Thứ ba, 13/01/2009 - 04:12:pm
Giọt nước mắt chảy suôi về mặt
của hành trình dài cảm xúc
từ vực sâu trong lòng ngực
dâng lên khóe mắt..
giọt nước mắt không màu...
mang trong mình
nhiều khỏanh khắc
Đôi lúc
lặng câm ...
nếu khóc được
cần chi phải khóc.
chỉ tận cùng nước mắt
ngấm vào trong...
niềm vui cái được gọi là hạnh phúc
cố gắng
còn gì bằng...
nhưng đã gọi là hạnh phúc.
cần chi ..
cố gắng...
Rồi giọt nước mắt trượt dài
trôi qua vùng u tối
đến bờ môi
mặn chát.
Những giọt nước mắt sẽ qua.
trong đêm về tối
đơn côi hay lạc lối
chứng kiến những
vở òa...
giọt nước mắt trong mổi con người-ta
bao giờ thì khô cạn
khổ đau
hay hạnh phúc
cần được thấy ...
giọt nước mắt
sống....
TMY 13/1/2009