Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-28
Cao Thiên Ân chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 83
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ năm, 20/08/2009 - 05:45:pm

Mua He va uoc mo ve cai Tu lanh
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:33:pm

Ngày ấy cũng rất lâu rồi nhưng sao Nó lại cảm giác như đang diễn ra ngay lúc này khi mùa hè đang xâm chiếm bầu không khí.
Mùa hè…..Cái nắng giòn giã tại thị trấn nhỏ miền núi An Khê, nắng trong và vàng lắm, nắng đủ nóng nhưng kèm theo những cơn gió Lào khiến cho những giọt mồ hôi chưa thoát ra đã vội bốc hơi đi từ lúc nào.
Trời trưa tròn bóng, trên con đường mòn nhỏ trước khu tập thể Lâm trường cũ có một thằng nhóc nhỏ như một hạt tiêu, mà Nó cũng đen như một hạt tiêu được phơi nắng. Cứ mỗi buổi trưa, nhưng Nhóc quên nắng hay sao mà cứ đạp chiếc xe lọc cọc ra đường. Một lúc sau thì thấy Nhóc trở về nhà với một bịch nilon chứa một khối Nước đá hình vuông bốc khói lạnh. Sao vậy Nhóc? “ .Buổi trưa mẹ thường xay rau má, nên em mua nước đá về uống cho mát ”
Những viên đá mát lạnh và cái thứ nước rau má màu xanh ấy làm cho Nhóc cực khoái và nở một nụ cười rạng rỡ…..
Nhóc vẫn mơ ước có một cái Tủ lạnh để mùa hè giải nhiệt hơn, mẹ sẽ làm yaourt, kem, và có thật nhiều lon nước đá trong vắt . Nhưng tại thời điểm ấy “ mơ ước về một cái tủ lạnh vẫn là một cái gì đó quá tầm với”……
Thời gian trôi đi cho đến khi Lâm trường giải tán, công việc Y tá của mẹ thằng nhóc cũng không còn nữa. Mẹ đã chuyển nghề từ Y tá sang buôn bán vận chuyển bắp hạt, khoai mì phơi khô từ quê nhà sang tỉnh khác để có tiền trang trãi và nuôi Nhóc cùng mấy đứa em.
Rồi cũng từ công việc của mẹ, mà chiếc tủ lạnh mới đã được mua về nhà làm cho nhóc và mấy em mắt sáng rỡ vì vui mừng. Một chiếc tủ lạnh một cửa loại nhỏ, vừa nhưng cũng là tài sản lớn của cả nhà sau cái TV.
Từ mùa hè dạo ấy đến nay, Tủ lạnh đã lớn lên cùng Nhóc và tụi em.
Bây giờ hết làm Nhóc rồi vì đã là sinh viên đại học nhưng mùa hè về nhà lại được thấy tủ lạnh và thưởng thức những món chè, kem trái cây mát lạnh từ tủ lạnh thân yêu. Thích lắm!
Mẹ nói, “thời gian này tủ lạnh đã già đi rồi, nó đóng tuyết nhìu quá, tiền điện cho Tủ lạnh nhiều hơn lúc trước nhưng vẫn chưa có tiền mua Tủ lạnh mới”
Nhóc buồn, vì hiện tại, ngoài việc tự lo trang trãi viêc học, Nhóc vẫn chưa thể mua được cho Mẹ chiếc tủ lạnh mới 2 ngăn cửa tủ và không đóng tuyết và có vỉ đá xoắn giống nhà đứa bạn mới mua.
Và…..Tủ lạnh cũ vẫn được sử dụng
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-28
Tra loi phong van News.zing.vn
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:32:pm

(Zing) - Vừa là người mẫu teen, hát hay, vẽ đẹp, thành tích học tập "đỉnh", những gì mà Cao Thiên Ân gặt hái được khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ.
![]() |
Để gặp được Ân, chắc chắn bạn phải đợi… dài cổ, vì lịch của anh chàng này luôn kín mít. Nhưng bù lại, nụ cười hút hồn và cách nói chuyện hóm hỉnh, thông minh, chân thành khiến cho người khác sẵn sàng… dài cổ tiếp để có được cuộc hẹn lần sau.
- Là một hot boy khá có tiếng ở Sài Gòn, làm người mẫu đã lâu, mới đây lại được biết đến với vai trò mới là một gương mặt chính quảng cáo của Zing? Bằng cách nào Ân tham gia được mẫu quảng cáo này?
- Đây là quảng cáo đầu tiên của Ân đấy. Để được vai chính trong quảng cáo này cũng khá tình cờ và may mắn. Ân được một người bạn giới thiệu hình ảnh và blog của Ân cho người quản lí mạng Yobanbe, chỉ cần nhìn ảnh của Ân mà không cần qua casting thì Ân đã được chọn rồi.
![]() |
- Vừa học vừa tham gia làm người mẫu chắc chắn sẽ gặp khá nhiều khó khăn?
- Khó khăn lớn nhất của Ân hiện tại là cân đối giữa việc học và những hoạt động Ân tham gia, phải làm sao cho tốt cả hai. Ân muốn gây dựng hình tượng một hot teen nhưng vẫn phải chứng tỏ được năng lực và thành tích học tập đáng nể của mình trong mắt mọi người.
- Xuất hiện trên khá nhiều trang báo dành cho teen, vậy bạn quan niệm như thế nào là một teen model đúng nghĩa?
- Sự tự tin và biết cách thể hiện trước ống kính.
![]() |
- Trong quá trình tham gia làm người mẫu, bạn đạt khá nhiều giải thưởng. Vậy thành tích nào khiến Ân tâm đắc nhất?
- Giải thưởng thì nhiều đấy nhưng chưa có giải thưởng nào khiến tớ tâm đắc cả. Gần đây nhất là việc Ân lọt vào top 5 của cuộc thi teenphoto báo VTM, đang chờ kết quả chung cuộc. Tuy nhiên về thiết kế thời trang thì có rồi đấy. Ân rất vinh dự khi nhận Giải nhì cuộc thi thiết kế mẫu đồng phục học sinh của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Vẽ đẹp, thiết kế siêu, đây chắc cũng là một công việc mà bạn rất đam mê?
- Đúng, đó cũng là một công việc mà mình rất yêu thích. Ân thường thiết kế mẫu cho mẹ may, cho bạn bè khi họ cần diện trang phục ở một nơi nào đó ( Đấy cũng là cách mà Ân chia sẻ yêu thương với những người bên cạnh mình).
Bên cạnh đó, Ân cũng tham gia những cuộc thi thiết kế. Những cuộc thi này sẽ giúp bạn không chỉ tự tin hơn mà còn rèn luyện khả năng sáng tạo cũng như khơi dậy niềm đam mê trong mỗi chúng ta. Ân tham gia những cuộc thi ấy không quan trọng đạt giải hay không mà quan trọng là để học hỏi thêm kinh nghiệm.
![]() |
![]() |
| Những bức tranh Ân vẽ |
- Những ca khúc của Ân trên thế giới mạng được rất nhiều teen đón nhận và down load, Ân đến với việc ca hát như thế nào?
- Như một cuộc dạo chơi thôi, Ân không thích chạy đua theo mốt những người mẫu teen hiện nay chưa đầu tư kỹ về giọng hát cũng như vũ đạo mà đã tuyên bố mình là ca sĩ. Ngoại hình là cái đầu tiên nhưng một giọng hát đủ nội lực mới làm bạn sống được lâu dài với nghề.
- Nghĩa là bạn không có ý định theo đuổi âm nhạc lâu dài?
- Ân cũng nhận được lời mời đầu quân về một công ty âm nhạc. Tuy nhiên, việc bây giờ của Ân là tập trung vào việc học và tham gia các buổi chụp hình hay đi casting cho sản phẩm mới.
![]() |
- Hiện nay xuất hiện khá nhiều hot boy “ảo”, cũng tự lăng xê cho mình nhưng thực chất không có tài? Bạn nhận xét thế nào về hiện trạng này?
- Ân không thích và cũng không quan tâm. Tuy nhiên Ân nghĩ muốn tồn tại và gây dựng hình tượng lâu dài trong mắt cộng đồng teen thì bản thân những hot boy, hot girl ấy phải đủ năng lực và thật sự có tài thì mới có thể khẳng định được chính mình, dám nghĩ dám làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm, đó là những gì mà một hot boy đúng chất hiện nay cần có.
- Làm nhiều việc như vậy, bạn thích công việc nào nhất? Model, vẽ hay ca hát?
- Như đã nói ở trên, Ân thích việc học Vẽ của mình và làm người mẫu ảnh, diễn viên phim quảng cáo.
- Nhiều hot teen hiện nay không tránh khỏi những vụ scandal ầm ĩ, Ân đã từng rơi vào tình trạng này hay chưa?
- Trên mạng, hình ảnh ai nổi bậc một tí là bị mang ra mổ xẻ ngay, bên cạnh lời khen thì cũng có những “anti”, chuyên buôn dưa lê nói xấu bằng những câu chuyện "trên trời", và Ân cũng gặp chuyện này rồi.
![]() |
- Bạn phản ứng thế nào về việc này?
- Cách tốt nhất là im lặng trước những lời nói xấu về mình. Nổi tiếng bằng scandal, Ân nghĩ đây không phải là cách khôn ngoan.
- Điều Ân tự hào nhất về mình là điều gì?
- Chính là tính quyết đoán.
- Chia sẻ một chút về những dự định trong tương lai của Ân?
- Sẽ làm tốt những công việc khi Ân có cơ hội và tuổi trẻ. Khi lớn hơn hay "già" hơn Ân sẽ trở thành một giáo viên Mĩ Thuật ( theo đúng chuyên ngành Sư Phạm Mĩ Thuật mà Ân đang theo học).
- Thành tích học tập nổi bật là điều người ta rất ngưỡng mộ ở bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút “bí kíp” được không?
- Ân nghĩ học thường đi đôi với hành. Cách học này sẽ rất hiệu quả nếu như bạn biết áp dụng nó đúng cách. Ân thường chăm chú nghe giảng trên lớp và mở rộng kiến thức bằng cách xem thêm những lọai tài liệu nâng cao. Kiến thức là vô tận nên không bao giờ bạn có thể tự cho rằng lượng kiến thức hiện tại của mình là đủ. Hãy liên tục học và học, lúc ấy bạn sẽ thấy mình cần bổ sung rất nhiều thứ. Môn Văn cũng là môn yêu thích nhất của Ân, học Văn giúp tâm hồn Ân cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thể giàu cảm xúc hơn trong các bài vẽ mà mình thể hiện trên lớp.
![]() |
- Nhiều hot teen ngày nay không đầu tư nhiều cho việc học mà chỉ lo chăm chút hình ảnh bề ngòai, Ân thì sao?
- Mình không nghĩ hot teen nào cũng vậy, chỉ một số ít thôi. Phải chú trọng chăm chút hình ảnh bên ngoài là điều tất yếu nhưng việc học cũng khá quan trọng. Bằng chứng là mình vẫn luôn cân bằng giữa việc học trên lớp và niềm đam mê nghệ thuật đấy thôi. Thậm chí có lúc Ân còn đặt việc học lên hàng đầu, có hôm bận học quá mình sẵn sàng bỏ những show chụp ảnh luôn đấy! Đam mê là việc tốt nhưng Ân nghĩ chỉ khi có kiến thức thì con người ta mới có thể tiến xa hơn trong mọi công việc.
- Ân có muốn nói gì với thế hệ 9x, những người trẻ đầy tiềm năng như bạn?
- Ân chỉ muốn nói một câu là: “Đừng biến mình thành người khác vì bản thân bạn là một điều đặc biệt mà người khác không có”.
Profile:
Tên: VÕ CAO THIÊN ÂN
Ngày sinh: 12/3
Nickname: Tian
Đang học tại: Đại học Mỹ Thuật
Danh hiệu: Top 12 chung kết Hot Vteen (Khu vực phía Nam), diễn thời trang xì tin ra mắt bộ sách "Sao kể chuyện đời sao"(báo Mực Tím), chụp hình cho Teenphoto, webthethao, hình giới thiệu cuộc thi “ Ngôi sao thời trang”(báo 2! Đẹp), 20 style (báo Mỹ Phẩm). Xuất hiện trên SCTV4 trong show (Kẹo Bông, Nhiệt kế trái tim, My Style), người mẫu cho bộ ảnh thời trang Levi's trên báo VTM.......
Giải thưởng : Giải nhì cuộc thi thiết kế mẫu đồng phục học sinh của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Công việc hiện tại: Đang là người mẫu ảnh và diễn viên tự do khi có lời mời thì có thể đi chụp hoặc quay cho nhiều đơn vị, công ty khác nhau.
KENNY SANG
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-26
CAO THIEN AN chup thoi trang cho VTM
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:32:pm

Như một bất ngờ nho nhỏ cho những ngày đầu hè năm nay khi Ân được chọn trở thành người mẫu cho bộ ảnh thời trang tiếp cận thị trường teen của nhãn hiệu Levi’s trên báo VTM ra ngày 20.05.2009
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-21
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:32:pm

TẠI SAO KHÔNG?
Hôm tháng 3 vừa rồi mình được Agency gọi đi cast vai chính cho sản phẩm mới, nhưng cuối cùng thì “ Thiên Ân hả em, vai chính khách hàng chọn người khác rồi, có vai phụ với giá XYZ em đi không?” Huhu, công sức đi cast nhưng không được vai chính thì hơi ngậm ngùi thật. Nhưng vai phụ ah? Tại sao không nhỉ? Đi quay một ngày vừa có tiền lại xem thử vai chính bạn nào được chọn và sẽ học hỏi thêm nhiều về diễn xuất cũng như tiếp xúc với êkip đạo diễn và quay phim người nước ngoài cũng thú vị lắm chứ? hi hj
Và đây là những hình ảnh thú vị của một ngày đi quay PoCa nè, trong clip này Ân đóng vai một bạn trai nhúng nhảy theo điệu nhạc sôi động của Poca, vì là vai phụ nên Ân chỉ khiêm tốn xuất hiện bên cạnh diễn viên chính. Bạn vào www.pocaparty.com click vào Sôi động Poca để xem Ân nhảy như thế nào nhé hiiiiiiiiii hoặc có thể khi xem clip Poca sẽ nhận ra.
Ngay từ sáng sớm tại trường quay mọi khâu chuẩn bị đã rất khẩn trương
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-13
Hinh ảnh hau truong cua mot game show co su xuat hien cua Cao Thien An
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:31:pm

Nhận lời mời của một người bạn thân vào khoảng đầu tháng 4, Ân và các bạn của mình đã lập nhóm có tên là Yêu đời để tham gia game show của đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
Sau những vòng casting, tập hát, ráp nhạc, tập vũ đạo thì nhóm " Yêu đời" của tụi mình đã xuất hiện tại buổi quay hình lúc 13h ngày 5/5/2009 trong sự tự tin và yêu đời nhất.
Trong thời gian chờ đợi ngày phát sóng show có hình ảnh của Ân trên HTV thì Ân chia sẽ với bạn những hình ảnh hậu trường thú vị nè.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-07
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:30:pm

Khỏa thân? bạn nghĩ gì về điều này nè? Uhm, có thể với nhiều người sẽ có nhiều cách nghĩ khác nhau phải không? Riêng với sinh viên Mĩ Thuật như Ân khỏa thân hay cụ thể là " Vẽ khỏa thân" nhằm thể hiện vẻ đẹp hình thể của con người trong không gian bối cảnh với ánh sáng màu sắc.
Trong trường đại học Mĩ Thuật Ân đang học, Vẽ khỏa thân là một phân môn thuộc bộ môn " Hình họa". Theo những quan niệm cổ xưa ở thời Hy Lạp " Con người là vẻ đẹp hoàn mĩ của tạo hóa".
Trong Entry này Ân chia sẽ cùng bạn 2 trong số những bài vẽ khỏa thân Ân đã vẽ trong học kì này bằng chất liệu sơn dầu, mỗi bức vẽ đều có những kí họa nghiên cứu được vẽ bằng chì than.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-01
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:30:pm

NHẸ
Chuông báo thức từ " cục cưng" ( ĐT yêu dấu ) vang lên kêu ÂN dậy, uhm......... Hai con mắt cứ díp lại í, hôm nay không có học ở trường nhưng quyết tâm dậy sớm lái xe vèo lên trường không quên ghé cổng trường mua gói xôi rồi leo vào thang máy lên thẳng thư viện lầu 8 ngồi sửa lại bản vẽ trước khi nộp.
Đang cặm cụi làm bài thì một người bạn rủ đi cast sản phẩm mới, vội vàng vào WC make up lại rồi phóng đến chỗ hẹn......Ui, ai cũng xinh hết gặp Tường Vi và Thuận nữa nè, nghe nói Vi cast hôm qua và được chọn rồi, Vi hỏi " Âý đi cast lần đầu ah?" Mình và đứa bạn nắm thông tin muộn quá nên không kịp đem đồ theo để chụp gì hết, hiiiiiiiiiii ko sao, mượn đồ của các bạn mặc chụp cũng được mà" ai cũngvui vẻ cho mượn hết! " Hem biết có được chọn hay không, hồi hộp quá đi :)
Cast xong lại quay về trường giải quyết xong bản vẽ, gọi điện cho thầy hẹn lịch nộp bài......Oai, đến thứ 7 mới nộp vậy mà mình làm xong hết rồi, giỏi ghê!
Buổi chiều còn lòng vòng một số nơi rồi lái xe về trong cái nắng vàng nhẹ của buổi chiều, dòng người vẫn hối hả nhưng sao mình thì cứ nhẹ nhàng từ từ đi về và ngắm phố xá. Vậy là thi học kì xong hết rồi, nhẹ lắm! Sẳn sàng cho những kế hoạch mới" Sẽ không có cơ hội nếu mình không tự tìm đến nó! Chỉ mong một chút may mắn mĩm cười với nỗ lực của mình thì OK " Good luck to Cao Thiên ÂN
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-05-27
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:29:pm

Ngày vội vã.......
Tháng 5 đến, đi học về mưa tầm tã. Thỉnh thoảng trên góc phố quen thuộc lấp ló màu đỏ của Hoa Phượng. Hè đến, đầu hè là mùa thi. Ngườita thường nhắc đến cái nắng mùa hè nhưng mình thì thấy mưa quá trời???????
Những ngày thi gần kề hơn lúc nào, bài tập nhiều nên đôi lúc khiến mình stress.
Ngoài việc học mình tham nhiều hoạt động mình thấy thật vui. Nhưng để cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác không phải là chuyện đơn giản, nhưng mình có thể lên lịch và giải quyết nó. Mình cần sự ủng hộ của mọi người lắm, vậy mà anh trai nói " Tham gia nhiều chi cho mệt, ôm hơn rồi kìa, đen hơn rồi kìa" huuuuuuu, không ủng hộ mà còn nói vậy nữa?
Mình cũng chẳng tài giỏi gì đâu, tuy nhiên mình có năng lực và một kế hoạch riêng. Nhưng việc mình làm thành công cũng có mà thất bại cũng là điều vẫn xảy ra, quan trọng là xem nhẹ thất bại để bước tiếp thôi, nghỉ về nó đâu đầu lắm.
Gìơ này là 19h mình mới ăn cơm xong, vào net check mail, cm blog cho vài người bạn. Viết entry này để chia sẽ với bạn bè. Nick chat vẫn để invisible vì không thể chat với nhiều người, 20h mình sẽ qua phòng vẽ và tiếp tục làm bài.
Tối nay mưa và lạnh quá, Khu Kí túc xá đại học Mĩ Thuật vắng lặng. Trong phòng vẽ khu Khí Túc xá chỉ có mình và một hai người bạn cặm cuội làm bài bên ngoài trời lất phất mưa bay và tiếng ếch nhái cùng tiếng muỗi bay vo ve xen lẫn tiếng trò chuyện của tụi mình trong lúc vẽ.........
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-05-12
Cao Thien An la bf cua ???????
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:29:pm

CAO THIÊN ÂN LÀM BOYFRIEND CỦA PHƯƠNG TRINH
CAO THIÊN ÂN là bạn trai của diễn viên Phương Trinh, tin sốt dẻo kakaka!!!!!!!!!! Hem chính xác đâu ah? Đó chỉ là vai diễn mới nhất ÂN đóng vai chính cùng Phương Trinh( diễn viên Phim Người Mẹ Nhí) trong clip quảng cáo sản phẩm mới dành cho teen đang phát sóng trên VTV.
Phim này quay đầu tháng 4/2008, ÂN muốn chia sẽ với bạn bè hình ảnh hậu trường cực kì thú vị ngay sau khi quay xong. Nhưng phải kìm chế lại chờ clip Valentine phát sóng mới được phép công bố í
Còn chờ gì nữa, cùng ÂN đến với buổi quay hôm ấy nhé !
5h30' ÂN dậy và đi ăn sáng với đoàn làm phim, 6h ngồi trên xe đọc kịch bản nè!
Oai, có một chi tiết khá hay, ÂN rất thích thú.
Trong lúc đó , mấy chú trong đoàn còn đang chuẩn bị xếp đạo cụ lên xe.
Đến nơi rùi nè!
Đây là bối cảnh sẽ quay phim, mọi người đang chuẩn bị dựng cảnh, có một vòng hoa hồng trái tim cực lớn nhé !
Lúc này Cao Thiên Ân và Phương Trinh được chăm sóc " nhan sắc" kakaka
. Mới gặp nhau lần đầu ÂN cứ nghĩ Trinh lớn tuổi lắm. Còn Trinh thì hỏi ÂN " anh là người nước ngoài hả?"
Trinh sẽ quay riêng cảnh đầu tiên.
Chú gấu trắng thiên thần này sẽ là bạn diễn của hai đứa tụi mình.
Trong lúc chờ đợi đến cảnh quay riêng của ÂN, thì Ba của Trinh chụp cho ÂN quá trời hình luôn nè!
Cảnh diễn của ÂN đây rồi, đang chụp ảnh cho bạn gái, nhưng khi thấy cô ấy nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn, ÂN ngạc nhiên và rời máy ảnh để đến bên cô ấy. Lúc này trời nắng lắm! Mồ hôi ÂN ra nhiều nên luôn có nhân viên make up bên cạnh.......
Đoạn sau, hai đứa diễn chung rất thật ( dù trời nắng đứa nào cũng mệt, nhưng khi đạo diễn hô " Máy chạy !!!!!!!! Diễn " là lại sung và cười tươi liền kakaka Pro !
Phim Valentine hiện đang phát sóng trên VTV
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-05-07
An lot vao chung ket HOTVTEEN2008/ Kv Mien Nam
Thứ tư, 03/06/2009 - 05:29:pm

CAO THIÊN ÂN vào chung kết
HOTVTEEN 2008 Khu vực Miền Nam
Hôm nay vội vàng đi học rồi chạy đi làm bài vẽ thi học kì nên ÂN chưa kịp mua báo VTM số mới nhất. Bất ngờ và vui nhiều lắm khi nghe điện thoại của bạn bè chúc mừng ÂN lọt vào chung kết HOTVTEEN 2008 Khu vực Miền Nam.
Trước ngày diển ra vòng thi tuyển ÂN đã lên ý tưởng cho phần năng khiếu. ÂN sẽ thể hiện một tiết mục hơi lạ " Kịch múa".......... trên nền nhạc sấm chớp mưa và những giai điệu du dương của bản nhạc "mưa Sài Gòn" ÂN hoá thân thành một cậu bé đánh giày mong chờ những cơn mưa, dù rằng hôm ấy em không đánh được một đôi giày nào và bụng đói cồn cào nhưng em vẫn luôn cười vì em nghe ngoại nói " Rồi một ngày mẹ sẽ về với cháu trong những cơn mưa......" Em vẫn tin và chờ đợi........
Thi Hotvteen không phải chỉ năng khiếu thôi đâu nha, ÂN phải làm bài tập để BGK check kiến thức của ÂN về mọi lĩnh vực. Chưa hết đâu, ÂN còn phải lập luận và đưa ra thông điệp Vteen(châm ngôn và lí tưởng sống) rồi mới thể hiện năng khiếu.
Thi xong, được anh Tùng góp ý rất chân thành. Có những lời khen và đóng góp rất cần thiết cho ÂN trong đêm chung kết. Cảm ơn anh Tùng nhé !
Hoàn thành xong phần thi của mình nhưng ÂN vẫn chưa hài lòng, cái mặt buồn buồn. Mấy bạn cứ chọc cho ÂN cười vì mọi người luôn muốn nhìn ÂN với nụ cười tươi rói và gương mặt rạng ngời là đặc trưng của ÂN .......
Cảm ơn tất cả các bạn đã yêu mến và nhắn tin bình chọn cho ÂN. Hãy tiếp tục bình chọn cho ÂN bạn nhé, yêu các bạn lắm.
Cách thức nhắn tin bình chọn như sau
Soạn tin nhắn với nội dung :
HOTVTEEN SG 052 8977
Và gửi đến 8283
( Chú ý 8977 là số dự đoán lượt bình chọn cho ÂN, bạn có thể thay thế số 8977 bằng một con số bất kì theo dự đoán của bạn trên phần soạn nội dung tin nhắn) Sẽ có nhiều phần quà đáng yêu của báo VTM và nhãn hiệu thời trang cao cấp CONVERSE dành cho bạn có số dự đoán gần chính xác nhất.
Khi nào diển ra đêm chung kết ÂN sẽ thông tin đến các bạn nhé !
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-05-05
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Như một lịch trình cho việc tái tạo năng lượng thì sau khi học xong đi ăn cơm trưa là Nó phải lên lầu 9 "gió mát" đánh một giấc trưa hi hj
, Nó thường nói với lũ bạn " Ân mà không ngủ trưa thì nguyên buổi chiều làm việc học, tập không sung được ! ". Lạ thay, mấy hôm nay cứ ngủ được chút xíu thì gió lùa vào chỗ ngủ của Nó đến lạnh buốt, mắt thì chớp lia lịa vì những giọt nước từ chỗ khoảng trống thông gió tạt vào thế là tĩnh dậy. Nhưng hôm nay thì khác, giấc mơ trưa không còn mưa làm ảnh hưởng. Vì hôm nay mưa không đến.....
Ngủ được 45' đến 13h45 là vào lớp vẽ bài.
Thông thường, trước khi lên lớp là nó lại đến bên bình lọc nước của bảo vệ lấy một bình nước trong chai nhựa để " cung cấp nước uống" cho nó trong cả buổi học. Nhưng hôm nay lại khác? Cúp nước.....Không lẽ khát à? Không đâu, nó thấy cô bảo vệ nấu một ấm nước chè xanh nên xin một chai, uống vài ngụm chát ngắt nhưng khi lên đến lớp thì cái vị trà xanh lan trong cổ họng ngọt lịm mà không cần đường nhé !
Cứ tưởng chiều nay không mưa?
Vào lớp thay bộ đồ vẽ rồi về vị trí góc lớp nó vẫn đứng ngồi vẽ tranh. Lom khom nặn từng tuýp Sơn dầu ra bản vẽ tự nhiên không biết từ đâu bụi bay mịt mù vào lớp đến khó thở, những tấm toan vẽ trắng toát hay màu mè bay loạng xa trong không gian lớp học. Ngạt ngụa trong bụi mù nó vội đóng xập cửa sổ lại và cùng tụi bạn chạy ra khỏi lớp. Đứng ngoài hành lang lầu 2 mà nhìn những ngôi nhà xa xa mờ dần còn phía chân trời thì nhuốm màu hồng cam rồi chuyển sang xám dần , trong không gian ấy đám lá cây bay loạn xạ. Nó giơ bàn tay lên cúp khung cảnh và mĩm cười nói với đứa bạn " bố cục này vẽ tranh đẹp lắm đây! " ![]()
Sau khi gió và bụi lặng hơn, cả lớp lại trở vào phòng. Rồi bỗng dưng, những cơn mưa nặng hạt đổ xuống " rầm rầm" vang vang như một bản nhạc Mưa hòa âm cùng tiếng mái tôn như vỡ òa.
Xuyên qua màn mưa trắng xóa ẩn sau tấm kiếng trong suốt của lớp học là Nó và nhỏ bạn đang đứng ngắm mưa và con đường phía dưới bị chìm trong trong mưa, những chuyến xe vội vã những con người hối hả, chỉ có Ân và nhỏ bạn đôi mắt sáng rỡ vì vẻ đẹp của Mưa mà không buồn.....
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-16
Nổi tiếng không tốn một xu.......
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Có thể xu hướng của giới trẻ bây giờ là đam mê sự nổi tiếng, thích thể hiện mình và được người khác quan tâm.
Thế giới của sự nổi tiếng đôi khi rất khó khăn, nhìu chông gai chứ không trãi sẳn thảm đỏ cho bạn bước đi đâu.
Bạn có muốn sự nổi tiếng? hiiiiiiiii
Tối nay là thứ 7, có đứa thấy Ân online nhào vô hỏi " ê,sao không đi chơi hả?" Ân ghét nhất câu này vì không phải ai mời Ân cũng đi,thích vui chơi nhưng cuộc vui phải có ý nghĩa chứ? Và nhất là Ân đi cùng ai nữa nè ? Hiiiiiiiiii, bí mật !
Đi học về ăn uống xong, tắm một phát thật là mát là online liền ah. Ngồi phát hiện ra photofunia nên hí hoáy mix hình làm người nổi tiếng mà không tốn một xu, không phải trả bất cứ một cái giá nào.he he
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-11
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Mấy ngày hôm nay không hiểu do có nhiều điều mình suy nghĩ hay là quá lo lắng cho bài thi cuối kì. Qúa nhiều môn ngoài chuyên môn, rồi phác thảo của những bài vẽ cứ tới tấp.......Haizzzzz mình bị áp lực hay sao ấy.
Môn hình họa vẽ phác thảo thầy khen màu đẹp, lên lớn cố giữ tinh thần đó. uhm, thầy khen thì phấn khởi lắm nhưng khi lên bài lớn mỗi lần thầy đi ngang qua mình hỏi bài thì thầy lại nói "sai .....sai.....sai" cái chữ sai làm mình cứ ám ảnh luôn ah, vẽ xong mấy lớp sơn dầu dày đặc lại cạo đi vẽ lại. Thầy thì nói " cạo làm gì để đó thấy sai mới sữa được" Phù u u u ! Vẫn biết là vậy nhưng hàng tá màu còn ướt mà vẽ thì lầy thêm thôi. Màu sắc cứ làm mình rối lên, bình thường mình vẽ được cơ mà sao giờ căng thẳng lắm cơ.
Bài phác thảo bố cục bị thầy chê liên tục dù mình làm nhiều phác thảo nhưng thì hiện tại vẫn chưa chọn được, giống như những bản màu chưa tới nơi tới chốn, thầy nói mình nên áp dụng màu sắc của " hội họa ấn tượng" vào bài vẽ của mình, nhưng cái gu màu của mình giống như bao trùm các bài vẽ của mình rồi khó thay đổi bản thân ghê.
Chiều đi học về buồn ghê luôn á, buồn nhiều chuyện để rồi cứ dồn dập đầu óc mình vậy! Đã vậy còn có một người không hiểu mình nữa chứ? Tìm xong tranh hội họa ấn tượng tham khảo và ngồi gõ entry mà cứ nghĩ lung tung mệt ghê!
Hít vào, thở ra một cái......Ngày mai sẽ làm lại cái phác thảo khác, thầy không duyệt kệ, mình cứ sữa bài dần cho hết tuần này. Vẽ mà gò bó quá như mấy hôm nay có lẽ không ổn rồi ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-08
Photo collection: Feeling in the sun
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am


Những con nắng mới của mùa hè mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, có chút nắng diệu vợi hay tươi sáng, gắt gao. Bao nhiêu sắc thái nắng là bấy nhiêu điều cho một mùa hè đang đến trong từng ngày mà bắt đầu là ánh nắng mỗi sớm mai. Yêu lắm những con nắng mùa hè..... Tôi được làm nhiều việc mà mình thích hơn ngoài việc học
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-31
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Ai cũng luôn đi tìm một nữa của mình.....
Đến tuổi trưởng thành bỗng chốc cần tìm cái gọi là một nữa trái tim để gắn kết - Tạm gọi là sợi dây tình yêu.
Thích sao cái cảm giác lúc mới yêu với tập hợp những cái lén nhìn, tim đập mạnh, một ánh mắt, một bóng dáng dịu hiền, một cái run run khi trở gió và cần một vòng tay ấm áp..... Có nhiều thứ xúc tác để tạo nên rung động trái tim, tạm hiểu là như vậy nhưng cũng có một số người thích mổ xẻ nó ra với những câu " anh có yêu em không? " hay " tại sao em yêu anh? " Đố ai mà trả lời được tại sao hay chỉ đơn giản là câu " I love You".
Có một câu nói mà mình luôn thấy đúng " yêu thì dễ mà giữ được tình yêu thì mới khó! "
Đôi khi, yêu lắm thì ghen tuông nhưng ghen quá hóa rồ đôi khi không giữ được tình yêu.
Ân có một người bạn, Nó yêu rất nhiều trở thành độc đoán, buộc người yêu phải nghe, làm theo và đồng ý tất cả những gì Nó muốn. Từ việc thường xuyên kiểm soát tin nhắn và cuộc gọi trong điện thoại cá nhân của người yêu đến việc vào blog của người yêu để check những comment thử có tình ý gì hay không? Chưa hết, Nó còn tìm kiếm nick chat, hay đòi hỏi nắm pass của người yêu. Như vậy còn là tình yêu nữa hay không? Hay là kiểm soát chiếm đoạt? Với tất cả những hành động đó liệu có giữ được người yêu không hay phải cần sự tin tưởng và tôn trọng thế giới riêng của người mình yêu? Nếu bạn có người yêu như vậy, bạn sẽ cư xử như thế nào?
Thời gian của cuộc đời chẳng đáng bao nhiêu và cái tuổi sung sức mà con người cảm nhận được tình yêu đôi lứa có đáng là bao mà người ta không dành thời gian cho nhau những kỉ niệm ngọt ngào trong tình yêu mà lại đi yêu đương mù quáng một cách ngu xuẩn !
.....Và Ân, cần yêu nhưng cũng cần một người biết yêu ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-17
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Sáng nay là thứ 7, cuối tuần rồi nhưng vẫn là buổi sáng có giờ học trên trường. Hôm nay mình không bận việc gì nên không cúp vào sáng cuối tuần.
Lớp học thưa thớt mà theo như thầy nói là một số đứa đổ xô đi dự hội thảo thiết kế đồ bảo vệ hàng tiền đạo " Triump"
. Dù là một tiết lý luận nhưng cách dạy hài hước của thầy làm cho tụi mình thấy hứng khởi và không còn tình trạng buông ngủ nữa.
Hòa nhịp cùng 8/3 hay sao ấy? Trước cổng trường vô số người bán hoa với đủ màu sắc tươi héo khác nhau, trong phòng triễn lãm của trường thì treo tranh của thầy cô vẽ về chủ đề 8/3 có hoa, phong cảnh và phái đẹp. Bạn nào có nhu cầu thưởng thức tranh, hay một nơi để đưa người ấy đi chơi 8/3 thì đến Gallery trường đại học Mĩ Thuật 5 Phan Đăng Lưu quận Bình Thạnh nha
Có ai như mình không ta????? Hôm nay 7/3 lại nhớ mẹ quá. Có lẽ mình học xa nhà nên không ở gần mẹ..... Năm nay thì khác nhé mình không dành cho mẹ lời chúc quen thuộc mà là một lời hứa với mẹ rằng mình sẽ chăm ngoan hơn và cố gắng để mẹ luôn tự hào về mình, có lẽ đó là điều mẹ vui nhất, mà khi vui thì mẹ sẽ vui vẻ hơn và giữ được nhan sắc của mẹ nữa hi hj hi ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-07
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Những ngày nắng đang đến dần. Cái nóng đang làm cho mỗi người phải cảm thấy khó chịu. Làm gì trog ngày cuối tuần đây? cả nhóm bạn quyết định tìm đến một khu vườn cây xanh và một bể nước xanh mát để xả stress sau một tuần học tập căng thẳng. Trong nhóm có cả con trai và con gái nữa, đôi khi những cậu con trai nổi nóng với nhau thì tiếng cười của một cô bạn gái đủ sức làm dịu mát ngay cả những lúc cao điểm nhất hi hi hi
.gif)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-27
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:15:am

Nặng.....Không nặng
Hôm nay tờ mờ sáng đã thấy 2 mắt nó sáng rỡ, chẳng ngủ nữa nhưng còn sớm nên không thèm trèo xuống giường.
Sáng nay nó sẽ làm một việc mà nó muốn làm nhưng kết quả không như giấc mơ của nó.
Đến khi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó mới sực tĩnh thì thấy nó đã quá để tâm vào một việc nào đó đến khi không được thì lại buồn nhưng không lụy. Lúc nào cũng vậy mà, trong cái buồn ấy nó lại lóe một con đường hay một cái hướng nào đó mới hơn.
Cũng may, sáng nay không có tiết hoc ở lớp nó mới nhẹ nhõm không nuối tiếc để đi làm một thứ điên rồ.
Buổi chiều mệt quá không làm bài phác thảo Tranh Sơn mài được nên bửa cơm chiều đến sớm hơn. Tưởng rằng, ăn cơm xong làm bài ngay nhưng tiến độ của mấy bạn lớp nó vẫn còn giấy trắng mà trong lúc nó mệt mỏi như hôm nay thì cái bài tập ấy có thể chuyển qua chiều ngày mai cũng được mà, không thể ép cái cơ thể mệt mỏi cho những cái thuộc phạm trù sáng tạo.
Hey, dẹp qua một bên. Nó lôi đống bài vẽ kí họa đã chấm và chọn những bài đẹp nhất cất vào tập da lớn, khi nào cần có thể cho bạn bè xem hay chính nó xem những cái đã vẽ.
Tận dụng những tờ giấy màu vàng dán bài kí họa cắt lại thành khổ A4 để dành vẽ bài. Năm nay, những bài hình họa yêu cầu phải có thật nhiều kí họa đi kèm.
Vù vù vù những cơn gió sông lại thổi dạt dào từ ô cửa như muốn hẹn hò với nó vậy, tạm gát mọi cái vớ vẩn trong tâm trí. Nó dạo một vòng cùng làn gió sông mát rượi. Dưới ánh đèn vàng le lói của điện đường trong khu phố vắng người là dáng hình một chàng trai bước những bước đi nhẹ tênh thỉnh thoảng nó lại ngước đầu lên nhìn những cụm hoa sứ trắng biến vàng điện bên ven rào nhà ai, hay lại nhắm mắt hit thở một hơi thật sâu vì mùi hương hoa nhài.....Để cuộc sống cũng phải có một nốt trầm, nặng để rồi nhẹ ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-25
Thứ hai, 01/06/2009 - 04:14:am

Lạ lắm nha ![]()
Dạo này đi đâu cũng thấy người đẹp. Có lẽ ngày càng có nhiều người đẹp hơn ![]()
Mỗi lần nhìn người đẹp sao mình thấy hưng phấn ghê
Còn chuyện mình có đẹp trong mắt người khác hay không thì xét sau kakaka
"Tui đẹp không ?đẹp không?"
ít ai mà nói thẳng nói thật về vẻ đẹp của người khác. Một là khen lên tận mây xanh, hai là chê bai xuống tận đáy vực.
Ai mà chẳng vậy, mỗi người một quan điểm. Nhưng nếu người mình yêu thương lúc nào cũng thấy mình đẹp dù cho lúc đó mình đời thường hay trần trụi bộ mật ngớ ngẩn nhất mà người ta vẫn thấy mình hấp dẫn và yêu mình, đó mới là tình yêu thật sự. Yêu không vì vẻ bề ngoài. ÂN thì sợ người ta yêu mình vì cái vẻ bề ngoài lắm vì nó không phải cố định mãi mãi, đôi khi hay nhớ cái câu mà mấy người xưa hay nói " còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình"
Ok, có thể cái Đẹp bề ngoài lôi cuốn người ta đến vì sự hấp dẫn giới tính nhưng cái cốt lõi là cảm thông chia sẽ mới bền cho một cặp đôi ![]()
Uh, thì Ân thích cái đẹp, nhưng còn người yêu thì không cần đẹp lắm, quan trọng dễ nhìn chút xíu thôi và yêu Ân thật nhiều là quá đủ ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-20