Lita Thảo
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Điện ảnh"

Tổng số bài viết: 1

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Những câu thoại hay nhất trong phim Hàn

Thứ tư, 27/05/2009 - 09:46:am

 


 


Park Shin Yang (Chuyện tình Paris): " Hãy sống cùng anh đi, em đừng nghĩ quá phức tạp cũng đừng nghĩ gì khác. Nếu em ngại không muốn nói ra thì anh sẽ cho em được lựa chọn: thứ nhất, em đồng ý lấy anh ngay; thứ hai, dù em không đồng ý thì em cũng phải nói đồng ý và rồi lấy anh ngay; thứ ba, nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ cho em một ngày để suy nghĩ, sau đó chúng ta cưới nhau, em hãy chọn đi..."

 


 

 


- “Có một tiểu thuyết gia yếu đuối. Cô ấy thường viết văn vào ban đêm và lúc bình minh, cô đặt tác phẩm của mình trên bàn làm việc của chồng. Sau đó, người chồng đọc tiểu thuyết của vợ trước khi đi làm. Mỗi sáng, người chồng trở thành độc giả đầu tiên của vợ mình. Cháu sẽ cho Jin Hyun tất cả những chiếc bánh mà cháu làm. Anh ấy sẽ trở thành người đầu tiên nếm những chiếc bánh ngon nhất do chính tay cháu làm ra. Cháu yêu anh ấy nhiều như vậy đấy” – Sam Soon trả lời câu hỏi “Cô yêu con trai tôi nhiều như thế nào?” của mẹ Jin Hun.


 

 


 

 


Ahn Jae Wook (Mr Goodbye): " Chúng ta hãy để nó vào trong lọ, mỗi lần chúng ta hôn nhau, chúng ta sẽ lấy một hạt ra"

 

 


 

 


Joo Ji Hoon (Goong): "Đó là lời nói từ trái tim anh, đây là lần đầu tiên trong đời anh...không phải với thân phận của hoàng thái tử mà với tư cách của một người đàn ông bày tỏ tình cảm với một cô gái. Bắt đầu từ lúc nào, em chưa được phép của anh đã bước vào trái tim anh...Mỗi ngày trái tim anh hình như đều xảy ra sự cố, muốn hiểu em nhiều hơn, muốn gặp mặt em nhiều hơn, đã cười vì em. Em đã biến anh thành kẻ ngốc như vậy mà em lại đòi ly hôn với anh à..."

 

 


 

 


So Ji Sub (Sorry I Love You): "Em muốn ăn cơm hay là muốn hôn anh, muốn ăn cơm hay muốn ngủ với anh, muốn ăn cơm hay muốn sống cùng anh, muốn ăn cơm hay muốn được cùng chết với anh..."


 



 

 

Dae Jang Geum: Vì thiếp mà đại nhân phải từ bỏ mọi thứ, như vậy cũng không sao chứ? Vì thiếp mà đại nhân bị coi thường, như vậy cũng không sao chứ? nếu đi cùng thiếp, sau này chúng ta chỉ có thể ăn cỏ cây để sống, như vậy cũng không sao chứ?
Đại nhân Min: Vì người đó là nàng, nên đối với ta không sao hết...



 



 

 

Yoon Jung Hoon (Bài tình ca buồn): Lúc anh biết Jun Kyu là Jun Young, anh đã trở thành kẻ trắng tay trong tình yêu...Anh rất hối hận...Anh biết hai người yêu nhau sâu sắc đến mức nào...đừng lo lắng cho anh...hai người hãy đi đi...Nếu anh nói như vậy, Hye In sẽ mỉm cười với anh chứ?"


 


 

 


Jang Dong Gun (NGười mẫu): "Những lời nói của em giống như mũi dao sắc đâm thẳng vào tim anh. Em chính là nhược điểm chết người của anh. Anh hận em. Tình yêu ư? không sai, chỉ cần vất bỏ nó đi là hết chuyện rồi. Anh tuyệt đối không tin vào thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng, vừa nghe nói em muốn ra đi, anh không dám tưởng tượng anh sẽ sống thế nào nếu không có em. Thà anh chết ở trong tay em còn hơn..."


 



 

 

Kim Rae Won (Chuyện tình Havard): Thiên thần của anh, nếu bẻ gãy cánh để giữ thiên thần ở lại thì anh đã quá tham lam. Thiên thần của anh hãy bay đi, bay cho cao, bay cho xa. Nhưng khi nào em cảm thấy mệt, hãy nhớ bay về nghỉ ngơi bên anh...

 



 

 

Lee Dong Gun (Cô dâu 18 tuổi): Năm nay anh đã 28 tuổi, anh đã từng không tin vào tình yêu kể từ khi mối tình đầu của anh bị thất bại. TÌnh yêu không có ý nghĩa gì đối với anh cả. Anh tưởng anh sẽ không có cảm giác động lòng với một người nào nữa. Nhưng vào năm 28 tuổi đã anh lĩnh ngộ được một điều, hóa ra anh đã yêu vợ anh từ lâu. Sau này mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh sẽ tặng em một món quà, món quà đó là thời gian, anh sẽ tặng em thời gian chờ đợi...

 



 

 

Lee Dong Wook (My Girl): Lúc em đau khổ em dùng lời nói dối để trốn tránh, anh đều biết hết. CHuyện sau này sẽ thế nào thì anh không dám bảo đảm nhưng kể từ bây giờ trở đi trong mắt anh chỉ có một Joo Rin mà thôi. Vì vậy em có thể chỉ nhìn anh, tin tưởng anh và đi theo anh được không?


 



 

 

Kang Dong Won (Sự cám dỗ của bầy sói): Chị ơi, nếu có kiếp sau, chị nhất định không được làm chị của em đâu đấy. Dù chị có lớn hơn em nhiều tuổi cũng được, hoặc là vô cùng xấu xí cũng chẳng sao...chỉ cần, chị đừng làm chị của em là được. Dù chị sinh ra ở nước nào, em cũng sẽ tìm ra chị, sẽ cùng chị có mặt trong thế giới này. Đến lúc đó, chị nhớ đừng gọi em là Young Ji nữa mà anh hãy gọi em "darling" có được không chị? chúng ta cùng hứa nhé...đây là bí mật giữa chúng ta, chúng ta móc tay nào...


 



 

 

Lee Byung Hyun (Ngày tháng tươi đẹp): Em đã bao giờ uống nước biển chưa, yêu một người giống như uống nước biển vậy. Uống hớp đầu tiên rất đã, nhưng càng uống nhiều lại càng khát. Anh sợ bản thân anh, còn dễ khát hơn bất cứ người nào khác...

 



 

Ji SUng (Điệu nhảy cuối cùng): Cho dù mãi mãi anh không khôi phục lại trí nhớ. Không đúng, cho dù hồi phục lại trí nhớ và quay lại hiện thực xa lạ, anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em, mãi mãi yêu em. Bo Soo, anh yêu em. Điệu nhảy cuối cùng này, không phải cùng em thì anh không bao giờ nhảy tiếp được...

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới