Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 4

Sắp xếp theo: Hiển thị:

CHIỀU MƯA

Thứ hai, 16/03/2009 - 06:29:pm

Chiều nay Sg mưa. có một điều gì đó rệu rã . các khớp gối như không thể bước thêm. cảm giác buồn tênh . Bước lang than trên vỉa hè mà đếm từng ô gạch. dòng người vẩn chen lấn từng centi ồ ạt. Chen nhau tấp vào lề mặc vội chiếc áo mưa kẻo ướt. Còn mình cảm giác gì đây. Ngày đầu tiên đến công ty chỉ ngồi căn mắt với mấy chi tiết như con kiến. Tan tầm chỉ muốn chạy ngay về nhà đổ ụp xuống thế là tốt rồi.

vậy mà lúc ra mới nhớ là mình đi xe của bộ. Trời lại mưa. chỉ là cơn mưa giông ngang ngược ko làm mình bận tâm. Vẩn thong dong bước. Vỉa hè cũng chỉ trừa lại hàng cây . ai củng cố vượt qua người khác thế là leo lề. thế là lối đi của mình cũg phải tránh né. mệt càng thêm mệt.

Cũng phải . cứ như cuộc sống này là thế. Theo đuổi mục đích mà ko biết rằng để đạt được điều đó người ta phải mất mát những gì. họ chỉ vội vội vàng vàng chỉ để tránh cơn mưa. để kịp buổi cơm chiều sum họp, hay  vì con gái đang đợi bố đón. hay vì đến trể sợ người yêu đỏng đảnh. tất cả đều có lí do để chen lên phía trước.

Còn mình nghĩ gì .  Mặc cho  mưa rơi. mặc dòng người chen lấn. Mình cũng có mục đích đấy thôi. mà sao nghe rỗng đến tận cùng. muốn về nhà chỉ để thỏa mản cái sự ngủ cho quên ngày tháng. Mình chọn lựa rồi còn gì. Mình đấu tranh tư tưởng rồi còn gì. Cuối cùng thì như thế nào đây.?

Cơn mưa có vẻ dịu dàng hơn rồi . Chắc có lẻ thấy mình củng đã gần nhẹp nhẹp nên thương mình đây mà. Băng qua cv. lảng đảng vài ba người còn đi bộ. lại phải tiếp lục lượn lách và né tránh.  Mong sao về đến nhà. Không biết ngày mai thế nào .  gần một tháng như thế này chắc mình giống như con cá đuối bị sát muối rồi. Thôi không nghĩ về ngày mai. ko nghĩ thêm gì nữa. không còn sự lựa chọn nào khác bằng cách làm tốt hơn thôi. mình về đến nhà sẽ call cho ban be. Ghé nhà YM để viết tn. một ngày trôi qua là thế. 

7-2-09

Thứ bảy, 07/02/2009 - 11:21:pm

chạy trốn ngày
tôi lạc vào đêm

nghĩ suy

Thứ sáu, 09/01/2009 - 10:54:pm

Biết viết gì đây . Chỉ là ngồi gặm nhắm thời gian trôi qua môt cách nhàn rổi. tiếng chân của người lấy rác xột xoạt ,công việc của họ là thế, âm thầm và lặng lẽ và mấy ai nghĩ nhiều về họ. ..
 

Cũng là một phận người nhưng họ có lẽ cao cả hơn chúng ta nhiều rồi. Giấc ngủ của họ ko đủ tròn , vậy mà tôi thì phá hủy nó bằng những suy nghĩ vẩn vơ.


Cũng là một phận người vậy mà có lúc đến thờ ơ, Những nơi phồn hoa , Những buổi thâu đêm, những cô gái nốc từng ly bia ừn ực, và sau đó là những tờ bạc rút ra cổ vủ cuồng nhiệt cho hành động ấy.

 

Cũng là một phận người mà em vừa đi học tối về còn nách giỏ hoa để bán. Để rồi có lúc em gặp phải những người đùng đẩy chỉ là bó hoa tặng cho bạn gái. Họ đâu biết rằng nước mắt em đang chảy. “ chú có 4000 chú cho cháu chứ chú ko mua. Ôi lòng tốt thật” nhưng em nào đâu cần . Em cuối đầu lịch sự rồi bỏ đi, Tôi chỉ biết lặng nhìn mà cổ họng nghẹn đắng.
Chỉ là một buổi chiêu đãi mà sao có lắm điều để nghĩ rồi.


VIẾT LẠI CHO ĐÊM GIAO THỪA.

Thứ sáu, 02/01/2009 - 12:29:am

 

Ngoảnh đi rồi nhìn lại. thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới rồi cũng qua. Nhưng Có lẽ đối với tất cả các bạn sẽ không quên được những giây phút của đêm cuối cùng. Đêm của tình thương yêu và chia sẻ. Đêm của ngọn lửa yêu thương được thổi bùng và cháy mãi. Sẽ là thế. Ta nghe đâu đó câu nói của Trịnh. Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá Đời". và có lẽ tình yêu nào cũng có thể cứu rổi bởi tấm lòng. Tấm lòng bắt đầu bằng câu chữ Thiện- Tâm.

 

Đêm đã quá khuya. Cái lạnh len lỏi trong từng tế bào da thịt. Cái lạnh đâu lưng mà ko thể ấm hơn. Nhưng tất cả vì  một hành trình. Hành trình của những chiếc xe có thể phần nào làm ấm lại các mảnh đời trong đêm giao thừa năm mới. Đâu đó là giọt nước mắt ấm lòng. Đâu đó là nụ cười rạng rở sẽ chia. Đâu đó là cảm xúc khó gọi thành tên. Có lẽ sẽ là một đêm giao thừa nhớ mãi.

 

Cảm ơn tất cả các bạn “CỘNG ĐỒNG MẠNG XH TÌNH THƯƠNG”. Sẽ là cái tên hay nhất. Chúc cho sự yêu thương ngày càng kết nối. Chúc Cho niềm vui ngày càng thêm bội. Vì sự yêu thương và chia sẽ con người muốn sống và cố gắng sống tốt hơn.  Vung xới cho mảnh đất tình người ngày thêm màu mở.

 


    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới