Thứ tư, 01/10/2008 - 04:17:pm
Thật sự trong lòng tui bây giờ bùn lắm, nước mắt bây giờ thì đã quá vô nghĩa đối với tui,khóc tui đã khóc rồi nhưng rồi thì cũng vậy thui.Đã 4 tháng rồi tui mong đợi điều gì chứ??? Tất cả đều chỉ là ảo ảnh trong tui…tui bít rằng một khi đã hỉu lầm thì hok thể nào giải thix dc…bây giờ tui cũng hok bít nói gì …để ấy tin tui và hỉu tui…cái cảm giác bị vu oan mà hok thể nào giải thix thật sự ức lắm…như có cái gì đề nén trong lòng…. Hok bít cái câu hỏi tại sao tui đã đặt ra trong đầu bao nhiêu câu rồi…tại sao và tại sao…..tại sao lại đối xử với tui như vậy chứ…Sự có mặt của tui trên thế gian này phiền lắm sao…nói ra đi dù đó là những lời khiến tui đau khổ…một lần thui mà trong long nghĩ gì thì hãy nói …đừng im lặng như thế nữa…dứt khoác còn hơn day dưa….thà đau một lần thật đau rồi thì tui có lẽ sẽ đứng dậy để làm một con người mới còn hơn mệt mỏi như thế này………..nói đi……..