Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Share ideas

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:38:am

Share ideas_Entry for December 20, 2008
Share ideas_Entry for December 20, 2008 magnify

Hãy giúp tôi tìm ra cô gái ấy !!!!

 

Đêm qua tôi mơ thấy một giấc mơ, giấc mơ về một thiên thần mang khuôn mặt của người con gái ấy. Thiên thần có cánh, bay mãi trên cao. Tôi thì cứ chạy, chạy theo, chạy mãi mà không tài nào đuổi kịp. Giật mình tỉnh giấc, mới thấy mình đã dành cho em quá nhiều tâm trí. Tôi không hiểu vì sao một người con gái chỉ một lần gặp mặt đã trở thành quan trọng trong ý nghĩ của tôi, một cử chỉ hàm ơn đơn thuần lại quá sâu sắc trong tôi. Ước muốn được gặp em càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Có lẽ em đã làm cho tôi_cái thằng trai quen thói bất cần bụi bặm_ bỗng nhận ra giá trị thực của cuộc sống nằm ở những điều giản dị biết bao nhiêu.

Nhưng có 1 điều em đã không thể giúp tôi va tôi thì không tự giúp mình hơn được nữa : đó là, làm cách nào để có thể tìm được em đây ???

 

Tôi đã nhận được nhiều lời hỏi han, và giờ đây tôi cần thêm những điều chỉ bảo, nếu có bất cứ ý kiến nào mà các bạn, những người đã quan tâm tới tôi bấy lâu nay, có thể giúp tôi tìm ra được em , hãy share với tôi trong blog này, các bạn nhé. Vì tôi tin rằng, không phải ai khác mà chính mỗi người các bạn sẽ là một nhịp cầu để tôi có thể đến gần em hơn trong thế giới blog. Tôi cần thêm, thêm nữa, những nhịp cầu…

 

SOS

Cầu cứu mọi người

Giúp tôi đi…


 

Video Clips :

Bắt đầu câu chuyện.

Bèo dạt mây trôi - Rock style

Clip 3

Tags: videoclips, sos
Saturday December 20, 2008 - 09:21pm (PST) Permanent

Chờ em nơi thềm trăng

Thứ tư, 24/12/2008 - 07:37:am

Chờ em nơi thềm trăng - Entry for December 22, 2008
Chờ em nơi thềm trăng - Entry for December 22, 2008 magnify

Ngày đầu tuần, ko vội vã, ko tất tả

Tất cả trôi qua thật nhẹ, thật êm , như khi ta nhìn… 1 chiếc lá.

Đứng trên lan can , trước căn phòng vốn được sắp xếp theo 1 thứ trật tự rất …phi logic (bữa giờ bừa bộn quá, đồ quăng 1 nơi, tủ cất 1 nẻo, chỉ có chiếc guitar gỗ là vẫn nằm đúng vị trí của nó). Chợt nghĩ, nếu được bỏ quên hết tất cả thì sao nhỉ? Tại sao cứ phải nhìn vào những thứ bừa bộn, lổm ngổm bên trong khi mà ngoài kia, chiều đã buông xuống trên mái đầu…

Lại vác cây guitar quen thuộc xuống, đánh lại một khúc ngân nga…chiều ơi.

Chờ đến khi trăng lên trên nóc cửa để phím đàn nhẹ chuyển qua 1 tình khúc : “Chờ em nơi thềm trăng”

chờ hoài ko thấy mới sực nhớ là qua rằm rồi. Thôi kệ, đánh chay, hok cần phụ họa kkk

Hú u ù u ú ù , hú u ù u ú ù…

Chẳng hiểu sao mỗi lần hát bài này lại thích khúc này nhất, có lẽ vì nó ngân lên dài và sâu như 1 sự chờ đợi

Giả thiết thứ 2 là vì mình sắp thành người sói kkk (nhảm quá, nhắc mới nhớ chưa đi coi phim Twilight, pa con có ai đi coi rủ với).

Monday December 22, 2008 - 08:00am (PST) Permanent Link | 29 Comments

CON ĐƯỜNG MƯA

Thứ tư, 24/12/2008 - 06:58:am

CON ĐƯỜNG MƯA
 
>
>

“Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa, thì anh đã không gặp người

Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ”
 

Tôi đang nghe một bài hát. Và tôi lại đang nhớ em, em ạ. Con đường mưa của tôi không xưa,và cũng không đắng cay như họ. Con đường mưa của tôi, về ngày hôm ấy, có em, có dáng đứng nụ cười của một người con gái chỉ gặp một lần mà đậm nhớ mong…

Mấy hôm nay, thi thoảng tôi lại nghĩ mình thật phi lý khi cứ mong ngóng và tìm kiếm em giữa cái thành phố nghìn nghịt người xe này. Nhưng rồi vẫn vô thức ngoái nhìn trạm xe bus ấy thật lâu mỗi lần lướt qua. Đôi lần giật thót người vì một đôi người, cũng tóc dài, váy trắng, giống như em ngày hôm ấy. Nhưng lại không ai là em cả, em ơi…

Đột nhiên, có một ý nghĩ thoáng qua rằng…tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Điều đó làm tôi buồn suốt một buổi chiều hôm ấy, con đường về nhà bỗng nhiên dài hơn, những khối mây xám của một chiều thu lạnh đổ ụp lên bầu trời. Một mình phóng xe trên đường, tôi bỗng nhận ra mình đang rất cô đơn…
 

“Làm sao để thôi chờ mong, làm sao tim anh thôi đừng mơ

Rằng ngày mai thấy em quay trở về”
 

Tôi vẫn đang nghe bài hát ấy. Lẫn trong tiếng mưa đều đều bên cửa sổ. Mùa lắm những cơn mưa, lắm những con đường phủ đầy mưa. Cây bút chì trên tay tôi đưa đều trên giấy, nỗi nhớ hiện dần ra, chỉ có một con đường, chỉ có một chiều mưa, và em…
 

Tôi cứ nhớ hoài những điều thuộc về em, cô gái như đến từ trong những giấc mơ đứng giữa cơn mưa chiều thu ấy. Từng chi tiết của một khoảnh khắc em đến bên đời… Em váy trắng tóc dài xoăn từng lọn buông trên đôi vai gầy và dáng người mảnh khảnh. Màu áo xanh em khoác nhẹ hơn cả bầu trời buổi sớm mai, trong lành và tinh khiết. Đôi bàn tay trắng nhỏ cầm quyển “Oxford thương yêu trên tay”, vừa đọc em vừa cười khúc khích… Và…cả chiếc áo mưa mỏng mà em đã trao cho tôi ấy, vẫn lặng lẽ nằm trên một góc bàn, như một điều bé nhỏ thiêng liêng. Cô gái ơi….


 

Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em, thì anh vẫn xin đi cùng

Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về, thì anh sẽ không vội qua”
 

Những đường thẳng đi qua nhau chỉ gặp nhau một lần. Nhưng đời người ta có bao giờ thẳng? Tôi cứ mong những ngã rẽ trên đường sẽ đưa em ngang qua tôi một lần nữa. Nhất định tôi sẽ nhận ra em ngay giữa hàng ngàn người khác. Tôi sẽ gọi, sẽ đuổi theo em, sẽ níu lấy em mà cảm ơn. Liệu có phải chỉ vì một chiều mưa đã cũ?

 

P/S: Dạo này tôi hơi bị sến rện, nên toàn viết những điều vừa rện vừa sến hehe. Có đọc thì mần ơn đừng có cười à, nhất là ả Vàng với Long đó kkk

 

=========================================

Video clip: Trạm xe buýt

Video clip: Bèo dạt mây trôi ( rock style ^^ )

Tags: conđườngmưa, mưa, em, trạmxebuýt
Monday December 15, 2008 - 08:32pm (PST) Permanent Link | 22 Comments
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới