thuhuyenvu
Thư mục riêng của thuhuyenvu

thuhuyenvu chưa cập nhật Blog nổi bật

BlogRoll

    Blog

    Mấy cái biệt danh

    Thứ năm, 20/11/2008 - 07:47:pm

    Tớ và mấy cái biệt danh!
    Tớ ko có nhiều biệt danh nhưng cái nào tớ cũng rất yêu. Bắt đầu từ cái đầu tiên đi nhé. Ngày tớ còn bé tí ti tớ được cả nhà đặt cho biệt danh "5 nhè" vì ngày ấy tớ mau nước mắt lắm: mẹ ko mua wà khóc, người khác có gì hay khóc (xấu tính nhỉ) thậm chí chỉ một tí dọa nạt of người lạ cũng làm tớ vừa chạy vừa hét toáng lên còn nước mắt thì khỏi fải nói rồi cứ như là mưa ấy. Lớn lên thêm chút nữa khi tay và chân tớ fát triển ko đồng đều với thân người thì cả nhà lại kêu tớ là "dài" . Hihi đó cũng là nguyên nhân khiến jờ này chiều cao của tớ thuộc hàng sao trong lớp(híhí tại lớp tớ ai cũng khiêm tốn ấy mà)
    Suốt những năm cấp 2 tớ chỉ có mỗi biệt danh là "mắt bự" thôi. Hic hic nó cũng là nguyên nhân của hàng đống cái tên sau này. Thật ra nó đâu có gì bự lắm đâu chỉ hơi to so với người bình thường thui mà.
    Tớ học cấp 3 và biệt danh đầu tiên là "hươu cao cổ" khổ cổ tớ có cao gì cho cam chẳng qua tại chiều cao của tớ thôi mà. Mà thú thật là tớ cũng đâu cao lắm đâu tại lũ tụi nó cao sau tớ thôi bây jờ khối đứa làm tớ mỏi cổ ấy chứ.
    Đến lớp 11 trong một buổi đi chơi với đám bạn cùng lớp. Tớ nhìn thấy một cây me to ơi là to,trái nhiều ơi là nhiều. Thế là ko chút do dự chỉ mấy phút sau tớ đã ở tít gần ngọn cây(giỏi ko nè). Mà lúc đó lượng mỡ của tớ hơi thiếu da với xương hơi nhiều nên lũ bạn từ dưới nhìn lên tưởng nhầm tớ là cò(?) thế là từ đó thành "cò" lun.
    Sang lớp 12 tớ lại mang biệt danh ko mấy tươi đẹp và sự tích của nó cũng chả sáng sủa gì "Bất hiếu". khổ tớ có bất hiếu gì cho cam. Thật đây mới là oan "Thị Kính" nè. Số là thế này: Vào một ngày đẹp trời(đẹp trời nên ngủ ngon lắm) khi tớ thức dậy cũng là lúc mặt trời sắp chiếu vào mặt tớ. Chết thôi trễ học mất rồi. Ba chân bốn cẳng tót xuống giường tớ chỉ kịp đánh răng rửa mặt thay bộ đồng phục, vơ vội cái cặp ấn vào giỏ xe là tót đến trường ngay. May quá vẫn còn kịp chán. Chứng minh cho điều đó là nhỏ"Rìgen" và nhỏ "Chổi lông xù" đang đi đằng trước kìa. Dùng thêm tí sức nữa chẳng khó khăn gì để tớ đuổi kịp cả 2.Sau khi chào hỏi xong làm như vô tình "Rìgen" dòm xuống chân tớ và cũng đúng lúc đó nhỏ la lên: "Ê sao bữa nay mày mang đôi dép gì thấy gớm vậy?". Tớ vội nhìn xuống chân.Trời đất! Vì vội quá tớ đã mang phải đôi dép đi vòng quanh nhà của mẹ tớ, đã vậy nó còn bị chó nhai hết một mớ rồi nữa chứ. Có ai tưởng tượng ra tớ trong tà áo dài và đôi dép ấy ko nhỉ? Giờ về thay dép chắc chắn sẽ trễ học thế là tớ quyết định đi luôn may ra thì ko có đứa nào để ý nữa vả lại mang dép cũng đâu có bị phạt đâu. 2 tiết học đầu tiên trôi qua êm ả đến giờ ra chơi giữa giờ nhỏ "Đurock" từ đâu tiến tới bàn tớ nói gì đó rồi nhỏ nhìn xuống chân tớ. Hu hu chỉ mấy giây sau đôi dép của tớ (à ko của mẹ tớ chứ) được vinh dự treo trên bảng và...bán đấu giá. Mà ko chỉ thế nhỏ còn tung tin sáng ra tớ đã bóp cổ bà ngoại cứơp đôi dép đem đi học, bất hiếu vô cùng. Đó vậy là từ đó mang tên "bất hiếu". Hu hu ai hiểu lòng tui đây.
    Rời nhà tớ lên SG đi học. Ở KTX tớ lại mang thêm mấy cái tên dễ thương có liên quan đến con mắt khác người của tớ. mới đầu là "ốc bưu".wa năm sau con "bé sữa" đổi thành "Chang boo" cho giống Hàn Quốc . rồi sau thì "Chang" cũng mất luôn chỉ còn "boo" mà mới gần đây thôi tớ phải đấu tranh kịch liệt để ko bị đổi lần nữa thành "bô" cho dễ kêu. Huhu chẳng biết rồi tên tớ sẽ còn bị biến tấu tới đâu nữa, chỉ biết lên KTX hỏi con Huyền Ko ai bit nhưng hỏi con Boo là bit liền.
     

    Các Bài Blog Khác Của thuhuyenvu
    Blog cùng loại "Khác" trên Yume
    Bình luận (0)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!