the_end
Thư mục riêng của the_end

the_end chưa cập nhật Blog nổi bật

the_end chưa có bài viết yêu thích

BlogRoll

    Blog

    Em cần ...

    Chủ nhật, 12/10/2008 - 02:11:am

    Có những chuyện sao làm mình đau lòng quá.... Người mà mình nghĩ sẽ ở lại bên mình thì lại bỏ mình ra đi, ra đi mà không hề có một lời nói , từ mà không biệt,.... Được thôi, mình đủ mạnh mẽ để đi tiếp con đường mình chọn một mình mình . Mình làm được. Đã bao lần nói với bản thân như vậy, để có động lực mà đi , đi thật xa. Cuộc đời vẫn diễn ra hằng ngày , mình cũng thế, vẫn tiếp tục bước một mình ....

    Nhưng đôi khi, buồn lắm !

    Như ngày hôm nay, muốn đi đâu đó với một ai đó, vậy mà không đựơc, phải đi học, trời lại mưa, ngồi trên bus, nhìn những hạt mưa đều đặn tuông xuống đất, bám vào tấm kính trước mặt , mới thấy mưa đẹp nhưng buồn và cô đơn qúa.... giống mình lúc này....thấy lạnh kinh khủng.... tự nhien cần một cái ôm, cần đến quay quắt , nhưng tìm đâu ra bây giờ???

    Tại sao lại bỏ em ra đi, là tại em con nít quá hay vi anh nhận ra em không thể nào thay thế cho quá khứ của anh. Anh đã từng nói voi em sẽ không bao giờ rời xa em cho đến khi em không cần anh nữa. Vậy mà , ngay lúc này đây, em cần anh lắm nhưng bên em chỉ tòan là bóng đêm, sự cô đơn và lạnh lẽo của đêm mưa....

    Em muốn khóc thật nhiều nhưng khóc được sao anh, em đau lòng lắm trước sự vô tâm của anh.... Anh không bao giờ hiểu đựơc ... những thứ em dành cho anh là những thứ em quý trọng nhất 

    Em sẽ không delete nick anh như trước nữa , em sẽ để đó và chờ anh.....
     

    Các Bài Blog Khác Của the_end
    Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
    Bình luận (3)
    Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


    Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

    Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!