Chủ nhật, 08/11/2009 - 01:44:am
Có một ng mà chỉ vừa nhìn thấy, vừa nghĩ đến thôi tôi đã mỉm cười. Đó là Thỏ
Tôi còn nợ Thỏ 1 et, et chúc mừng sinh nhật. Nhưng tôi ko bit phải viết gì, vì Thỏ tinh khôi và hồn nhiên - 1 trang giấy trắng. Tôi có thể viết gì về 1 trang giấy trắng? Rằng tôi rất yêu nó. Vậy thôi à ? Chỉ có thể ở gần và cảm nhận, nếu tôi kể cho mọi ng nghe về Thỏ bé nhỏ của tôi, mọi ng sẽ nói tôi là đồ nhạt nhẽo cho mà xem.
Hay tôi nói về Linh già ( tức bố của Thỏ con
). Uh, hnay Linh Già sang HN đón tôi về, và cho tôi đi xem bóng đá. Lâu rồi tôi ko xem 1 trận bóng. Điều này đã làm tôi sảng khoái vô cùng. Và tôi tự trách mình, sao tôi có thể bỏ bẵng "Anh yêu" của tôi suốt thời gian dài thế. Từ giờ tôi ko thế nữa. Tôi sẽ tiếp tục yêu anh và sẽ yêu hơn trc kia. À, tôi đang nói về Linh già nhỉ. Tôi bit miêu tả thế nào tình anh em ? Tôi chỉ bit Linh già giống như 1 ng hùng thầm lặng, yêu thg và che chở tôi lặng lẽ, ko giống bất cứ ai.
Hay tôi nói về bố ? Bố à ? Tôi là ng hợp bố nhất nhà. Thật đấy ! Bố tôi thương và chiều tôi cực kỳ. Tôi nói thế nghe có sáo rỗng ko ? Nhưng tôi ko thể nói cho mọi ng cảm nhận dc hết. Vì mỗi ng bố có 1 cách yêu thương khác nhau. Mà sao tôi có thể kể về cái sự thương yêu ấy trong 1 et dc chứ. Có lẽ 1000 et cũng ko hết dc.
Hay tôi nói về mẹ tôi ? Ôi, chưa 1 et nào viết về mẹ cho thấy đủ đầy. Chỉ bit là mẹ quý giá, nhưng quý ntn ? À, tôi sẽ ko đổi mẹ lấy bất cứ thứ gì cả. Quả thực tôi rất muốn gõ 3 chữ Đ K M, bởi vì tôi thấy tôi nói thật ngu. Chả lẽ điều tôi vừa nói trên có gì hay ho và ghê gớm lắm à. Nhưng mẹ là ng luôn khiến tôi muốn khóc và đã khóc khi nói về. Vì tôi rất thương mẹ tôi. Lại 1 câu sáo rỗng nữa ! Và tôi ko thể viết về mẹ tôi cho thỏa mãn cái đầu và cái tay. Ko hiểu nổi tại sao nữa...
Hay tôi viết về người - yêu - tôi. Tình yêu ? Uh, tôi nhắc tới hơi nhiều. Trong đời, theo như tôi dc biết, thì cũng có ng yêu tôi
. Tôi ko thích kể lể trên phương tiện thông tin đại chúng về điều này
. Ko bit vì sao, có thể vì tôi nghĩ nó là điều nên cất giữ cẩn thận thì hơn. Tôi chỉ có thể cám ơn họ, vì đã cho tôi yêu thương và hiểu biết về yêu thương. Một lời xin lỗi cho những tổn thương và đỏng đảnh tôi gây ra ? Hay cho đòi hỏi và chờ đợi điên rồ nào đó của mình ? Có thể tôi xin lỗi là ko đủ !
Hay tôi viết về bạn tôi ? Ờ, bạn tôi à ? Cũng ko phải là ít. Bạn thân ? Cũng dc gọi là 1 vài. Nhưng cực kỳ thân, vô cùng thân, đích thực thân ? Tôi có ko ? Có ai coi tôi là ng bạn như thế ko ? Trên 1 số lĩnh vực, thân ở vài góc cạnh. Tôi có thể làm 1 ng bạn đích thực của 1 ng bạn đích thực dc chứ ???
Hay tôi nói về ng tôi căm ghét nhất nhé. Nhiều lắm, ví dụ mấy xì tin ra đg lách qua xe tôi, đánh đít vài cái rồi lướt đi. Hay mấy thằng con zai mới nhớn ngứa mồm cứ huýt sáo nhặng lên khi thấy con gái đi qua, hoặc mấy bà vô công rồi nghề ngồi bàn ra tán vào chuyện ng khác. Cũng có thể là ông thầy dạy ở trg ĐH, nhiễu sự đến phát ốm... Mà, tôi chẳng thù hận ai cả. Chỉ là ko thích như thế thôi. Vì tôi cũng điên lắm, nên tôi ko muốn ng ta cũng căm hận mình :D
Hay tôi nói về chính mình đê. À, tôi ko thích tôi cho lắm. Ở cái nơi sâu thẳm tăm tối của tôi, có cái gì đó làm tôi phải trăn trở. Bù lại, tôi khá thích tôi ở 1 vài khoảnh khắc. Tôi ko hoàn thiện, tôi có những điểm chính tôi ko chấp nhận dc. Tuy nhiên,tôi may mắn, vì mọi ng cứ kệ cái tính bẩn của tôi mà ở bên tôi. Dù là họ thực sự muốn hay ko. Tôi là 1 ng khá sướng, nhưng hay thích làm khổ bản thân mình bằng những thứ vớ vẩn chả ra làm sao, và bằng chính mình. Tôi điên ! Khá đúng đấy, he.
Tôi có thất bại ko ? Vì tôi có thể có đc yêu thg từ ng khác. Nhưng ko trao dc tình yêu cho họ đầy đủ. Tôi ko nói dc, thậm chí ko làm dc. Tôi ko yêu và ko ghét. Tôi thấy thế tồi tệ. Tôi đang lải nhải cái gì đây ? Tôi điên rồi, tôi ko post et này đâu 
Tôi có vẻ gì là đang nói ( thành ) thật ko nhỉ ??? 


Nào, tất cả lên tiếng đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!