Thứ sáu, 11/01/2008 - 05:35:am
Mẹ mất sớm đời con còn một nửa
Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời
Từng sợi tóc bạc phơ từng sợi nhỏ
Vì thương con mẹ phải chẻ làm mười
Trong cô quạnh suốt quản đời quá bụa
Tương lai con niềm ray rứt của người
Có những lúc mẹ giận hờn trách móc
Nhưng trong lòng lệ Mẹ vẫn thầm rơi
Trời đang ấm sao lòng con buốt lạnh
Dù ngày nay con đả lớn khôn rồi
Mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi
Con nhớ quá nhớ những lời Mẹ dạy
Mất mẹ rồi chuổi ngày tháng bơ vơ
Từ mộ lạnh Mẹ có nghe con khóc
Khóc hôm nay và mãi mãi trong đời./.
-------------
Mổi mùa xuân sang Mẹ lại thêm một tuổi và củng là thời gian Mẹ bên con rút ngắn thêm chút nửa.
-----------
Con vẫn biết vô thường không tránh khỏi
Nhưng vẫn buồn khi thấy Mẹ già đi
Tuổi từng ấy chưa một ngày ngơi nghỉ
Mẹ vẫn làm nuôi sống bản thân
Cuộc đời Mẹ hy sinh cho tất cả
Vu Lan về con hằng nhớ Mẹ
Nơi quê nhà Mẹ có nhận đoá hoa tươi
Cành hoa tươi có ai cài lên áo Mẹ
Nơi phương xa con nhớ Mẹ vô cùng
Xuân về xuân củng sẻ tàn phai
Chỉ còn tình Mẹ sống mãi bên con
trangiabao