Lita Thảo
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 3

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Kỉ niệm đi hát

Thứ hai, 18/05/2009 - 09:59:am

 

 

Ngược dòng thời gian ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ của mình. Những ước mơ và hoài vọng, những khoảnh khắc vui buồn bất chợt ập đến khi ta tìm về dĩ vãng... cùng những kỉ niệm đẹp từ lúc đặt chân lên TPHCM cho đến ngày trở thành một ca sĩ, đi hát solo rồi hát nhóm...dường như là định mệnh vậy, tất cả mọi thứ như vừa mới đây....

Là chị cả trong một gia đình gồm 2 chị em. Mình yêu thích ca hát từ lúc còn nhỏ, tham gia văn nghệ ở trường và đội ca nhà thiếu nhi TP.....cái duyên ca hát cứ đưa đẩy mình và cuối dùng mọi cố gắng cũng được đền đáp.....nhập học và tốt nghiệp Nhạc Viện TPHCM...cầm tấm bằng trên tay mình lao vào con đường ca hát rải đầy Hoa Hồng lẫn nước mắt....có những hôm phải đứng đợi gần 4 tiếng đồng hồ mới được hát nhưng cảm giác lúc đó vui lắm ^^

Rồi duyên may đưa đẩy mình gặp Thầy Thanh Hải, thầy Nguyễn Đức Trung, thầy Lê Hiếu và thầy Anh Bằng.....4 cô gái được thầy đỡ đầu thành 1 nhóm hát.....lần đầu tiên hát trong chương trình lớn của NVHTN......nhóm đã thể hiện tốt...con đường ca hát đang rộng mở.....nhưng cái gì cũng vậy không phải cứ cố gắng hết sức là được..........còn phải có duyên may, sự quen biết và tiền nữa.....hj....thôi thì cũng đã cố hết sức rồi....bây giờ thì phải ráng đi làm thôi....buồn và nhớ sân khấu thì đi Karaoke với tụi bạn cũng zui...kaka

 

Hy vọng những kỉ niệm của mình, dẫu vui hay buồn, sẽ không bao giờ chìm vào dĩ vãng, để những người đã từng động viên mình trên con đường ca hát - những người bạn người thầy mãi không bao giờ mình wên và nhất là nhóm hát 4 người của mình - nhóm Giọt Sương ^0^ và hiện giờ là nhóm Honey.

Các ơn tất cả đã cùng mình chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời.


 

Để đứng lên.......

Thứ năm, 07/05/2009 - 02:17:pm


 

Để đứng lên, bước đi và hướng đến…..tôi phải đạp lên biết bao giọt nước mắt của mình, tôi cất bước trên tất cả những gì rất trong, rất đẹp mà tôi gom góp, giữ gìn!!! Đau thật đau, nhưng phải làm như thế tôi ơi, thay vì tôi phải ôm ấp nó, nâng niu như một kỉ niệm đẹp, tôi không thể làm vậy, tôi phải đứng lên trên tất cả những cái gì gọi là kỉ niệm vì tôi muốn bước tiếp con đường của tôi, vì tôi không thể chấp nhận sự lừ dối, chỉ vậy thôi…..một con bé gục xuống, và vì tôi biết sẽ không ai, sẽ không có ai đủ sức nâng tôi lên ngoài chính bản thân tôi, và tôi phải đứng lên vì tất cả, dù rằng những giọt tim rơi ra làm tôi đau nhói!!!!


Hôm nay, cơn mưa chiều lớt phớt, tôi cảm thấy buồn nhưng lòng vẫn ấm hơn.......!!!


Một buổi chiều, một ánh nhìn và…..một nổi đau rất thật từ đâu trong lòng ngực chực trào ra, theo dòng nước mắt, theo giọt mưa rơi và tôi ơi xin đừng quay lại….!!! Xin đừng quay lạii!!! Và hãy luôn nhớ rằng :  "hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là một đích đến...và hãy sống cố gắng để xứng đáng với hạnh phúc hơn là trông đợi hạnh phúc đến với mình"....

 

Năm nhất...năm hai....năm ba...rồi..cuối cùng năm tư cũng đến, thời sinh viên của tôi trôi qua thật nhanh và bây giờ tôi đã thật sự rời xa nó.......!

 

 

 

Lita mới đi Shopping zìa nè. Hj ^0^

Thứ hai, 04/05/2009 - 10:46:pm

Từ lúc tốt nghiệp tới giờ cứ bận suốt hok cóa thời gian chăm sóc bản thân nữa.......Thậm chí hok cóa đi Shopping luôn á, hum nay thấy người khỏe khỏe lết ra Nguyễn Trãi lôi zìa mấy bộ đồ mới,  tìm hoài hok cóa ai chụp hình dùm cho nên quyết định tự xử luôn. Hehe. Có xấu bạn bè xem đừng manh động nhá, cứ bình tỉnh và bây giờ là tiết mục biểu diễn thời trang do Lita Thao tự biên tự diễn tèn tennnnnnnnnn.......!

 

BỘ THỨ NHẤT

 

BỘ THỨ HAI

 

BỘ THỨ BA

 

BỘ THỨ TƯ ( Bộ này tính ra là có 1 cái áo àh, tại hết $ nên chỉ đủ mua áo, hok cóa quần , mặc lại quần cũ. Hjhj. Thông cảm nhá! Kòkòkòkòkòkòkò.......)

 

Hết ùi! Vỗ tay khích lệ nèo Bà con, cám ơn cám ơn Bà con đã bỏ thời gian chịu đứng xem Lita Thao tra tấn con mắt

Pái pai và hẹn gặp lại.......1 2 3....... Có ai chạy hok za?

 

 

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới