Blog

Chiếc đèn Trung thu

Thứ tư, 17/09/2008 - 09:49:am


Ngày xưa - cái ngày xưa đầy khốn khó ấy cách đây đã hơn 20 năm rồi. Mỗi lần rằm trung thu, chúng tôi đi nhặt từ hạt bưởi, phơi khô để đốt sáng, à mà bọn trẻ chúng tôi tụ nhau lại để làm đèn ông sao nữa chứ.

Đứa thì chuẩn bị dao kéo, đứa thì giấy bóng kính xanh, đỏ không đứa nào bảo nhưng tự vuốt thật phẳng chờ lúc làm đèn thì mang ra trang trí (thời đó chỉ ai cho đứa nào bánh khảo thì cất đi để dành cho làm Đèn tết trung thu thôi), đứa thì đi quấy hồ để dán (ngày xưa làm gì có keo dán sẵn nhỉ?)

Hình ảnh


Tới ngày Trung thu thì cả hội chíp chíp khoảng chục đứa đi lung tung các trại quanh phố để đọ xem đứa nào có đèn đẹp, đứa nào có dây bưởi dài, đẹp để đốt. 9 giờ tối là được phát bánh kẹo và…về ngủ. Ngày đó không được ngủ muộn. Ôi, đơn giản mà vui thật.
Hình ảnh


Trung thu là ao ước của bọn trẻ mà – tôi cũng thế luôn ước ao được bố mẹ mua cho món đồ chơi, bộ quần áo mới, được tha hồ ăn bánh nướng, bánh dẻo, bọn tôi hay được anh Bí thư đoàn phố dạy tập hát bài “Chiếc đèn ông sao”, nghe thật rộn ràng những giai điệu rộn rã của bài hát thân yêu những năm tháng trẻ thơ:

"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.
Cánh đây rất dài cánh cao quá đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang.
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan"

Chiếc đèn ông sao được làm từ những mảnh tre chặt nhỏ, vót thành thanh dài ngắn khác nhau rồi xếp thành khung hình ông sao, bồi thêm những mảnh giấy bóng kính đủ màu - là niềm vui, niềm mơ ước của mỗi đứa như tôi.


Hình ảnh


Được giơ cao chiếc đèn lên cao, vừa đi vừa hát cùng với tiếng trống vui tai. Ôi, cái ngày xưa ấy luôn để những đứa trẻ được chờ đợi mỗi khi tháng tám về.

"Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh.
Đây ánh sao vui chiếu xa sang ngời
Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh.
Ánh sao Bác Hồ toả sang nơi nơi

Những đứa trẻ chúng tôi đã từng ngày lớn lên và theo mỗi mùa trung thu thêm một tuổi, qua đi bao điều thay đổi.SAU 20 năm . Và rồi một mùa trung thu mới lại đến.....
Giờ thì tôi đã đủ lớn, đủ gọi là trưởng thành (tuy suy nghĩ vẫn còn non nớt), không còn cảm giác háo hức như ngày nào. .. Nhưng chắc rằng khi nhìn cac em bé chơi, tôi sẽ như đang được tìm về với một phần tuổi thơ của mình.


Các Bài Blog Khác Của ღ♥ஐ๑°Bi_88๑°ஐ♥ღ
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!