Blog

Tổng số bài viết: 31

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Ranh Giới Mong Manh

Thứ sáu, 05/12/2008 - 11:02:am

Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh đến nỗi nhiều khi ta không kịp nhận ra nó nữa. Ba bệnh nằm viện, thấy ông trải qua từng cơn đau, lòng tôi cũng chẳng chịu được. Đôi lúc tôi cũng thầm cầu nguyện cho ông ra đi để ông được thanh thản,nói là nói thế mỡi khi ông khướt lên tôi chẳng biết làm gì chỉ còn biết cách lấy bàn tay nhỏ của mình để vuốt lên ngực ông,có lẽ đó là cách mà tôi có thể làm trong lúc ấy chỉ bấy nhiêu thôi may thay hình như nó cũng kịp giúp ông dễ thở hơn,tôi biết ông còn cần đến sự sống mỗi khi lên cơn đau ông đều bảo tôi vuốt mạnh hơn.Sự sống của mỗi con người không do ta tự định đoạt được mà ở thế giới tâm linh người ta tin vào "Số Mệnh".Những đêm qua tôi không dám nhắm mắt  lại vì tôi sợ nếu mình ngủ quên và khi ấy ông lại khó thở,lại khướt lên,tôi không vuốt cho ông thì.......sợ lắm...vì biết đâu sự vô tình của tôi mà ông ra đi.Giờ đây trong lòng tôi chẳng còn giận ông được nữa bởi vì tôi biết tôi sẽ chẳng gọi 1 người nào khác bằng tiếng "Ba" và sẽ không ai thương tôi như Ba .Tôi luôn trân trọng mỗi giây phút còn lại bên ông bởi vì tôi cần ông sống bên tôi,và còn bởi vì tôi cần cuộc sống có Ba dù cho ông không làm được gì,dù cho phải cực khổ để săn sóc ông,tôi tin rằng ông cũng cần sự sống bởi vì ông còn có tôi.Sống chết là qui luật của tạo hóa không ai tránh khỏi điều đó vì thế tôi sẽ cố gắng làm tròn bổn phận của người con,tôi không phải hối tiếc,ân hân khi ông ra đi.Tôi có một câu nói mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nói ra được với ông "tôi rất thương ông" Những gì tôi làm chỉ cầu mong ông ở lại bên tôi lâu hơn một chút,cầu mong ông hãy nhẹ lòng hơn trước..........





P/S:khép lại những dòng này thì tôi phải tiếp tục vào bệnh viện rồi,không đến thămmọi người được nữa.Chúc mọi người lời chúc sức khỏe,hạnh phúc&vui vẻ.

    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới