Blog

thui hok nghi~ nua~

Chủ nhật, 26/10/2008 - 10:38:pm

Cầm hai cái nón trên tay hok hiểu tại sao mình lại ứa nước mắt ra nữa, “hat love”….hix… cũng lâu rồi nhỉ , chuyện ấy qua đi thật êm đềm mà cho đến bây giờ mình cũng hok thể quên được cái ngày đó nữa…thui thì giữ lại trong kí ức để làm kỉ niệm… có cố níu kéo thì mọi chuyện cũng vậy thui… cứ vô tư thì trong long nhẹ hơn…cứ cười thì thoải mái thui dù đó chỉ là gượng cười….chài ơi àh…sao lại như thế này…người ta đi ngang lớp mình thì kệ người ta …đường người ta người ta đi…sao mình lại bận tâm chứ…trốn tránh làm chi chứ…mình đang tránh mặt ấy hay mình đang trốn tránh sự thật đây …một sự thật mà chính mình cũng hok mún tin đó là thật…người ta có người khác rồi…ừ thì vậy đi…mình cũng đâu có ở bên cạnh người ta hoài được đâu…như vậy thì tốt hơn chứ sao… chẳng lẻ mình mún người ta khổ vì mình sao mà cứ nhớ người ta hoài…cố lên mình phải làm được bằng chính nghị lực của mình, những chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thui… nón vàng là duyên phận là mơ mộng là chờ mong là khoảnh khắc thời gian là tiếng nói nội tâm là niềm vui chớm nở nhưng chợt tắt…nón đỏ sự trẻ trung giả tạo một nỗi bùn thầm lặng chuỗi hy vọng rồi thất vọng …….

Các Bài Blog Khác Của Tiny
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!