Blog

OFFLINE TỪ THIỆN THÁNG 4 CÙNG BLOG CAFE

Thứ sáu, 21/03/2008 - 05:03:pm

 

      Xin chào các bạn thành viên của cộng đồng Blog Cafe.

  Thật vui khi hàng ngày được đọc blog của mọi người, cảm nhận vui buồn của nhau, cùng trao đổi những comment và hạnh phúc khi hiểu rằng mọi người vẫn sống, vẫn quan tâm đến nhau, mặc dù chúng ta đều không quen biết nhau. Chúng ta, mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh, ai cũng có những khó khăn khác nhau tuy nhiên chúng tôi nghĩ: tất cả chúng ta là những người may mắn và hạnh phúc vì hằng ngày vẫn còn được online và được cảm nhận những quan tâm của bạn bè gần xa. Có biết đâu, quanh ta vẫn còn có những mảnh đời nghiệt ngã hơn chúng ta rất nhiều, có thể là do cái nghèo, do bệnh tật, do di chứng chiến tranh…nhưng họ đều giống nhau ở sự bất hạnh, là không thể tự do bày tỏ vui buồn, không thể cho và nhận những dòng comment, nhật ký blog như cách mà  chúng ta vẫn dành cho nhau mỗi ngày.

 

  Thiết thực biết bao khi cộng đồng Blog Café của chúng ta bước ra khỏi trang blog để đến với đời thực, đến với những nỗi đau mà những thân phận bất hạnh không thể giải bày qua những trang blog như chúng ta. TimNhanh! Blog Café tháng 4/2008 tổ chức một buổi offline đi thăm và tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TRẺ EM KHUYẾT TẬT CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM – LONG THÀNH – ĐỒNG NAI.
  Trung tâm này hiện đang quản lý danh sách 63 em thuộc 4 xã Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Bình An của Huyện Long Thành, nhưng do những khó khăn về kinh phí hoạt động và diện tích trung tâm nhỏ hẹp, nên các em đã bị trả về sống với gia đình, chỉ khi có đoàn khám bệnh của Sở Y tế tỉnh, thì các em mới được tập trung về đây. 63 em nhỏ là 63 hoàn cảnh bất hạnh khác nhau, gia đình nào cũng thuộc diện khó khăn, trong đó chỉ có 10 em là được đi học: 5 em cấp I, 3 em cấp II và 2 em cấp II. Chị Tuyết – Chủ tịch Hội Phụ nữ UBND Xã Bình Sơn cho biết: trước đây từ năm 2000-2004 các em còn được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng, từ đó đến nay đã không còn kinh phí hỗ trợ nữa.
 
  Dân gian có câu “trăm nghe không bằng một thấy”. Có tiếp xúc với các em, có nhìn thấy những gương mặt ngờ nghệch, những ánh mắt đau đáu như muốn nói gì đó, những cánh tay cánh chân cong queo dị dạng, ngồi nghe những những người cha người mẹ kể về những đứa con, những nỗi đau tột cùng mà gia đình họ đang gánh chịu mới hiểu vì sao họ đã cạn khô nước mắt. Không đau vì đã quá đau, đến lúc đó chúng ta mới cảm nhận hết nỗi bất hạnh của họ và nhận ra rằng chúng ta thật đầy đủ và may mắn biết bao.
 
  Có em sinh ra vẫn lành lặn như bao trẻ khác, vài ba năm sau người bắt đầu cong queo, miệng méo đi, không nói được nữa và thế là di tật, ngờ ngệch nằm một chỗ suốt đời, từ đó cha bỏ nhà biệt tăm, em ở lại với mẹ đến nay đã 16 năm trời. Có em thì sinh ra đã cụt tay, cụt chân, đầu niển 1 bên, môi hở hàm ếch…Ôi, kể làm sao hết những kiểu dị tật, những nỗi đau mà các em và gia đình đang hằng ngày gánh chịu.
 
  Hãy tham gia cùng chúng tôi, góp chút hơi ấm tình người, bằng cách này hay bằng cách khác như một cánh tay ôm lấy những mảnh đời bất hạnh hay một bàn tay xoa dịu nỗi đau, những nỗi đau tưởng chừng như không thể đau hơn nữa. Mọi đóng góp về tiền mặt hoặc vật chất (quần áo, vật dụng, thực phẩm, gạo sữa..)xin gửi về:
 
Công ty Cổ phần VON: 139 Pasteur, Quận 3, TPHCM.
Người liên hệ: Huệ Trân (0902.152.838)
 
  Buổi offline dự kiến vào ngày CN 6/4/2008, chi tiết sẽ được thông báo sau. Toàn bộ chi phí vận chuyển từ TPHCM đến Long Thành sẽ do công ty Cổ phần VON đài thọ. Các bạn muốn tham gia buổi offline xin vui lòng đăng ký thông qua comment nhé.
 
  Rất mong sự tham gia ủng hộ của các bạn thành viên Blog Café, cầu mong cho cộng đồng Blog Café của chúng ta sẽ ngày càng thân thiết, vững mạnh và thực sự mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
 

Các Bài Blog Khác Của TimNhanh
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (126)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!