Thứ tư, 01/10/2008 - 05:19:pm
mời các bạn món MĂNG TRE KINH DỊ
Hãy nhìn thành phẩm (..chẹp chẹp ngon goá ! .. )

Coi chế biến nè :
,,,,,,

Cái gì hả ?! ...Đũa tre đó mà ....

Cắt nhỏ ..

Nêm một chút hóa chất ..

Sau đó lại tiếp tục là ..hóa chất ..

Chu choa !! ..sôi bốc khói lun ròai ... ặc..ặc ...

.ặc..ặc ....Bỏ zô hũ !.. ...Bỏ zô hũ !..

...măng ...nở rồi nè !!

…có ai tin là “nó” đang gắp “nó” hông ? …
... Thấy tận mắt ..măng tre ..chưa , pà con ơi ...
CÓ AI MỜI TUI ĐI ĂN Đồ TÀU NỮA HÔNG VZẬY ??? ( chẹp..chẹp..ghê góa !! )
NGUỒN : http://www.khoahocphothong.net/forum/showthread.php?t=141062

...Người đi lạc, thiếu lương thực vẫn có thể luộc giày để ăn, dĩ nhiên, giày phải bằng da bò thiệt !.. Ngộ độc lúc đó chỉ có thể là xi-ra đánh giày [ hehe ]...Nên gọi việc cứu bao tử này là nghệ thuật tái chế biến lương thực !
..Vụ chế Đũa thành Măng mấy ngày nay xôn xao các xóm bờ-lóc hy vọng chỉ là xạo như cái vụ cách đây chưa lâu do một cha nhà báo Tàu [ ..lại là Tàu ] sáng tác, đó là vụ : Nhưn bánh bao = giấy carton !
![]()
![]()