Lita Thảo
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Xe cộ"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Chuyện thường ngày ở Huyện =]]

Thứ sáu, 08/05/2009 - 03:33:pm

 

 

Chiều nay tan tầm với chiếc áo mưa trên người bỗng dưng mình trở thành một chấm màu xanh trong bức tranh đa màu sắc mang tên “kẹt xe dưới mưa”. Được dịp hội tụ khá lâu với rất đông những người xa lạ. Mình cùng mọi người chưa bao giờ trông chờ được nhìn thấy chiếc áo vàng của CSGT như bây giờ. Và màu vàng đó nghiễm nhiên thành điểm nhấn trong bức tranh sống động này. Mình rất cảm ơn các chú CSGT đang cố gắng hướng dẫn mọi người quay lại đường khác để giải toả nạn kẹt xe cho mọi người được về càng sớm càng tốt.

Thế nhưng, mình giật bắn người khi nghe chú CSGT quát thật to vào chú xe ba gác tội nghiệp, chú lái xe chẳng làm gì sai cả, cũng như mọi người chú là một chấm nhỏ trong tranh, chỉ có điều xe chú ấy to hơn nên quay xe hơi chậm thôi, nhìn chú ấy hốt hoảng gật đầu lia lịa, mình thấy tội ghê. Có lẻ làm việc căng thẳng nên ai cũng có lúc như thế, mình vẫn cố bào chữa cho hình ảnh tốt đẹp hiếm hoi của CSGT cho đến tận khi chứng kiến màn 2: chú CS ấy rất nhẹ nhàng hỏi một chiếc xe ô tô rất sang trọng là định đi đâu, ân cần đề nghị quay lại, tận tình chỉ đường đi như thế nào. Hay thật, thì ra không phải họ căng thẳng với nạn kẹt xe mà chỉ vì họ phân biệt đối xử. Vậy là hình ảnh đẹp thoáng qua đó không đủ để thay đổi một cách nhìn.

Theo suy nghĩ cá nhân mình thì người ta cần ăn mặc sao cho thoải mái, tự tin là được, ăn mặc cũng góp một phần nhỏ trong tính cách mỗi người, còn lại nó chẳng nói lên điều gì cả. Mình nhớ có một nhà bác học nổi tiếng từng tuyên bố là khi ta là một người tầm thường trong xã hội thì cho dù có ăn mặc đẹp cách mấy thì mọi người cũng chẳng biết ta là ai, còn khi có đóng góp cho xã hội, sống có ích, hay nổi tiếng ở một lĩnh vực nào chẳng hạn thì lúc đó có ăn mặc bình thường thế nào cũng chẳng giấu nổi mình trước mọi người. Thế nên cũng chẳng cần chú tâm quá vào ăn mặc mà làm gì, chỉ cần biết ăn mặc một chút là được.

Còn công việc của mỗi người ư? Đó chỉ là một sự phân công của xã hội thôi, không có công việc lành mạnh nào là vô ích, là xấu cả. Sống là sống trong cộng đồng nên mỗi người mỗi việc đều có ý nghĩa riêng của nó.

Người VN mình chán thật, cứ thích đối xử với nhau, đánh giá nhau qua bề ngoài, chán hơn nữa là vì đó lại là “chuyện thường ngày ở huyện” đến nỗi chỉ cần mở mắt ra là có thể bắt gặp những cái nhìn phiến diện ở mọi lúc mọi nơi.

 

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới