Blog

Halloween vừa hết, những trang blog tràn ngập hình ảnh của đêm hội Ma đầy ghê rợn, đi đến đâu cũng bắt gặp những hình ảnh ma quái, máu me ghê rợn… Bất giác mình tự hỏi, không biết từ khi nào ở VN xuất hiện những "loại hình” này và liệu có thật phù hợp với văn hóa Việt hay không?

Ngày lễ đầu tiên của phương Tây "lấn át” vào VN phải kể đến là ngày Noel. Noel ngày nay đã trở thành lễ hội của tất cả mọi người, dù có đạo hay ngoại đạo, mọi người đều thấy mình là người “trong cuộc” với tinh thần một mùa Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc, an lành, náo nức. Hóa ra, Noel bây giờ đã không còn đơn thuần là một ngày lễ mang tính tôn giáo, nó dành cho tất cả ai muốn "ham vui”.

Tiếp theo phải kể đến Lễ hội tình nhân 14/2. Ngày này thì khỏi phải bàn, hoa ngập tràn đường phố. Tiếp đó là những ngày lễ từ lớn đến nhỏ cũng bắt đầu “rầm rộ” kéo về như Lễ tạ ơn (thứ Năm, tuần thứ tư của tháng 11), Ngày của Mẹ, (Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm), Ngày của Cha (Chủ nhật thứ 3 của tháng 6), … Người ta tham gia, mình cũng tham gia, càng đông càng vui nhưng có mấy người trong số đó hiểu hết được ý nghĩa của những ngày này?

Chúng ta rầm rộ chạy theo trào lưu, mà dường như quên mất một điều tại nước mình cũng có những ngày lễ tương tự, những ngày lễ truyền thống vô cùng đặc sắc khác, chỉ khác chăng nó không được “gắn mác” nước ngoài. Ví dụ như tơng tự với Ngày của Mẹ của nước bạn, chúng ta đã có ngày 8/3, 20/10 và Rằm tháng Bảy âm lịch. Đặc biệt, ngày Rằm tháng Bảy âm lịch nhắc người Việt nhớ đến hai chữ “báo hiếu”. Trong ngày này, người Việt Nam thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, những thế hệ đi trước nói chung. Ngoài ra, người ta còn nhớ đến những số phận không may mắn trong qua khứ.

Tự hỏi, liệu chăng đã đến lúc giới trẻ cần được định hướng hay chúng ta tự tin rằng họ đã có thể tự định hướng và sàng lọc cho chính bản thân mình? Chỉ biết rằng, thi thoảng tự dưng thấy lòng "xót xa”, không phải vì sự ích kỷ hay hẹp hòi để thờ ơ với cái mới mà chính là cảm giác cái truyền thống, cái sâu xa tươi đẹp bị lãng quên ngay trong chính cuộc sống của mình…

Liệu có ai đó cùng suy nghĩ với ta chăng?

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Mũi to
Blog cùng loại "Cuộc sống khác" trên Yume
Bình luận (50)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!