ĐÔI NGẢ
Thứ tư, 12/11/2008 - 03:58:pm
Vừa rồi tình cờ tôi dự một phiên tòa ở quận X, xử ly hôn. Sau khi Tòa tuyên án, hai chị em (con của đôi vợ chồng đó) khóc tức tưởi chạy ra ngoài sảnh công đường; đứa chị vừa khóc vừa dỗ dành em:
Nín đi em!
Chị tặng em con cánh cam
Chị mới bắt được sáng nay, lúc ra sau nhà ngồi khóc...
Ứ! em không thèm cánh cam
Em chỉ muốn về ở với Ba, và chị.
Gia đình ta
Không thể chia ly!
Không được đâu em!
Cha mẹ chúng ta đã ra tòa ly dị
Họ đã chia: chị về ở với Ba,
Còn em theo mẹ.
Nín đi em!
Về bên ấy đừng mải chơi, quên học
Kẻo phải đòn nghe em?
Nín đi em!
Sau này lớn lên em sẽ hiểu:
Thế nào là:
chia ly,
Đôi ngả.
****