Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Truyện"

Tổng số bài viết: 5

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Trạm xe buýt

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:48:am

Trạm xe buýt
 
>>

 

 

 


I’m thinking of you

I’m thinking of you…

Bữa giờ không hiểu sao mình cứ lẩm nhẩm theo lời bài hát này, có lẽ vì cũng đang nghĩ đến 1 ai đó

Nhớ? Hẳn nhiên là vậy rồi, nhưng đã thực sự nhiều hơn chút gì đó gọi là vu vơ đến mức không dứt ra được. Tiếng Hoa có một từ nào đó phát âm là xiangxjiu thì phải, có nghĩa là rượu tương tư. Ừ, thì mình không uống rượu nhưng chắc chắn là đang… tương tư.

Chiều nay lại đi qua con đường đó, dừng chân trước trạm xe bus đó.Nhưng chờ ai đây, những cơn mưa đã hết rồi, từng chuyến xe bus cứ trôi qua trước mặt, tôi thì ở lại.

Em là ai, em nhỉ? Tôi chỉ biết em qua ánh mắt, nụ cười, nhiều hơn chút nữa chỉ là quyển “Oxford yêu thương” mà em cầm trên tay, có lẽ em là cô sinh viên ngữ văn của ngôi trường nào gần đấy. Hay cũng có thể, nhà em chỉ cách đâu đó chừng 5 phút, liệu trạm chờ ấy có phải là con đường em vẫn qua lại hằng ngày không, liệu rồi một chiều mưa nào đấy tôi có thể gặp lại em nơi này? Quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời.

Phải chi, tôi kịp trốn tránh cảm giác bối rối của mình như đã kịp trốn tránh cơn mưa chiều vội vã , phải chi chỉ cần một nụ cười đáp lại có lẽ ánh mắt nhìn đã chẳng phải tất tả trốn tìm nhau lâu hơn…Tất cả chỉ là phải chi cho đến khi em đã ra đi thục sự, mà tôi thì vẫn còn chưa kịp hỏi một cái tên …Vì vậy, tôi không thích nói những lời phải chi nữa, tôi phải làm một điều gì đó. Và Clip mà các bạn đang xem chính là “điều gì đó” mà mấy hôm nay tôi phải cặm cụi, lò mò ôm máy tính mấy ngày trời (chính xác thì ôm máy tính cộng với việc xách xe đi học lỏm nghề của ông anh sư phụ chuyên gia đồ họa ) , mất mấy chầu café lẫn comment với bạn bè (hi, nói điều này cũng phải xin lỗi các bạn nhiều lắm)

Nên hãy xem clip này là điều mà tôi chưa kịp nói với người con gái ấy

Nếu em có đọc được entry này, thì tôi chỉ xin thêm một điều “phải chi” nữa : đó là phải chi em để lại, dù chỉ là một dòng tin nhắn.

Nếu không, tôi biết tìm em nơi đâu.

Nhớ thật rồi…Nam ơi.

 

 

 

Friday December 5, 2008 - 10:26am (PST) Permanent Link

Sunday

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:47:am

Sunday - Entry for December 07, 2008
Sunday - Entry for December 07, 2008 magnify

Chủ nhật

nói theo người có đạo là ngày của Chúa.

Và có lẽ, nếu tuyển VN đá với Thái Lan trễ hơn một ngày, thì biết đâu đấy đã có phép màu cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.Tiếc là trận đấu lại diễn ra vào tối thứ bảy nên tỉ số chỉ là.... 0-2. Lại thêm một lần thất bại nữa, Việt Nam ơi

Yêu một đội bóng cũng như yêu một con người, thất bại sẽ làm ta buồn đến nao lòng, có khi sẽ thẫn thờ, có khi sẽ chán ghét. Nhưng tình yêu vẫn thế: không bao giờ thay đổi. Hôm qua coi banh bóng xong, sáng nay chẳng muốn ra ngồi quán cafe lề đường quen thuộc như thói quen hàng ngày của mình nữa, chẳng muốn nghe thêm những bình luận chê bai về đội tuyển. Vì đâu có ai muốn nghe người khác nói xấu người yêu của minh bao giờ...

Tối nay ngang qua những con đường xóm đạo, đã thấy đèn giăng lên và những bài thánh ca vang lên rộn rã.

Chợt muốn trở về cùng ai đó, chắc là cùng..em

 

Sunday December 7, 2008 - 09:48am (PST) Permanent

Right here waiting for....

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:47:am

Right here waiting for.... Entry for December 08, 2008
Right here waiting for.... Entry for December 08, 2008 magnify

Nếu như còn 1 lần gặp lại…tôi sẽ đứng bên em thật lâu để ôm cái khoảng thời gian ấy thật chặt.

Nếu như còn 1 lần gặp lại… đó sẽ là lần cuối cùng tôi gặp lại em, vì tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa.

Những ngày qua, mỗi khi bấm nút đăng nhập vào blog của mình là mỗi lần tôi cảm nhận rõ sự hồi hộp trong khoảng thời gian đợi chờ. Đọc thật kỹ những dòng comment,nhìn những avatar và hy vọng…Tôi đã cố gắng rồi phải không em, tôi đã viết thật nhiều, vẽ thật nhiều, mày mò từ flick qua tới youtube để up lên blog với hy vọng sẽ thu hút được thật nhiều người ghé qua thăm ngôi nhà nhỏ này. Vì tội tin, một ngày nào đó, có người sẽ nhận ra em hay em sẽ nhận ra tôi giữa bao nhiêu người qua lại.

Tôi đứng đây, đi đây, ngồi đây mà tâm trí thì ở đâu, cứ bất chợt và khắc khoải với những nhịp thời gian liên hồi mà chậm chạp. Em có biết là tôi đã bị em “ám ảnh: đến mức như thế nào không? Giống như ngày hôm qua, tôi vừa mang về thả trong khu vườn của mình 1 hạt giống nhỏ, và tưới đều đặn cho nó bằng hy vọng và nỗi nhớ cứ lớn dần lên. Để ngày hôm nay, tôi phải chờ mong em đến mức thẫn thờ.

Mong một lần gặp lại em, như chưa bao giờ tôi cần gặp một ai như thế. Cuộc sống của tôi cứ trơ trọi với nỗi cô đơn như chàng Robinxon lạc vào một hoang đảo.Nếu “Thứ 6” là người đầu tiên mà Robin gặp, thì em sẽ là “thứ mấy” của anh đây? Bất cứ ngày nào trong tuần cũng được, và nếu gặp em hôm nay anh sẽ gọi em là “thứ ba” vậy nhé.

Chúng tôi đã tình cờ gặp nhau. Và biết đâu, sự tình cờ lại cho chúng tôi thêm 1 trạm xe bus mới chính là blog này, bạn nhỉ?

 

Monday December 8, 2008 - 10:24pm (PST) Permanent Link | 25 Comments
“BÈO DẠT MÂY TRÔI” GIỮA CUỘC ĐỜI TRÔI DẠT…
 

 

> >

 


Ngân nga nỗi nhớ xa xôi trong lòng bằng một câu ca, dai dẳng quá nhưng cũng mơ hồ quá… Cánh chim trời em ngang qua bầu trời tôi, chỉ một lần thôi sao em? Đêm nay ngồi hát một khúc hát quen, rồi tự mình làm cho nó…lạ. tự nhiên thấy dzui dzui ( tác giả ca khúc này mà coi clip trên chắc dzui hổng nổi quá haha )
 

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi

Em ơi, i i i..anh vẫn đợi…
 

Đã có bao giờ em đứng trước một dòng sông, trong buổi chiều lơ đãng nhìn theo những cánh chim trời. Cuộc đời, đôi lúc mơ hồ tựa một giấc mơ, có đến, có đi và đôi khi không thể định hướng được như thân phận mây, bèo (trong trường hợp này chắc tui là..bèo :D)
 

Một mảnh trăng treo, suốt năm canh,
Anh ơi, trăng đã ngã... a á à... ngang đầu


 

>>

 

Bầu trời đêm mang một nỗi cô đơn đầy chất tự sự như chiều sâu của nó. Khi trăng ngang lên đầu, mái tóc vờn mây rũ lòa xòa trước gió (tại lười cắt tóc ấy mà hehe). Rock lên một bài hát buồn mà chợt cười sặc sụa vì cái sự ngông nghênh của mình, cầm cây đàn guitar đứng bên lan can và nghêu ngao ngồi hát
 

Thương nhớ ai , chim ơi, cho nhắn một đôi lời

Người đi xa có nhớ là nhớ ai ngồi

Trông cánh chim trời sao chẳng thấy…
 

bèo sẽ dạt, mây sẽ trôi, nhưng anh luôn giữ lại một niềm tin. Rằng cuộc đời dẫu có trôi dạt về đâu, vẫn sẽ có ngày anh tìm lại được em trong cái cõi thênh thang này. Cuộc sống cũng lạ kỳ thật, dường như nó chỉ xoay quanh một cái trục được gọi là niềm tin. Tôi tin và tôi đợi.

Rock lên cho một buổi chiều ta trôi dạt về em la la la la


>>
Bộ đếm web cho blog miễn phí
Tags: timemnoidau, beodatmaytroi, rock, ballad, guitar
Thursday December 11, 2008 - 05:12am (PST) Permanent Link | 41 Comments
Good morning - Entry for December 10, 2008
Good morning - Entry for December 10, 2008 magnify

Tối qua, thức khuya làm đề tài thuyết trình nên sáng nay dậy trễ: mắt lờ đờ, nhắm tịt. Lò mò đành răng, rửa mặt xong lê lết (nghe thảm thiết ghê ) bước ra đầu ngõ thêm chút cafein . Đọc tờ Thanh Niên, nghe nói mỗi ngày uống 1 ly café espresso sẽ giúp tăng tri` nhớ và phòng chống ung thư (vậy là về già khỏi lo 2 cái khoản này rồi, mỗi ngày mình quất tới mấy ly lận )

Tranh thủ kêu thêm tô phở bò ăn sáng (cũng không biết là ăn sáng hay ăn trưa nữa,10h rồi ). Ngắm nhìn đường phố Saigon mọi khi, hôm nay thấy là lạ vì những chiếc áo len vụt qua. Vậy là mùa đông sắp đến trong thành phố., sắp Noel, sắp tết nhưng mà cũng sắp..thi (cái khoản cuối này chả mê tí nào )

Ngấp vội thêm một ngụm đắng, ít đường (gu café lâu nay). Lại về nhà ngồi đây sửa lại cái powerpoint, thêm một chút hình ảnh, vẽ lại mấy cái biểu đồ, vậy là ok.

Good morning, chào ngày mới

Wednesday December 10, 2008 - 08:44pm (PST) Permanent Link | 20 Comments

Tìm kiếm và chờ đợi.

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:42:am

Tìm kiếm và chờ đợi.
 
>>
Tìm kiếm và chờ đợi là việc mà đôi khi người ta phải làm cả một đời.
Nhưng kết quả ra sao lại tùy thuộc vào duyên số của từng người nhỉ ?

Đã hơn 2 tuần rồi mình vẫn chưa có tin tức gì về cô ấy , mình cảm thấy hối tiếc vì lần đó đã không mạnh dạn bắt chuyện và cám ơn cô ấy.

Các bạn có thể giúp mình bằng cách cho mình thêm nhiều ý kiến để tìm kiếm cô ấy được không ? Đây là 2 clip video mình tự làm để dành tặng cô ấy. Bạn nào chưa xem thì xem qua và cho mình ý kiến . Thanks all.







Video Clip 1: Trạm Xe Buýt
Video Clip 2: Bèo dạt mây trôi ( Rock Style)


1. Mình nên tìm kiếm bằng cách nào?


[ Các bạn góp ý hãy để comment cho mình nhé]

2. Cơ hội cho chúng tôi gặp lại nhau
Chắc chắn "thằng ngốc si tình" sẽ gặp lại "cô gái xấu xí" của mình
 
14
Hên xui 50/50
 
11
vô dụng thôi, tắt máy đi ngủ đi Nam ơi.
 
6
Sign in to vote
Wednesday December 17, 2008 - 01:07am (PST) Permanent Link | 16 Comments
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới