Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Thơ"

Tổng số bài viết: 45

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Giọt Mưa buồn!

Thứ ba, 18/08/2009 - 03:07:pm

Một mình lặng lẽ trông mưa!

Giọt mưa vô ý rơi vào khóe mi

Giọt mưa làm khóe mi cay

Và rồi nước mắt chảy hoài không thôi!.

 

nghĩa zợ chồng!

Thứ năm, 13/08/2009 - 10:42:pm

 

 
Hum ni H bịn thiệt òy
Mẹt mày tái mét như tàu chuối non
Zợ H cuốn quýt lon ton
Giửa trưa ih chợ mua lon sửa bò
Xưa nay H vốn như “cò”
Giờ đây mang bịn thò lò thí ghê
Zị mừ zợ H hẻm chê
Lại còn lo lắng “phu thê mẹn nồng”
Khen thay cái nghĩa zợ chồng
Khó khăn càng thấy tém lòng thanh cao.
“Chúc hai bạn mãi bên nhau
Răng long đầu bạc trước sau vuông tròn”
 
 
(Đôi câu chân thành tặng người bạn thân của tigon!. "chúc ông sớm khỏi bệnh nhé thằng quỷ nhỏ". hi.hi..)
 

 

 

Quà Tặng!

Thứ bảy, 08/08/2009 - 10:08:am

Biết lấy gì mừng hạnh phúc anh đây?

Lòng hỏi lòng, lại hỏi trời hỏi đất?

Thứ quý nhất tình tôi anh để mất!

Biết lấy gì mừng ngày cưới anh đây?

 

Yêu quá ngu ngơ tuổi học trò!

Thứ hai, 03/08/2009 - 08:42:am

Hôm bửa em biếng học

Khiến cho anh bất bình

Cằm thước anh khẻ đánh

Vào bàn tay xinh xinh

Anh nhiết em "biếng lười -

- rắng mặt cùng khó dạy"

Rồi lệ em chang hòa

Rồi lòng anh tê tái

.........................

Từ bửa đó trở đi

Giận anh em chẳng nhìn

Gặp anh em không nói

Trên đường về chung lối

Anh lẽo đẽo theo sau

Em cố ý bước mau

Anh đứng buồn lặng lẽ

..................................

Thứ hai ngày đầu tuần

Chẳng thấy anh đến lớp

Em đứng ngồi không yên

Vội vã em kiếm tìm

....

-"Vì sao anh trốn học?"

-"Anh tìm hoa sứ trắng

Làm quà cho em vui!"

Nhìn anh em khẻ cười

"Chúng mình hòa anh nhé!"

 

 

 

 

Vô Tình!!!

Chủ nhật, 02/08/2009 - 02:08:pm

Chỉ thoáng buồn hoen nhẹ khóe mi em

Dẩu anh xa không một lời giải thích

Dẩu hôm qua yêu anh là có thực

Và hôm nay tình ấy vẫn đang nồng

 

Chuyện tình mình được - mất - có - không

Nhiều sóng gió hơn những giờ yên ả

Vẫn bên anh bền lòng chặt dạ!

Vẫn yêu anh hơn cả bản thân mình.

Ấy thế mà anh có thể lặng thin.

Anh có thể chôn tình em lặng lẽ???

 

 

"Mắt buồn" và "nổi nhớ"!

Thứ bảy, 25/07/2009 - 11:33:am

Khoảng trời buồn áng mây trôi lặng lẽ

Thoáng nhẹ nhàng nổi nhớ gửi về anh.

**  --- **

Mùa hè xanh qua như giấc mộng lành

Mang anh đến ... bình yên... trong dịu ngọt.

Mùa hè xa... anh theo hè xa khuất.

Em nhẹ nhàng mang nỗi nhớ làm vui

Ánh mắt buồn anh gữi lúc chia phôi,

Em ấm ủ như món quà lưu niệm...

..........

Chỉ có thế, "mắt buồn" và "nổi nhớ". 

Mà trong em như cả một thiên đường!.....

 

Thơ!!!!!

Thứ ba, 30/06/2009 - 08:53:am

ST

 

Nhỏ Nhoi!

Chủ nhật, 26/04/2009 - 07:23:am

Em chỉ là chiếc lá mỏng manh

Cam chịu những gió mưa giông bão

Em chỉ là màng sương mờ ảo

Vội tan nhanh trong nắng sớm ban mai

Em chỉ là một thoáng men say

Nhẹ nhàng đến rồi đi nhanh chóng

Giửa biển khơi em chỉ là con sóng

Khẻ xô bờ rồi sóng lại xa khơi

Em chỉ là dấu chấm nhỏ chưa vơi

Trong khoảnh khắc vô tình anh nhớ đến!.

Tigon

 

 

Đôi Khi ...

Chủ nhật, 26/04/2009 - 07:11:am

Đôi khi ước một điều nhỏ nhặt

Một vòng tay ấm áp, một nụ hôn…

Đôi khi thèm một giọng nói sớm hôm

Một câu nói “anh nhớ em nhiều lắm!”

Đôi khi buồn ước bờ vai gửi gấm

Cần một người chia sẻ những khó khăn

Đôi khi một mình ẩn uất bâng khuân

Cần ai đó chỉ để nghe mình nói…

 

Những ước muốn đời thường giản dị

Ta đánh mất rồi mà chẳng hiểu vì sao?

Cố gắng kiếm tìm lắp nổi khát khao

Sao vô vọng hảo huyền như sương khói!

 

 

Phủ Phàng

Chủ nhật, 26/04/2009 - 07:01:am

“Qúa khứ nào êm đẹp phía sau ta

Những hạnh phúc, những ngọt ngào son trẻ.

Qúa khứ ấy thật bình yên lặng lẻ

Chiếm trọn một phần cuộc sống của riêng ta”

--------------------------------

Anh đã quên rồi, có nhớ đâu

Em ôm kỷ niệm khóc thương sầu

Tình anh như bướm trêu hoa ấy

Cảnh rủ hương tàn, bướm vội bay.

 

“Thuở ấy…” ngày xưa…” quá khứ rồi!

Bao lời ước hẹn chỉ đầu môi.

Anh đâu còn nhớ… và em nửa..

Ấp ủ làm gì tiếng ỉ oi.

 

Anh thật chẳng cần đến em sao?

Một thuở bên nhau rất ngọt ngào

Anh đành xóa sạch(?)… Đau lòng lắm!

Em khổ một đời anh biết không?

 

Em khổ cũng đành chớ lụy anh

Tình xanh nay đã úa phai dần

Đành thôi em nhé, vùi chôn nhé!

Em khổ cũng đành chớ lụy anh.

 

Em bước vô hồn giữa phố đông

Có tiếng đau thương thét trong lòng

Anh vui duyên mới! Vui tình mới!...

Em khổ một đời anh biết không?.

 

tigon

 

 

 

 

Bên hiếu - Bên tình!

Thứ tư, 31/12/2008 - 09:22:am

Nàng vẩn ngồi trong lặng im buồn bã
Đôi mắt ưu sầu theo khoảng hư vô
Nghe mặn đắng bờ môi, giọt lệ nào thắm ướt
Nhưng nước mắt bây giờ có giúp được nàng đâu.
-------------------------------
Mối tình đầu dịu êm thơ mộng quá
Những kỹ niệm mặn nồng, tình yêu cháy bổng
Đôi tay nào từng sưởi ấm đôi tay(?)
Vẩn như mới hôm qua, kỷ niệm của một ngày
Em yên giấc trong vòng tay anh ấm áp
Vang vọng đâu đây bao nhiêu lời anh nói
Ẩn hiện chập chờn bóng dáng của anh yêu...

Yêu thế đó, đậm tình như thế đó
Nhưng anh ơi!
Bên hiếu - bên tình em biết liệu ra sao??
Lệnh mẹ cha em nào đâu dám cải
Yêu anh rồi em nguyện mãi thủy chung.
Cha mẹ buột em phải khép kín cửa lòng
Đối với anh thêm ngàn lần không thể
Em oán trách ai đây? hay dõi hờn định mệnh?
Định mệnh an bày, một nghịch cảnh trái ngan
Chẳng thà anh với em có quan hệ họ hàng,
Chẳng thà em với anh kiếp này đừng gặp gở
Trời không thương 
               mang đến cho chúng mình duyên lầm tình lở
Để giờ này em uất nghẹn đau thương
Anh yêu ơi! Anh yêu ơi! Anh yêu ơi!...
Em chơi vơi hụt hẩn quá anh ơi!
Cố sờ soạn tìm cho mình chiếc phao giửa biển khơi rộng lớn
Em muốn xà vào lòng anh khóc than kiếp số
Muốn nói thật nhiều lời chia sẻ cùng anh

Nhưng em không thể!!!
Tình yêu trong em không cho phép anh ơi!
Tình yêu trong em không muốn anh phiền lụy.
Em chấp nhận riêng mang tình sầu vạn thuở
Xem như là điều cuối cùng em dành tặng cho anh!.
-----------------------------
Nàng vẩn khóc trong âm thầm lặng lẻ
Lệ trên mi và lệ ở trong tim
Tình của nàng là ngọn nến trong đêm
Đương rực rở, bổng phai theo làng gió...

Tigon

 

 

 

 

 

 

 

 

Hắn & Anh (!???)

Thứ ba, 30/12/2008 - 02:34:pm


Hắn đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi

Anh cũng đẹp trai, học giỏi nhưng “nghèo”.

Sinh nhật em hoa hồng nhung hắn tặng

Anh cũng tặng em “hoa lạ” hái bên đường.

Em bảo rằng: em muốn xem phim!

Hắn mua ngay vé Ci-ne hạng nhất

Anh đâu kém, cũng chìu em hết mực

Chạy tìm mua MP4 vĩa hè (!???)

Em thích ăn cóc, ỏi, xoài, me…

Hắn mang đến đủ đầy, dư dã

Anh cũng thế, tay mang tay xách

Gần chục cây cóc, ỏi… bảo em trồng (!???)

Hôm cuối tuần hắn chạy chiếc @

Đưa em đến nhà hàng ăn mì Ý

Anh cũng đến trên chiếc xe đạp củ.

Khao em ăn “hủ tiếu gỏ” bên đường.

Những buổi trưa khí trời oi bức

Em muốn ăn kem thơm phức, ngọt ngào

Hắn đưa em đến quán 5 Sao

Anh mang đến cây carem… tan gần hết(!???)

Ngày hôm qua hắn mang hoa hồng đến

Nói yêu em, tặng em nhẩn hột xoàn.

Ngày hôm qua anh mang hoa dại đến

Nói yêu em, trao nhẩn cỏ anh làm (!???)

 .............................

Em chọn ai?????!.
!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!?

Tigon

Sầu!...

Thứ hai, 29/12/2008 - 05:02:pm

Ta khắc tim nhau một chử "sầu"
Hỏi tình lưu luyến được bao lâu(?)
Ánh chiều len lỏi - vương tình ái
Nhỏ giọt nắng tàn thắm thương đau
Hình như cơn gió buồn năm ấy
Thì thầm những tiếng cách xa nhau.
Rũ rười nhành hoa - tình tan tác
Ung dung kỷ niệm vẩy tay chào
Nhẹ nhàng hạnh phúc dần tan biến
Góp mặt niềm đau mở cửa vào.
Tiếc nuối mà chi, được những gì(?)
Hãy để chử tình thanh thản đi
Ánh mắt tình yêu đừng rơi lệ
Nhủ với sóng tình bớt thương đau.
Hảy nói em nghe -phải làm gì?
Làm gì cho vơi nổi sầu bi?
Anh là nguồn ấm trong hơi thở
Nếu lỡ một ngày cách xa nhau???...

Tigon

Tình Anh Xa Vắng

Thứ sáu, 19/12/2008 - 10:19:am

Dẫu biết rằng sẻ chẳng thể bên nhau
Ưu phiền hỡi đừng vương đôi mi nhé
Ôi tình yêu - tình yêu là phép lạ
Những đau buồn, hạnh phúc lẩn xen nhau.
Góp thương đau và một chút ngọt ngào
Men tình ái thổi vào tim nóng bỏng
"Biết không anh, em yêu anh nhiều lắm!"
Nửa ngọt ngào và một nửa thương đau
Hạnh phúc ngày nào bổng chốc tan mau
Ngày ly biệt trái tim tình tan vở
Giờ mõi đứa một phương trời cách trở
"On one's own" anh còn nhớ không anh?
Có ai ngờ tình là nến mong manh
Cơn gió lạ cuốn tình anh xa vắng!.

Tigon

Gía Bây Giờ....

Thứ năm, 27/11/2008 - 04:13:pm

Em đã yêu anh mệt mõi một kiếp người
Từ thuở tóc còn xanh - trái tim đầy nhiệt huyết
Cho đến hôm nay gần kề sự chết
Trái tim vẩn ngậm ngùi chờ đợi một lời yêu.
Em đã yêu anh, đã đau khổ biết bao nhiêu
Tưởng có lúc không còn là em nửa
Thương con tim suốt một đời máu ứa
Suốt một đời hy vọng chuyện không đâu.
Gía bây giờ được nghe anh nói câu:
"Anh yêu Em!" - dẫu muộn màng quá đổi
Dẫu sau đó em muôn đời nằm lại
Trong lòng đất vĩnh hằng dù chẳng có anh bên.
Bùi Thị Tuyết Nhung

Xưa!

Thứ năm, 27/11/2008 - 03:42:pm

Em trả lại anh những gì đã củ
Và đắm say thương nhớ của một thời
Mùa tàn tạ đi qua cửa
Hạnh phúc cứ vô tình rong chơi
Anh giờ đây thuộc về người khác rồi
Không thể đổi thay
Sự thật đó là định mệnh
(Em cũng không có quyền phủ nhận)
Chúng mình đã không thể thành đôi
Em còn lại một mình trên đường về với thương nhớ đầy vơi
Lá vẩn rụng nhưng không lắp đầy nổi nhớ
Vẩn cho ràng mình còn mang nợ
Vẩn nhớ thương, thương nhớ trong lòng
Ừ!
Thì chẳng còn gì để mà đợi mà mong
Tất cả đã xa
Anh ấy bây giừo là quá khứ
....................................
Nhưng tại sao cứ phải là nổi nhớ
Khi người ta đã xa mình!?
Đinh Thu Hương

Những Phút Xao Lòng

Thứ năm, 27/11/2008 - 03:27:pm

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ của vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Ðừng có trách chi những phút xao lòng
Thuận Hữu

Biệt Ly

Thứ năm, 27/11/2008 - 03:17:pm



Không biết có phải là đau đớn lắm hay không???
Mà sao lệ cứ ngân đầy trong mắt!?
Con tim bảo đường đời xa lắc
Biệt ly rồi chưa chắc gặp ngày mai.....?.....
Nhưng cuối cùng vẩn phải chia tay
Em cuối mặt, anh thẩn thờ quay bước.


Anh ra đi vì tương lai phía trước
Em biết rồi nhưng vẩn phải xót xa
Biết đâu chừng trời đổ phong ba
Ta mãi mãi không có ngày đoàn tụ...?...


Giờ biệt ly mây đen bao phủ
Phải chăng là dự báo của tương lai?
Anh biết không, em rất sợ ngày mai
Ngày mai ấy - không còn anh bên cạnh!.
Tigon

Quê Hương

Thứ tư, 26/11/2008 - 11:18:am

 


Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao



Những ngày trốn học
Đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc



Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...



Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi



Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)



Giữa cuộc hành quân không nói được
một lời...
Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi



Hoà bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
- Chuyện chồng con... (khó nói lắm anh ơi)!



Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn, ngậm ngùi
Em để yên trong tay tôi nóng bỏng



Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật:
Giặc bắn em rồi quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng anh chết nửa con người!



Xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.


Giang Nam1960

Vô Tình!

Thứ hai, 24/11/2008 - 05:03:pm

Tôi biết anh vẩn thường qua lối ấy
Trên đoạn đường quen thuộc - tôi qua
Tôi biết có những buổi chiều tàn -
        - Ta vô tình đi lướt qua nhau
Anh nhìn bên kia đường -
        - Hoặc giả đang say sưa chuyện trò cùng ai đó
Tôi thơ thẩn bước về phía trước -
        - Đôi mắt buồn có thèm ngó chi đâu

Và tôi tin sẻ có một ngày
Tôi trông thấy anh - tim bồi hồi đau nhói
Gương mặt thân quen tươi cười rạng rở
        - Xưa nay có điều gì vướng bận được anh đâu

Cũng sẽ như tôi, rồi một ngày nào đó
Anh ghé mắt vô tình thoáng thấy dáng quen xưa
Chẳng biết anh có nghĩ gì khi ấy(?)
Có không anh - khoảnh khắc củ quay về (?)
...............................................
Không phải là duyên, nhưng sẻ là định mệnh
Một ngày về ta đối diện cùng nhau
Sẻ ra sao???...
(Có lẻ)
Chẳng một lời chào
Tôi lặng lẻ quay đi giấu niềm đau trong mắt
Anh có ngạc nhiên lòng bâng khuân tự hỏi
 - Cô bé ngây ngô sao lạc lỏng chốn này?
Rồi không cần đến một giờ mà chỉ thoáng một giây
Anh quên mất phút tình cờ nghiệt ngã
Anh sẽ quên như đã từng quên trước
Phút dại khờ tôi ấp ủ ngàn thu.
Tigon
Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới