thienphuc12092000 chưa cập nhật Blog nổi bật
thienphuc12092000 chưa có bài viết yêu thích
Tổng số bài viết: 3
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Chủ nhật, 25/05/2008 - 11:47:am

Có bao giờ mỗi người trong chúng ta tự đặt câu hỏi này với chính mình chưa"Chúng ta được sinh ra,và sống trên đời này để làm gì".
Câu hỏi thật đơn giản và dễ hiểu,nhưng nào có mấy ai trả lời hoàn thiện câu hỏi đó đâu.
Có lẽ trong suy nghĩ của mỗi người,ta sống để chạy theo tất cả mọi thứ cao quí trên cuộc sống này,đó là "tình ,tiền,danh vọng quyền lực",có lẽ đó là những điều cơ bản mà trong mỗi chúng ta ,ai cũng đều ước ao có được .Là con người,ai cũng đều mong ước cho mình một tình yêu thật tuyệt vời,một tài sản khổng lồ,một quyền lực tối cao,một danh vọng mà ai cũng biết đến....
Để đạt được những mục tiêu đó,ta sẽ phải mỏi công tìm kiếm,để khi có được ta cảm thấy một niềm vui tuyệt đỉnh,một cảm giác hạnh phúc lớn lao,không thể ta nổi.....Nhưng những điều đó đâu có ngay bên cạnh mà ta dễ dàng với lấyđược.Phải chăng ta phải đánh đổi một thứ gì đó quan trọng để có được.Chắc chắn rồi,chẳng ai tìm được hạnh phúc lớn lao mà không phải đánh đổi cả.
" Thế thì thứ ấy là gì? ". Có bao giờ bạn đã leo lên một đỉnh núi cao nhất thế giới này chưa,có bao giờ bạn lặn xuống độ sâu nhất thế giới này chưa,có bao giờ bạn đạt được niềm mơ ước lớn lao trong cuộc sống của mình chưa.Đến lúc đó ,bạn hãy quay lại phía sau,nhìn lại chặng đườgn mình đã đi qua.Chẳng phải bạn đã phải bỏ mất bao nhiêu công sức,tổn phí bao nhiêu thời gian,sức lực,bỏ ra biết bao sức mạnh của tuổi trẻ....
Và có bao giờ bạn so sánh,đánh giá về những điều mình bỏ ra đó,những thời gian,công sức,tuổi trẻ đó...bạn có thể làm được nhiều điều kì diệu hơn cho cuộc sống của mình....chẳng hạn như gia đình,bạn bè,những người nghèo đói,bệnh tật đang cần bạn,những bất công đang diễn ra trứoc mắt bạn v..v và v..v
CHúc bạn thành công trong cuộc sốgn và trong sự lựa chọn cuộc sống rieng cho mình nhé.
