Lita Thảo
Links
Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Blog "nhảm""

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Cách để thấy Ma ...ghê lém nà

Thứ sáu, 28/08/2009 - 05:10:pm

 
 
Tối bùn online tình cờ zớ được cái nì, hay lém...chẳng thể dấu cho riêng mình được fải share cho pà kon cô pác gần xa đọc nhá...(íu tim đọc đến đây đc rùi...way đầu là bờ )
1.Cầu cơ
-Chuẩn bị: tờ giấy to viết lên đó những chữ cái, kể cả dấu má ,
Vẽ một vòng tròn ở tờ giấy
Phía trên vòng trong vẽ 1 ô vuông đề: CÓ.
Dưới vòng tròn vẽ 1 ô vuông khác đề: KHÔNG
Các ô khác viết chữ cái và các con số (0-9), cộng với dấu (,.?`~ ') vẽ xung quanh
Một chiếc cốc nhỏ không có quai cầm, tốt nhất là cốc dùng để thắp hương trên ban thờ (nếu không dùng 1 cốc khác màu trắng, chấm 1 hạt chu sa làm miệng chén)
Cần ít nhất 2 người để tham gia cầu cơ.

- Cách làm: Bốn người đặt một ngón tay vào chén (lúc này chén phải được hơ qua lửa ,úp chén vào vòng tròn giưã giấy) .Lần lượt từng người gọi "hôm nay ngày...tháng...năm...Chúng con là.....bao nhiêu tuổi....ở đâu...Chúng con thành tâm mời thần chén về có việc xin thần chén giúp đỡ. Nếu thần chén đồng ý thì cho chén chạy về chữ CÓ ,nếu không thì chạy về chữ :KHÔNG"
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Nếu các bạn may mắn thì chén sẽ chạy rất nhanh ,có khi rất lâu.Nếu thấy chén có dấu hiệu chạy ,hay lắc chậm ,đừng nghĩ là do ai đó đẩy ,cười ,nếu ko chén sẽ dừng lại và rất lâu mới chạy.Khi chén nhích dần về chữ CÓ .Các bạn hãy hỏi một vài câu nào đó kiểm chứng như tên bố mẹ bạn hay gì gì đó (số đề chẳng hạn ^^")..Sau đó việc hỏi gì là quyền của bạn.
Trong khi cầu cơ nếu bạn yếu bóng vía bạn sẽ nhìn thấy...ma
Nếu bạn vía cao thì ko thấy đâu ^^.Việc cầu cơ này rất nguy hiểm cho những ai yếu bóng vía, nên những người yếu bóng vía tôt nhất đừng nên thử


2.Cách gọi ma đói
Ma đói là những người chết đường ,chết chợ linh hồn ko về được nhà ,cũng ko được siêu thoát ,vất vưởng bờ bụi.Không ai cúng tế nên gọi là ma đói.
-Chuẩn bị : 2 bát cơm ,một bát canh.
Một lọ cắm hương
Thẻ hương
hai ngọn nến
và bát không ,đũa (tùy thuộc vào số người ,mỗi người 1bát ,một đũa) .
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

-Cách gọi:Ra chỗ ngã tư ,thắp nến ,thắp hương lên.Dùng đũa gõ vào bát .Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn.Bạn phải gõ liên tục như thế ma mới không nhìn thấy bạn.nếu bạn dừng lại sẽ rất nguy hiểm .....
 

Cách thứ 3:
 
Chuẩn bị : ít nhất phải có 5 người
Một con mèo đen

Cách làm: Đến một chỗ đất có nhiều cây,buổi tối nha ,chơi trò chơi trốn tìm ,người phải đi tìm ôm con mèo đen trên tay.Sau đó đi tìm mọi người .Chắc chắn nếu chơi nhập tâm ,thì sẽ ko tìm thấy 1 người vì người đó bị ma che mất.Nếu muốn tìm thấy người đó hãy thả con mèo đen ra .Nó sẽ dẫn bạn đến chỗ người đó.

Cách 4:
12h đêm chải đầu trước gương, vừa chải vừa gọi tên con ma mình muốn gặp.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 

Cách 5:
Nếu bạn nghi có ma theo mình hãy đứng rộng 2 chân bằng vai, từ từ cúi xuống nhìn qua 2 chân....

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
Cách 6:
 
Trong nhà mở ô.

Cách 7 - Đổi mắt người chết:
 
12h đêm, đến ngôi mộ mới cất mả, đào lên, dùng đất ở đó (chỗ vùng mắt) bôi lên mắt mình

Cách 8:
Đến 1 chỗ nghi là có mà 3 người đứng ở 3 góc ,lần lượt người này chạy đến vỗ vào vai người thứ nhất, người thứ nhất chạy đến vỗ vào vai người thứ 2, cứ thế sẽ ko chơi được 2 lần vì chỉ có 3 người mà 4 góc...Tuy nhiên cứ chơi như vậy trong 30' sẽ chơi dược 2 vòng vĩe có người thứ 4 xuất hiện ......Nên làm lúc trời tối.

Cách 9:
 
Mặc đồ người chết ,ngủ trong áo quan ,thắp hương ,nhờ bà đồng cúng khấn .Bạn có thể đến thế giới người chết ,thời gian bạn có là thời gian que hương cháy hết. Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn. Nếu lúc đó bạn ko về kịp thân xác thì bạn...die

Cách 10:
12 h đêm lên sân thượng, cầm theo cái gương, giơ về phía mặt trăng. Cách này là do bói chén hỏi. Thần chén bảo thế.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

CHÚ Ý: Lita KHÔNG chịu trách nhiệm về BẤT KỲ trường hợp nào chết vì...MA BẮT!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
AI ĐỌC XONG MÀ HOK COMMENT THÌ` NGƯỜI Í SẼ...HỈU ÒI HEN...Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

 

THÔNG BÁO KHẨN TÌM TRẺ LẠC.......!

Thứ hai, 22/06/2009 - 05:52:pm

 

Cháu Hippie đã mất tích 2 ngày nay (bỏ nhà đi bụi or là bị bắt cóc tống tình)

Đặc điểm nổi bật : Tuổi đôi mươi cao 1m79, nặng 5x kg, người dong dỏng cao, chân dài đùi thon, da ngăm quyến rũ, gương mặt hút hồn và có nét hao hao giống chị Britney.

 

1.jpg picture by tieucongchua1985

 

 

 

Đây là vật bất ly thân của Cháu nó :

 

2.jpg picture by tieucongchua1985

 


3.jpg picture by tieucongchua1985

 

 

 

Chân dung mới nhất của Cháu Hippie :

 

 

4.jpg picture by tieucongchua1985

 

 

 

Cháu Hippie ở đâu hãy về nhà gấp. Em Còi ngày đêm ăn no ngủ kĩ trông ngóng Hippie trở về.

 

 

 

5.jpg picture by tieucongchua1985

 

 

Ai thấy cháu nó lang thang ở bãi rác nào hoặc biết bất cứ thông tin gì về Cháu nó xin đưa đến điểm lầu xanh gần nhất hoặc liên lạc đến số điện thoại :

0978.478.xxx

Hoặc :

http://yume.timnhanh.com/tieucongchua1985

Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.

 

 

Đóng dấu kí tên :

Lita đại tỷ

 



Tình hình là mấy hôm nay Thảo có viết một câu Blast gây xôn xao dư luận, câu Blast là : “Hôn nhân là cái Toilet.......Người ngoài mun vô nhưng người trong thì mun ra =)) “

Xin đính chính lại lần cuối cùng với các Friends Blast copy được ca 1 Blogger khác thy l và cũng nhiều ý nghĩa đáng để bàn luận nên post lên chia s mi người thôi vy mà b mi người phn ng ghê wóa  , có cn phi suy nghĩ tiêu cc vy hok nh? mi người có cách nhìn nhn v hôn nhân khác nhau, chng có nhìn nhn nào là sai c do mình có nghĩ v nó tích cc hay không thôi, đôi khi li nói văn v, thanh cao chưa chc là đúng  còn lời nói chân thật, thô kệch một chút thi cho là sai.

Blog là nơi chia sẻ cùng bạn bè cho nên Thảo rất thẳng tính, chuyện gì cũng nói thẳng chứ không thích để trong bụng mất công ăn hok ngon ngũ hok yên. Câu Blast Thảo ghi đối với bản thân Thảo thì xem nó như là biết thêm một kinh nghiệm về Hôn nhân thôi chứ Thảo cũng không bao giờ mong sau này mình phải có suy nghĩ giống như vậy trong Hôn nhân, vậy mà có nhiều Anh chị đã lớn tuổi rồi, kinh nghiệm sống ở đời nhiều, nếu không thích câu nói đó hoặc cho là câu đó không đúng có thể chia sẻ với Thảo, tại sao lại hồ đồ đến mức vô Blog đọc xong câu Blast không cần suy nghĩ đã vội nặng lời rồi.

@GIOSON75 : Sao em viết li thoi b bã thế ...?

@vanphongvu : ban la- nguoi- dang no^i? tie^n/g tre^ n mang nhung xin rut/ lai khi vi/ tinh- cam? nhu nha- ve^ sinh ...ban ko rut/ lai loi- nay- ..to^i xin rut/ ko dam/ lam- ban cua? ban nua~............

Ok ok nếu chỉ vì một câu nói mà đem tình bạn ra để đánh đổi thì Thảo thấy chẳng đáng, mặc dù biết rằng khi viết xong Entry này Thảo sẽ mất đi rất nhiều người bạn do không hợp tính và không cùng quan điểm sống Thảo cũng chấp nhận, vì Thảo chỉ cần những người bạn thật sự hiểu mình thôi, còn nếu đã nghĩ Thảo nói năng thô tục hoặc xấu xa thì Thảo đành chịu. Người ta vẫn thường nói : “ Đừng nên giải thích bất cứ điều gì cho dù đó là kẻ thù hay bạn bè “. Ai là bạn Thảo mà không hiểu Thảo thì đâu thể nào gọi là bạn được.

Có lẻ có người nhìn nhận Thảo không đúng với con người thật của Thảo, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Không thể sống thoáng một tí cho người thoải mái hơn sao?  Blog hay đời thường cũng vậy tại sao lại chỉ biết dùng những lời hoa mỹ để nói với nhau mà không dùng những lời chân thật? Chẳng lẽ lời hoa mỹ mà sáo rỗng không thực tế của một người có học thì hơn cả lời chân thật của một bác nông dân sao, xã hội có nhiều tầng lớp, tiếng nói của mỗi người sẽ chênh lệch nhau, và cũng đừng vì vậy mà vội phê bình hay chỉ trích một vấn đề nào đó khi mình chưa đặt chính mình vào vị trí của họ.

Cùng 1 câu Blast Thảo viết trên cả 2 Blog : 360 và Yume nhưng tại sao bên 360 mọi người cùng bàn luận về nó rất vui vẻ còn bên Yume thì vô cùng nặng nề, thậm chí nghĩ Thảo là người xấu không muốn làm bạn với Thảo nữa chứ. Yume là cộng đồng Blog của người Việt đáng lẻ phải gần gũi hơn 360 chứ, hay vì quá gần gũi nên mọi người nói chuyện với nhau không thật mà chỉ toàn dùng lời hoa mỹ để làm đẹp Blog? Đây vẫn còn là một dấu chấm hỏi khó trả lời được.

Mong là sau này Blog Thảo mặc dù List Friends ít thôi nhưng sẽ còn lại những người bạn góp ý chân thật chứ không phải dùng những lời hoa mỹ mà nghe nặng nề để nói với Thảo. Yêu các bạn lắm.

PS : Hôm nay ngày 13 xui quá rồi cho xui luôn, bây giờ lỡ post Entry lên có bị ai đó chữi cũng cười tươi thôi. Hehe.

 


 

 

 

 

Message của khunglongmongmo..^^!

Thứ ba, 21/04/2009 - 06:13:am

 

Hôm nay! Nhận được Message của một người bạn trên Blog, học cùng trường Văn Lang với Thảo. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng.......Sinh àh! Thảo rất vui khi có một người bạn dễ thương như Sinh á ( nhưng có điểm hok dễ sương là chưa viết TEST tặng Thảo. Hehe ). Cứ nghĩ sẽ không có ai sống nội tâm như Thảo nhưng không ngờ Sinh cũng tình cảm lắm lắm á. Hj. Sinh mang lại cho Thảo cảm giác gần gũi, kỹ niệm như trở về, nhưng nói gì đi nữa thời Sinh viên vẫn là đẹp nhất phải hok nè? Sinh nói :
" Đâu phải Sinh bói đâu nè,tại vì Sinh thấy Thảo cứ hay post những bài tình yêu đầy tâm trạng,đọc lên cứ thấy nó buồn buồn nên Sinh mới đoán như thế chứ bộ .
Sinh không biết Thảo có phải là cô gái trong câu chuyên cô gái,chàng trai và mưa của Thảo hay không,nhưng Sinh thấy mình cũng giống cậu trai trong câu chuyện của Thảo vậy,cũng thích,cũng ghét mưa như vậy đó.
Lúc trước Sinh thích mưa lắm,vì mỗi khi mưa về, là Sinh sẽ được ngắm nhìn cây hoa phượng ở trước trường mình,phía bên kia đường,và Sinh còn được nghỉ hè nữa.Sinh còn nhớ hồi đi học quân sự ở trường Vinhempich ,ở đó cũng có cây hoa phượng nở hoa đẹp lắm.Sinh và các bạn cứ ngắt hoa phượng để tranh nhau chụp hình,vui thật là vui, hoa học trò,đẹp và buồn nữa.
Nhưng bây giờ Sinh ghét mưa lắm, vì mỗi khi mưa về, Sinh thấy nhớ trường Văn Lang,Sinh nhớ các bạn, nhớ màu áo quân sự ở trường Vinhempich.Mỗi khi mưa về trường mình vắng tanh,mưa còn làm Sinh gợi nhớ người con gái, mà Sinh đã từng yêu hết mình, nhưng lại vô tâm, hờ hững đến mức hắt hủi Sinh nữa. Vì thế nên bây giờ Sinh ghét mưa lắm.

Nhưng ngồi nghĩ lại nắng mưa là chuyện của trời, còn chuyện buồn chuyện vui là chuyện của mình.Vì sao mình lại ghét mưa,thế nên bây giờ, mỗi khi mưa, Sinh không còn thương, không còn ghét, và cũng không còn nhớ nữa.Cuộc sống phải có nắng có mưa thế thôi.
Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên.

Hôm nay Sinh thức khuya, online trễ, lại thấy hơi buồn, nên viết hơi nhiều, Thảo đừng nghĩ gì nha!
Thư này có coi như là test Sinh gửi tặng Thảo được không,Sinh không còn xấu tính nữa nha.
Viết message cho Thảo xong, bỗng dưng muốn đưa lên blog, nên sau khi gởi riêng cho Thảo xong , Thảo cho Sinh xin lại để đưa lên blog.
Bây giờ là 12h30 rồi, thôi Sinh phải đi ngủ đây, ngày mai còn phải đi thực tập.Chúc cô gái ngủ ngon. "
Đúng là chuyện mưa nắng là của Ông trời, nhưng cho dù trời mưa hay nắng, vui hay buồn hãy vững tin về tương lai và gìn giữ trong tim những kỷ niệm vì đó là hành trang giúp ta vào đời vững bước hơn.......Đúng hok bạn Sinh. Hj. Love.......love all my friends.......^0^.

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới