tinhsoat1210
Thư mục riêng của tinhsoat1210

tinhsoat1210 chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    tHjK* mỘt nGưỜi!!**__----___--

    Thứ bảy, 22/11/2008 - 10:59:pm

    >>>>>>>

    .......................................*.*.*...........*.*.*................*.*. *.............*.*.*.......
    ....................................*.*......*.*...*.*....*.*...........*.*..... *.*...*.*.....*.*.....
    ...................................*.*............*...........*.*..........*.*.. ........*...........*.*....
    ....................................*.*.......Name.......*.*..............*.*.......Name..... *.*.....
    .......................................*.*................*.*....(\__/)........*.*..............*.*.......
    ...........................................*.* . * . *.*........(=’o’phoiphoi.gif..........*.* .* . *.*............
    .................................................*.*..............(")__(")................*.*................

     

     

     

     

     

    ........................

    ....................

    ........................Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .

    ...................................Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .

    ..........Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này bạn í cũng có ! "

    .............................Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .

    ..................Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .

    .................................................Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .

    ....Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.

    ............................Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .

    ..............Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .

    ..................................Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...

    ................................. cÓ nHữNg lẦn lÍ tRý bẢo TrÁi tYm

    ....................tHÔi kHôNg iU khôNg gIậN hỜn KhÔnG nHớ

    ............NhưNg tRáI tYm vỐn lÀ tÊn qUáI gỠ

    ....cỨ cỒn Cào tha thiẾT gỌi tÊn eM

    ......mỖi pHút xA nHaU NgÀn pHút nHớ

    .................MỗI đÊm nẰm nGủ vẠn lẦn mƠ

    ...........................gẦn nHaU cẢm tHấY bÌnH tHưỜnG

    ......................................xA nHaU mỚi tHấY tÌnH tHưƠnG dẠt DàO

    ..................................... ..-.áNh mẮt ấY nGàN nĂm tÔi vẪn nHớ

    ...........................eM lÀ nGưỜi tÔi nHớ nHấT eM ơI

    .................nGàN nĂm sAu tÔi vẪn nHớ VẫN cHờ

    .........đỢi mỘt nGàY eM nÓi TiẾnG iÊu aNh

    .

    .

    .

    ........AnH cHẳNg hAm nGưỜi nÀo tRẻ đẸp

    ................cŨnG cHẲNg cẦn aI đÓ gIàU sAnG

    .........................cHỉ mOnG eM mỘt lÒnG mỘt dẠ

    ...................................đÔi tYm vÀnG mÃi MãI ở bÊn nHaU

    ..........anh là 1 tên lãng tử rong ruỗi trên đường đời đơn độc

    ...............................bất ngờ gặp đc em
    ...........................................người con gái đẹp kinh hồn

    .................................................Sắc đẹp của em làm anh điên đảo
    ............như vô tình lạc vào cõi tiên
    ...........................anh xin thề iu em mãi mãi
    ........................................mong em đừng phụ tình anh


    ...................................

     

    ................Nếu trên đời này có một ai đó sẽ iu em thật lòng, thì người đó sẽ là anh , em iu của anh à!!!

    .

    .............................

    .

    ........................................nAm mÔ a dI đÀ pHậT

    ..................cẦu mOnG nGưỜi tÔi IêU sẼ nÓi tIếNg iÊu tÔi................

    ............................

    .......................

     

    Đừng hỏi tại sao anh yêu em
    Hãy hỏi vì sao trời tỏa nắng "
    Câu thơ ai sao mà sâu lắng
    Chợt vang khi em hỏi tại sao.

    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Hãy hỏi tại sao lòng trống vắng
    Hỏi cả gió mây và cả nắng
    Vì anh cũng chẳng biết tại sao.

    Ừ nhỉ ! Vì sao anh yêu em ?
    Vì sao, vì sao em yêu nhỉ ?
    Anh im lặng, lòng anh thầm nghĩ
    Ta sinh ra là để yêu nhau.

    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Để mắt anh nhìn em bối rối
    Để miệng anh cười trừ thật vội
    "Vì .. em là ... tất cả anh yêu ..."

    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Khi một ngày dài 24 tiếng .
    Khi em đẹp và em dễ mến
    Khi anh yêu cũng chẳng biết tại sao ?

    Đừng hỏi tại sao anh yêu em !
    Khi bên nhau ta cùng hạnh phúc
    Khi một giờ dẫu là vài phút
    Em đang buồn, anh sẽ ở bên.

    Đừng hỏi vì sao anh yêu em !
    Hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh
    Ôm lấy anh và hôn say đắm
    Em sẽ cảm nhận được vì sao.

    ............................

    Thật sự tôi không biết tại sao tôi lại iu em nữa!!!

    Tình iu đó tự dưng đến rồi lớn dần lên, nhưng tôi nghĩ tôi iu em ko biết tại sao cũng thật là hay bởi:

    nẾu tôi yêu em vì em xinh đẹp thì nhỡ sau này em bị vài vết sẹo trên mặt em thì bây giờ tôi không thể yêu em được nữa ah.

    hoặc Nếu tôi yêu em vì em giỏi giang thì nếu sau này em không thể làm được gì nữa. Vậy thì tôi cũng không thể tiếp tục yêu em nữa sao?????

    Nếu tôi nói tôi yêu em vì em nhanh nhẹn thì thực tế nếu em đang ngồi xe lăn. Đây không phải lý do có thể giúp tôi yêu em lâu hơn nữa sao

    Nếu tôi yêu em vì nụ cười xinh đẹp của em thì bây giờ tôi không thể yêu em nữa bởi nếu lúc nào em cũng nhăn nhó than vãn.


    Như em thấy, nếu bây giờ em chẳng có gì khiến tôi phải yêu em , thì tôi vẫn mãi yêu em tha thiết bởivì ... tôi iu em . đó là tất cả!!!!!!


    ...........................................

    ..............................

     


     

    >



    IêU eM tHậT lÒng.!.!..!!!.....


    >

     

     

    ......................Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn...

    .......................................................................

    ...............Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười...

    .............................................................................................

    .....................................................Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình...

    ...............................

    .................Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế...

    ................................................................

    .....Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...

    .........................................................................................................................

    ...........................Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được...

    ..........................

    ...................................................................Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn...

    .............................................................................

    ...............................Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả một người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình...

    ..........................

    ........................................................Lúc bé, cứ thích trở thành người phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến độ không hiểu nổi mình, mới giật mình muốn trở thành người đơn giản, mà cũng chẳng được nữa rồi...

    ................................................................................................................

    ..........Lúc bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao...

    ....................................................................

    .................................Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả...

    ...............

    ...............................................Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất...

     

     
     
     
     
     
     
     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Crying...
     

     

    Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
    Không cần ai an ủi, vỗ về

    Cho nỗi buồn như là giọt nước....
    !!! Lăn xuống má, và trôi đi

     


    Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
    Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
    Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
    !!! Như là một nỗi tủi thân

     

     

    Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
    Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
    Những va đập in lên màu mắt
    Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua

    Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
    Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin
    Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vin
    Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được
     
     
     
    .................................
     
     
     
     
     

    tại Tôi nhút nhát
    Chẳng nói câu chân thật
    Rằng Tôi
    Tôi thấy mình đã yêu
    Iêu eM đến khờ dại

    Tôi nhớ em từng đêm
    Ngồi một mình thao thức
    Đưa bàn tay lên ngực
    Thấy dạt dào yêu thương

    Nhớ mái tóc tỏa hương
    Nhớ đôi môi đỏ thắm
    Nhớ bàn tay ta nắm
    Ngỡ tình thật đậm sâu

    Bỗng tim Tôi nhói đau
    Biết em không yêu tôi
    Tôi trở nên ngơ ngác
    Giữa dòng đời chơi vơi

    Vậy cũng đành thế thôi
    Tình yêu Tôi, em không đáp

    Chỉ vì câu chân thật
    Nhút nhát chẳng nói ra

    362380476d45f1dfbaf[1], photo, hinh anh, upload, download.........


    Người ta nói "Phải tận dụng thời cơ", "Cơ hội không đến lần thứ hai". Đúng vậy, Tôi đã nhút nhát, không nắm lấy cơ hội khi em đang ở kề bên, bày tỏ lòng mình,chả biết bao gi tôi mới có thể nói với em những lời đó!!
    362380476d4a4a4c936[1], photo, hinh anh, upload, download..............................362380476d4c07b12ba[1], photo, hinh anh, upload, download

    Gửi em,

    Em có biết rằng Tôi đã yêu em rồi không? Chẳng biết từ khi nào Tôi đã thấy yêu em. Chỉ biết rằng tình yêu đó cứ lớn dần, lớn dần và giờ đây nó đang bùng cháy. Tôi yêu em mà Tôi đâu có nói ra với em. Tôi nhút nhát, không dám nói lời yêu em. Để rồi bây giờ khi Tôi nhận ra đã đến lúc Tôi không thể giấu kín lòng mình nữa, muốn ngỏ lời cùng em, nhýng tôi lại s em t chối, tôi thật là nhát gan.

    Tôi cảm thấy bầu trời như tối sầm lại, mặt đất như cuồng quay, cõi lòng Tôi tan nát, nỗi đau tràn ngập tâm hồn Tôi. Tôi đau khổ khi em c vô tình với tôi. c làm nhý không biết tôi đã yêu em vậy Tôi thật ngu ngốc quá, tôi biết em bị bạn bè chọc mà tôi chả làm được gì cả, không hiểu không thông cảm còn buồn bã giận hờn vô c nữa, mà tôi cũng có muốn nhý vậy đâu, tôi muốn xa lánh nỗi buồn nhýng nó lại c muốn vây lấy tôi, và tôi nghĩ chỉ có em mới có khả năng nỗi buồn quanh tôi tan biến và làm tôi vui lên ngay lập tức!!!

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc tôi không biết cảm giác đó đến với tôi nhý thế nào nữa, tôi thấy em thật đẹp thật đáng yêu biét bao và t lúc ấy tôi bỗng muốn trông thấy em, muốn được cạnh em muốn quan tâm em rất nhiều và tôi biết Tôi đã bắt đầu yêu em rồi đấy!". Tôi đã đúng, Tôi đã bắt đầu yêu em, tôi nhứo em thật nhiều, khong một giây phút nào trong đầu tôi lại thiếu vắng hình bóng em cả. Nhưng em đâu có biết, hoặc là em giả vờ không biết, rằng người Tôi yêu chính là em, mà không phải là một ai khác. Tôi không những say mê khuôn mặt đáng yêu, nụ cýời ấm áp của em, mà Tôi còn say mê cả tâm hồn và con người của em nữa. Nhưng em ơi, thật trớ trêu khi đến lúc Tôi nhận ra tình cảm Tôi dành cho em đủ lớn, đủ sức giúp Tôi vượt qua sự nhút nhát của bản thân để ngỏ lời yêu em, nhýng khi đứng trýớc em, mọi điều tôi định nói định thổ lộ lại tan biến và tôi cảm thấy s, một nỗi s khó hiểu.

    362380476d48d225847[1], photo, hinh anh, upload, download..................362380476d452d7ce71[1], photo, hinh anh, upload, download...............362380476d4b059edfb[1], photo, hinh anh, upload, download

    Người ta nói "Yêu là đau khổ. Thà đừng yêu còn hơn". Không, Tôi cũng biết vậy nhưng tình yêu của Tôi dành cho em vẫn không thay đổi. Dù cho chúng ta có đi hai con đường riêng biệt, mỗi người một cuộc sống, nhưng Tôi vẫn không hết yêu em. Dù bây gi tôi vẫn chýa đủ can đảm để nói ra những điều thầm kín của lòng mình nhýng sẽ có một nagỳ tôi sẽ làm được Tôi sẽ không nhút nhát, không ngại ngùng mà nói với em rằng "Tôi rất yêu em".

    362380476d4647a58c5[1], photo, hinh anh, upload, download

    >>

    iÊu eM mÀ tHuI!***---:|:-----

    Thiên thần của anh

    tôi bùn lém thế là tôi lại không nói được những lời thật lòng với Tình , tôi đã iu tình đã muốn gắn bó với Tình rất nhìu. Từ khi thấy Tình khóc trong ngày sinh nhật, tôi thấy khó chịu lắm tôi vốn sợ con gái khóc rồi mà, mà lại khóc do tôi nữa, tôi ước gì khi ấy có thể tự tay lau những giọt nước mắt trong mắt của Tình và tôi đã xin lỗi Tình rất nhìu, đó là lần đầu tiên tôi thấy tình khóc, ko hỉu sao tôi thấy đẹp lắm, càng khóc càng đẹp nữa tê. Rồi tự nhiên tôi thấy thik tình lắm, cứ muốn nhìn mãi Tình, muốn ở bên hoài thôi. Tình cảm đó nó đã lớn dần lớn dần và giờ nó đã quá lớn rồi không thể che giấu nó được nữa. Ngày hôm đó sau cùng tôi cũng rất vui, vì tôi được đưa tình lên nhà rồi Tình cũng tha lỗi cho tôi nữa, mà tôi cũng khôn thiệt, giả đò hỏi mượn đèn pin của Tình nói là sợ ma, để được ở bên cạnh Tình thêm chút nữa, rồi lại đi trả nữa chơ thêm một cái cớ để lên nhà Tình, cũng ranh ma tỡn, và bây giờ tôi cảm thấy ko còn ai trên đời này đẹp hơn tình cả, tôi thường gọi người khác mà cứ nhầm tên Tình mãi, không 1 phút nào tôi ngưng nhớ về Tình, hình bóng Tình, nụ cười của Tình cứ luôn hiện mãi trong tâm trí của tôi, hok làm sao xua nó di đc, àm tôi cũng hok muốn xua nữa. Nhưng dù Tình có đáp lại Tình cảm của tôi hay không thì tôi vẫn không bỏ cuộc, .........vì tôi đã...

    iU tÌnH rẤt nHìU....

    ................

     

    Tình cảm của Tôi có thể chỉ là trẻ con nhưng nó không còn là thế nữa khi Tôi đã trân trọng, đã coi nó như một vật thiêng liêng một thứ quý giá của đời Tôi. Cứ thấy T nhìn là Tôi sợ lắm, mà cũng vừa vui nữa chơ chẳng biết Tôi sợ gì nữa chỉ biết Tôi sợ thế thôi. Tôi chơi với những người bạn của T, hỏi thăm về T từ họ, quan tâm đến T chỉ từ xa. Thấy T nhà xa cũng rất muốn chở T lên, nhờ bạn bè tạo cơ hội cho Tôi được phép đưa T lên, rùi còn bày cớ mượn đèn pin để gặp T thêm 1 tí nữa chơ, dùng nó để có thể lên nhà T thêm lần nữa, Tôi cũng ranh ma đó chơ hj hj. Mỗi khi xa nhau chẳng biết làm cách gì để liên lạc với nhau, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện thoại mà lại sợ ba mẹ T la mới tôi chơ. sao lúc đó Tôi ngu ngốc thế, cứ sợ vu vơ đâu rùi tự nhiên đâm ra buồn bã nghĩ đến chuyện lỡ mình phải cố quên T thì sao mà làm sao Tôi quên được T, quên được người con gái Tôi yêu bằng cả trái tim mình. Tôi không ở bên cạnh T nhưng sẽ luôn nghĩ về T, lo lắng cho T. Và khi ngồi bên nhau Tôi sẽ hát cho T bài hát Tôi vẫn nghe - Anh sẽ quay về:

    Cười đi em dẫu cho mình cần phải chia ly
    Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là của nhau
    Hứa với anh sẽ tin anh
    Hứa đi em chờ mong anh
    Mình sinh ra là để cho nhau....

    Tôi yêu T và sẽ chờ T mãi mãi!!!!

    .............

    ______________________________________________________

     

    tÌnH cẢm cHâN tHậT..**..**__

    .

    ..............

    ...................
     

     

    Tình Cảm Chân Thành!!!!!!!!!!!!!

     

    Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả ... cho đi mà người ta chẳng buồn nhận ...Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa .. bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó ... Có lúc lại tự lừa dối mình .. tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng ....rằng người ta thik mình ... để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá ... có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình ...Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn ... 1 câu hỏi quan tâm .. 1 vài cử chỉ biểu hiện ... mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng ... để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận ... cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống ...

    Có những khi muốn quen 1 người khác ... muốn yêu 1 người khác ... nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi ... cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình ... cứ chờ hoài ... đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao h xảy ra ...

    Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông ... khi thấy người ta quan tâm tới người khác ...nhắc nhiều tới người khác ... đùa cợt với người khác ...trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội ...

    Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác ... căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương .....

    ...Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi .. phải chôn vùi đi ... nhưng làm không có được .. từ trước tới nay có bao h con tim nghe lời của lí trí đâu ...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ ... Cứ mỗi ngày những cảm xúc ... những hy vọng ... những thương yêu ... cứ giằng xé, dằng xé và xé nát con tim .... Nói 1 cách khác ... yêu đơn phương là cả 1 cuộc chiến đấu với chính bản thân mình ... 1 cuộc chiến không có người thắng ko có người thua ... chỉ biết 1 điều kết cục sẽ chắc chắn là đau đớn ...

    Nhưng cũng thật vĩ đại .... vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó ... Biết là đớn đau những vẫn cứ xông vào ... Cứ cho đi cho đi .. có khi mỗi ngày lại nhiều hơn ... dẫu biết sẽ chẳng được đáp trả ...

    Dẩu ko biết ngày mai ra sao ! Cũng ko cần biết em nghỉ về anh như thế nào thì tình cảm của anh dành cho em sẽ mãi mãi ko bao giờ fai nhạt...............
    ---------------------------------
    Có đôi khi, đứng lặng yên giữa dòng người qua lại ... Tự dưng, chân muốn bước đi mà lòng thì lại muốn đứng yên thôi ...
    Có đôi khi, ngồi nghe bài hát Đếm Thời Gian sao thấy giống như HuyềnThoai đang nói về mình ... sao lại dở dang , sao lại cay đắng quá
    ...

    Có đôi khi, thèm cảm giác bình yên… yên lặng trong lòng mình… nhưng không phải người ta muốn gì cũng đạt được ...

    Có đôi khi, muốn nhìn vào sự thật… nhưng lai sợ sự thật đó làm mình đau đớn …

    Có đôi khi, nhớ tha thiết một người… rồi đau lòng vì biết chắc người đó không nhớ mình …

    Có lời hứa, của người khác mà mình rất nhớ… nhưng biết chắc người ta sẽ không bao giờ thực hiện

    Có những lúc, muốn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc … nhưng nước mắt toàn chất chứa khổ đau ...

    Có đôi khi, muốn quên đi 1 người ... nhưng hok thể quên được ...

    Có đôi khi, giật mình nhìn lại ... hok còn ai ở bên ...

    Có đôi khi ... nhưng ...__________________
    Tôi hok khóc khi loài người chết hết..
    Tôi hok bùn khi thế giới đổi thay..
    Tôi chỉ khóc khi người yêu tôi khóc..
    Tôi chỉ buồn khi người ấy xa tôi ...

    Hình ảnh

    >>

     

     

    >





    tÔi iÊu eM!!**...__--- 

    user posted image

     

     


    Rất nhiều khi chúng ta quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì mình không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó phụ thuộc vào cách nhìn nhận và đánh giá của mỗi người.Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên những điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

    Một định lí trong cuộc sống mà ai cũng đồng tình:Một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả , một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, bàn tay có rộng mở trao ban tâm hồn mới ngập tràn vui sướng.

    Tôi không thể giải quyết giùm người ấy tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều mà người ấy giãi bày và cùng người ấy đi tìm lời giải đáp.

    Tôi không thể thay đổi quá khứ đau thương ảm đạm và cũng không thay đổi được tương lai đang chờ ấy ở phía trước, nhưng tôi sẽ bên ấy khi ấy cần tôi quan tâm.

    Tôi không thể giúp người ấy không vấp ngã, tôi chỉ có thể chìa tay ra cho người ấy để người ấy không bị té nhào.Niềm vui, sự chiến thắng, thành công và hạnh phúc là của người ấy chúng không phải của tôi, tuy nhiên tôi có thể cùng người ấy cười thật to và vui thật nhiều.

    Người ấy quyết định về cuộc đời của mình chứ không phải tôi, và tôi cũng không phán xét những quyết định đó, tôi chỉ có thể hỗ trợ, khuyến khích và giúp người ấy khi người ấy yêu cầu.

    Tôi không thể gán cho ấy những giới hạn mà tôi nghĩ về ấy, nhưng tôi luôn có thể để ấy thay đổi, trưởng thành và trở thành chính mình .

    Tôi không thể bảo vệ con tim của ấy thoát khỏi những đổ vỡ và đau thương nhưng tôi có thể cùng người ấy mà rơi lệ, cùng nhặt nữhng mảnh vở và hàn gắn chúng lại với nhau


    Tôi không thể bắt người ấy trở thành ai đó, tôi chỉ có thể yêu thương ấy và nguyện là "Sẽ có một ngày người ấy hỉu đc tôi iu ấy đến nhường nào !!!!!!!'"

    "Chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc"

     

    Tôi Yêu Em: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải gợn sóng
    u hoài.

    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen;
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    .

     




    Các Bài Blog Khác Của tinhsoat1210
    Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
    Bình luận (0)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!