ngẫu hứng tặng mình
(thân tặng Đặng Thị Thủy)
Giá như thời gian quay trở lại
Tôi sẽ không thất bại đắng cay
Bởi trước đó vì quá thơ ngây
Đã lao mình vào những cuộc tình dang dở
Tôi biết đâu phận tôi còn khổ
Đời tôi nghèo tôi chưa có tương lai
Để rồi cuối lớp mười hai
Thi sắp hỏng mới giật mình choáng váng
Kể từ đó kỉ niệm vào quên lãng
Đưa bạn bè vào dĩ vẵng hôm nao
Để bây giờ những lúc thương đau
Tôi đâu có người nào tâm sự
Từ đông ơi còn gì mà do dự
Tìm bạn bè để tâm sự cùng nhau
Huế 25/9/2005