Tổng số bài viết: 2
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chỉ làm 'chuyện ấy' với búp bê
Thứ bảy, 16/05/2009 - 11:27:pm
Cùng ngắm những cô nàng búp bê làm cho đàn ông Nhật không cần lấy vợ... ![]()
Vào thời buổi tình yêu thật ngày càng khó kiếm, nhiều người đàn ông Nhật trên 40 tuổi đã chuyển tình yêu và ham muốn của mình sang những con búp bê nhựa khêu gợi.
![]() |
Khi người đàn ông 45 tuổi có bí danh là Ta-Bo trở về nhà, không có người vợ hay bạn gái nào chờ đợi anh, mà chỉ có một dãy búp bê nằm gọn gàng trên ghế sofa.
Mỗi búp bê đều có tên. Ta-Bo xem TV cùng với búp bê trước khi tắm cho chúng, thoa phấn rôm lên cơ thể búp bê để cho da chúng có mùi người, mặc quần áo lót và đưa chúng lên giường.
“Đàn bà có thể lừa hay phản bội bạn nhưng búp bê không như vậy. Chúng thuộc về tôi 100%”, người kỹ sư đã bỏ hơn 2 triệu yên (khoảng 16.000 USD) để mua búp bê trong nhiều năm, tâm sự.
“Đôi khi mất quá nhiều thời gian trước khi có thể làm “chuyện ấy” với một người. Nhưng với búp bê, tôi chỉ cần bấm nút là chúng phục vụ”.
Ta-Bo từng quan hệ với 5 người phụ nữ nhưng thích làm tình với búp bê hơn. Anh nằm trong nhóm đàn ông Nhật Bản từ bỏ phụ nữ. Nhóm này đang tăng nhanh một cách âm thầm.
Một nhà sản xuất Nhật nói họ bắt đầu sản xuất búp bê giống người cách đây 30 năm nhằm phục vụ những người đàn ông khuyết tật, những người khó tìm thấy bạn tình.
Mỗi tháng, công ty công nghiệp Phương Đông (Orient Industry Co.) sản xuất 80 búp bê ở một nhà máy phía đông Tokyo. Mỗi búp bê có giá từ 850 USD đến 5.500 USD. Những mẫu đắt hơn làm bằng silicon và có hơn 35 khớp nối có thể chuyển động được. Hầu hết khách hàng mua búp bê đều là đàn ông độc thân và khoảng 60% trong số đó trên 40 tuổi, một nhân viên cho biết.
“Ngày nay, phụ nữ đôi khi có ưu thế hơn đàn ông trong thế giới thực và họ không chú ý đến nam giới”, Hideo Tsuchiya, Chủ tịch công ty, nhận xét. “Ngày càng có nhiều đàn ông thấy mình đáng thương, vì vậy, chúng tôi làm búp bê để giúp đỡ phần nào”.
Vì có thể mua búp bê sex không cần lộ mặt qua Internet nên việc bán hàng gặp nhiều thuận lợi. Dù vậy, công ty cũng có một phòng trưng bày các mẫu búp bê.
Nhiều búp bê, với đôi môi hé mở và bộ ngực nở nang, nằm trên giường hoặc ghế với những tư thế của gái làng chơi trong các cửa hàng sex.
Ta-Bo cho biết cha mẹ anh chưa từng biết đến những “bạn tình” kiểu như vậy nên anh chưa bao giờ mời họ đến nhà.
Ta-Bo thừa nhận những việc như bê búp bê, thay quần áo và tắm chúng không khác gì việc chăm sóc người ốm. Song với anh và những người bạn cùng sở thích, búp bê là nơi duy nhất có thể giải tỏa cảm xúc.
“Tuy làm “chuyện ấy” với phụ nữ tốt hơn nhưng tôi ghét quá trình hẹn hò,” anh nói.
Lợi nhuận khổng lồ
"Văn hóa Otaku" đã biến Akihabara từ một quận chuyên doanh điện tử chính của Tokyo thành thiên đường của những người tìm kiếm thế giới tưởng tượng.
Hàng ngày có vô vàng người dân từ 20-40 tuổi đổ về đây để mua truyện tranh (trong đó giới trẻ nam chiếm hơn 80%), trò chơi điện tử và DVD hoạt hình.
Tượng đủ kích cỡ về các cô gái mắt to tròn ngây thơ, hấp dẫn trong bộ váy ngắn là mặt hàng đắt khách mua nhất. Các quán cà phê có nữ phục vụ mọc lên ở khắp mọi ngõ ngách.
"Akihabara trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch, giống như một công viên hoạt hình" - Shinichiro Nagshima, nhân viên của Cty Du lich thuộc tập đoàn JTB tại Nhật cho biết.
Shinichiro còn nói, cái tên Akihabara có một vị trí khá quan trọng trong quyển sách "Hướng dẫn du lịch theo phong cách mới ở thành phố Tokyo" mà Cty của anh vừa phát hành.
Quả là hiện tượng "moe" đang thu hút một số lượng fan đáng kể. Những sở thích kiểu "Otaku" có thể sẽ tiếp tục lan rộng cho đến khi người ta tính đến số tiền tiêu tốn vào đó.
Viện nghiên cứu Hamagin ở Yokohama ước tính rằng thị trường truyện tranh, trò chơi và phim hoạt hình loại "Moe" trong năm 2003 đã đạt mức doanh thu 89 tỉ yên (tương đương 767 triệu USD).
Nghiên cứu đầu tiên về thị trường này hồi đầu năm cho thấy sự tăng trưởng mạnh của công nghệ thông tin gắn với anime.
Kinh tế "Otaku" có một thị trường tự cung tự cấp lớn (bao gồm cả việc bán đấu giá qua Internet búp bê, truyện tranh, phim...).
Cty Kaiyodo có trụ sở tại Osaka - nhà sản xuất búp bê hoạt hình hàng đầu Nhật Bản dự kiến doanh thu nbăm nay đạt 3 tỉ yên (25,6 triệu USD), tăng 10% so với năm 2005. Nhà kinh tế Takuro Morinaga của viện UFJ cho rằng tổng giá trị của thị trường Otaku vào khoảng 3-4 ngàn tỉ yên (26 - 34 tỉ USD).
Vượt lên sự kỳ thị
Trong khi Masa và những cậu cùng trang lứa khác trông có vẻ kỳ quặc thì các sở thích của họ thực chất lại hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi của văn hóa Nhật Bản.

Đất nước này từ lâu đã nuôi dưỡng sự say mê đối với nghệ thuật tinh xảo như nghệ thuật cây cảnh bonsai, vườn đá, hay thậm chí các máy cải tiên như các robot biết nói.
Đặc điểm này đã ngấm vào máu của các Otaku. Những người này lại gắn chặt nó với sự yêu chuộng vẻ ngây thơ mà đôi khi dẫn đến việc xem các cô gái trẻ như các biểu tượng tình dục.
Hiện tượng này bị nhiều người coi là sự chệch hướng, phản ánh sự mất tự tin giữa những người trẻ và sự ác cảm của người Nhật đối với những xung đột cá nhân - điển hình cho gần một triệu dân của đất nước Mặt trời mọc sống ẩn dật, xa ánh xã hội (còn được biết đến như những "hikikomori").
Một số nhà phê bình còn liên hệ sự say mê các nhân vật nữ với tội phạm nhắm vào các cô gái trẻ. "Lo sợ sẽ bị từ chối hoặc ghét bỏ, mọi người tìm đến các nhân vật hoặc thần tượng hoạt hình vì chúng không hàm chứa bất cứ xung đột cá nhân nào.
Nhưng có một nguy hiểm là... việc chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của phim hoạt hình thường khiến các "Otaku" ít suy nghĩ về hình ảnh của mình trong con mắt của người khác" - Nhà tâm lý Rika Kayama nhận định.
Ngược lại, Masa rất quan tâm đến cái cách mà mọi ngưoiừ nhìn nhận mình. Anh cũng không bằng lòng với bất cứ quan điểm nào coi Otaku là những kẻ tội phạm.
Tuy nhiên, anh không để cho những vướng bận này ảnh hưởng tới các sở thích xa xỉ của mình. Ngòai khoản tiền lớn 700.000 yên (6.030 USD) để có được Konoha và Iris, Masa còn mất bộn tiền cho hàng chục loạib úp bê nhỏ hơn, robot và truyện tranh chất đầy "tổ ấm" xinh xắn của mình.
Các con búp bê của anh cũng được chăm sóc khá kỹ lưỡng. Phục trang của chúng còn chiếm nhiều diện tích hơn quần áo của khổ chủ trong tủ tường: Áo sườn xám kiểu Trung Quốc, áo sơ mi thắt nơ, váy ren và phục trang đủ loại.
Anh cũng mua các đôi bốt thắt dây, giày thể thao và nhiều loại giày dép khác cho các cô búp bê. Anh thường đưa chúng đi chơi cùng trên chiếc xe thùng nhỏ của mình, chủ yếu là để chụp ảnh.
.... Masa thổ lộ rằng hiện anh không có ý định kết hôn hay tìm cho mình một cô bạn gái bằng xương bằng thịt. "Konoha trông thẳng thắn cứ như là cô ấy đang nói chuyện với bạn vậy" - Masa nói khi đang chăm chút Konoha. "Người phụ nữ trong mộng của tôi nhất định phải có khuôn mặt giông cô búp bê ấy!".

Nụ cười của trăng và sao trên nền trời
Thứ sáu, 01/05/2009 - 12:30:pm
Mặt trăng lưỡi liềm kết hợp với sao Mộc và sao Kim hai bên tạo thành hình mặt cười đêm qua. Hình ảnh kỳ thú này có thể quan sát được rất rõ ở nhiều nước trên khắp thế giới, trong đó có các quốc gia Đông Nam Á.
![]() |
Sự cân xứng kỳ lạ của trăng và sao trên bầu trởi Bangkok, Thái Lan. Ảnh: BBC.
![]() |
Thủ đô Manila, Philippines. Ảnh: AP.
![]() |
Thành phố Brisbane, Australia. Ảnh: Fox News.
![]() |
Thủ đô Amman, Jordan. Ảnh: Reuters.
![]() |
Thành phố Kathmandu, Nepal. Ảnh: Reuters.
![]() |
Nairoby, Kenya. Ảnh: BBC.
![]() |
Buenos Aires, Argentina. Ảnh: Reuters.
![]() |
Thành phố Rio Grande, Puerto Rico. Ảnh: BBC.
![]() |
Dân Kathmandu trầm trồ ngắm nhìn bầu trời. Ảnh: Reuters.
![]() |
Thành phố Tel Aviv, Israel. Ảnh: AFP.
![]() |
Thành phố Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Reuters.
