãnh diện. Nhưng rồi tôi lại giấu cảm xúc ấy, không reo hò ầm ĩ, không cầm bài đi khoe khắp lớp. Tôi khoác lên chiếc mặt nạ lạnh lùng và điềm tĩnh, khi thấy con bạn ngồi cạnh mình dưới điểm trung bình. Tôi biết, nếu lúc đó tôi quá ồn ào, tôi sẽ khiến bạn mình rơi vào tình trạng tủi thân và mặc cảm...” (-st-)
=> Haiza........cái xấu có tới hai cái mặt nạ, cái đẹp chỉ có một cái thôi. Hi vọng với một cái đẹp nhưng được chiếm đại đa số để đẩy lùi hai cái mặt nạ xấu xí đó không còn tồn tại trên cuộc đời này.
*********************
Vài lời gởi chúng ta và tôi: Có những chiếc mặt nạ sẽ nhắc nhở con tim mình biết sống quên mình vì người khác. Đôi khi những nỗi buồn giăng kín tâm hồn, mình vẫn phải khoác chiếc mặt nạ yêu đời khi người bạn thân của bạn đang lâm vào bế tắc. Chúng ta và tôi biết đấy, nếu lúc ấy mình không đeo mặt nạ, cứ mãi gào thét ầm ĩ về nỗi buồn, thì sẽ chẳng ai giúp ích được gì cho ai ngoài cách làm cho người đang đối diện nỗi buồn ấy thấy cuộc sống đang đen tối hơn...