
Tuxedo xấu xa không thân mến!.
Sau nhiều ngày không ngủ, nhiều đêm không ăn và gần 60 giây suy tư nghỉ ngợi... Hôm này, ngày mưa tháng nắng năm mát mẽ, Tigon quyết định gửi "tối hậu thư" này đến nhà ngươi!.
Chắc nhà ngươi đang bất ngờ lắm phải không? bình tĩnh nào, rồi ngươi sẻ thấy không có gì là kì lạ đâu! người ta vẩn hay gửi thư cho nhau khi thương nhau mà, và khi ghét nhau như Tigon với nhà ngươi thì gửi thư "dằn mặt" cũng không có gì là lạ!
.
Tigon vào vấn đề chính đây, nhà ngươi có biết là ngươi đáng ghét lắm không? Tigon ghét cái đầu lúc nào cũng nghĩ toàn chuyện ác, chuyện khủng bố của ngươi. Ghét cái tà tâm hay mơ tưởng đến chuyện "đánh đập, hạnh hạ" Tigon này. Ghét cái miệng chuyên gia gọi Tigon là "bà chằn" trong khi Tigon rất "ngoan hiền, đáng yêu"
. Ghét con mắt hay liếc xéo liếc ngang mõi khi nhìn thấy dáng vẻ "xinh xắn" của Tigon. Ghét cái tay hay vỗ bàn đập ghế lung tung không kiêng nể ai. Ghét cái chân thỉnh thoảng lui tới nhà Tigon "dòm ngó rồi về" không lịch sự!. Ghét .... ghét ... ghét ... ??? tóm lại là "ghét từ A đến Z".
Tigon trước giờ rất ít ghét ai, vậy mà nhà ngươi lại "phá kỷ luật" chui được vào danh sách đen của Tigon, làm bá chủ ở trong ấy... "đáng khâm phục" 
Tigon gửi thư này là muốn tốt cho nhà ngươi thôi, muốn nhà ngươi biết được vô vàng khuyết điểm của nhà ngươi, hy vọng nhà ngươi đọc xong "rút kinh nghiệm" đừng hóng hách nữa nhé!.
P/S: Để chứng tỏ Tigon là người "thân thiện", Tigon chúc nhà ngươi ngày mới an lành!!!!...

Oa.Oa… khó khăn lắm mới “lọt” ra được một entry cho chị Quendy ( 1 phần do nể Quendy, 9 phần “nể” con Tiger Quendy nuôi trong nhà! Hix!!!....). Ai dè “đụng chạm” đến chị TT … rõ khổ… Ngôi nhà “tối thui” của chị TT có cả một “tượng phật Quan Âm” sáng trưng thế mà lần nào qua nhà Tigon cũng mang theo nào là dao, búa, gấu với đại bàng không à…. có khổ không chứ!!! Oa.oa….
Có ai viết blog trong tình trạng “khủng hoảng” như Tigon k chứ!!!!.... hic…. Phật ơi!!!! nói chị TT cầm mấy con dao về dùm tí. Hu.hu…..
Nhưng sao chị TT cứ “xuống núi – lên núi” liên tục thế nhỉ????? Thế thì mõi lần đi đi về về như thế chị TT thường mang theo gì trong “hành trang” nhỉ???? Tượng Phật á? hay là vài con dao??.. hic… chắc cả hai, vì cuộc sống luôn có hai mặt mà chị TT hả!!!?… Em thấy em cũng “hiền – ngoan – dể thương…” (khè.khè..) mà sao chị TT mõi lần gặp lại toàn đưa dao búa ra không hà!!!. Hic… tội cho Tigon quá TT ới ơi!...
P/s: Ah, em có thắc mắc này nhé! Vì sao chị lại trang hoàng cho ngôi nhà là một màu đen và tài sản duy nhất lại là tượng Quan Âm trắng???? Chắc có ngụ ý gì đó không đơn giản chị TT hả????

Quendy? Chị là ai nhỉ? Hôm qua lở mồm – cao hứng – vô tình… (nói chung là không có ý thức) hứa sẻ viết cho Quendy một entry riêng để Quendy “từ từ” cảm nhận!!!... Hic… Mới biết mõi cái tên “Quendy” ghé nhà chơi được đôi ba lần (không lần nào được thân chủ đón tiếp, lẳng lặng xách dép ra về… thủng thỉnh có ngoái lại coi có ai kêu vô hong … KHÔNG CÓ!. BUỒN… về luôn!) Thế đấy, giờ biết viết gì hỡi trời!??. oa.oa… Mà nếu như không viết thì mất mặt “bầu cua” quá! Liều một phen vậy.
Quendy……..
Trông avatar của Quendy cứ như một nhạc sĩ “chiên” nghiệp ấy, thật dịu dàng đáng yêu. Tigon đoán chắc khi mấy “yumer boy” thoáng trông thấy chắc hẳn nhải nhấp chuột cái cộp vào “điều tra dân sự” ngay. hi… Eo ơi, tội cho các chàng khi vừa bước vào cửa nhà đã thấy ngay cái bảng “trùm cho vay và cầm đủ thứ” thêm vào một con Tiger “bự hết hồn” luôn mới oai chứ!... Chắc cũng khối chàng thỏ đế “bỏ của chạy lấy người”… Nhưng ngẩm lại Quendy thế mà hay nhỉ??? Chẳng nhờ vậy mà chiếc lọc được toàn các bác “gan cùng mình” làm bầu bạn đấy sao!? (không ngoại trừ các anh “tứ đổ tường” đến xin vay và cầm đồ!)... hô.hô… có sáng kiến!.... Chắc hôm nào em cũng phải học hỏi lên rừng – xuống biển tìm vài con “dữ dữ” về trấn ải nhà. Ha.ha… Mõi lần đến nhà chị Quendy chơi sẻ dắt theo một con để đủ đôi đủ cặp. hi.hi…
Nảy giờ “vô duyên” giật bảng quyền bình luận “nhà cửa” của Quendy… (?)… Có gì không hay Quendy đừng giận Tigon nhé!!!!!... vui ấy mà!!. Hi.hi… bắt tay làm “chị - em” nhé!!!!... Mến chị lắm đấy!!!. hi….