Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ bảy, 14/11/2009 - 01:24:pm
Nhớ các bạn cùng lớp quá đi, nhớ thời đi học nữa. Lắm khi mình cũng có nhiều câu hỏi ngớ ngẩn lắm nha. Không biết tại sao mình không nhỏ hoài, không lớn cũng không sao, nhỏ thì vô tư được quậy phá không bị ai la mắng (mà cho dù có bị la thì cũng ít) thích thật đấy. Bi giờ lớn rồi mỗi việc mình làm đều phải có trách nhiệm hết nghe nặng nề thật đấy. Nói thật từ ngày lớn đến giờ mình thấy oải lắm, thấy mệt mỏi vô cùng nhưng được cái mình chịu khó tìm cách để giải stress nên cũng thấy đời thanh thản hơn. 
Mà cũng công nhận lớn lên mình nhiều chuyện thật đấy, hôm bữa mình về có ghé tạt qua nhà thầy Sang mình có kể cho thầy nghe mọi chuyện về lớp (hihihih mình chỉ kể những chuyện mà mình biết thui nha).
His năm nay lớp tụi mình tụi nó lập gia đình nhiều quá không biết là tết năm nay họp mặt còn đông đủ như năm rùi nữa không (Hay là nhiều hơn cũng hổng biết chừng).
Thui tao viết cũng nhiều rùi giờ tao tặng tụi mày tấm hình xì tin của tao nhìn cho đỡ nhớ tao nhá heheheh
Thứ hai, 29/06/2009 - 04:19:pm

Úi chà gần tháng nay vật lộn với mớ văn bản chán chết được, lâu quá không vào blog giờ vào lại thấy quá trời lời bình luôn mà sao chả có ma nào chịu để tên vậy trùi. Ku Định lấy ý kiến của các bạn về việc họp lớp sao rùi ta có gì thông báo lên blog cho mọi người biết với.
Thứ sáu, 15/05/2009 - 11:29:am
Tụi mày chưởi anh Trưởng chi vậy? Viết blog là để tâm sự với bạn bè mà, anh trưởng làm gì có chuyện gì để mà tâm sự chứ. Không lẽ mày kêu nó vô để vẽ điều thuốc lá hay là khói thuốc à
Chủ nhật, 12/04/2009 - 03:43:pm
dạo này chán wé muốn chết cho rùi, mẹ bà cái thân sau chả có lập trường làm việc ij cũng ương chán bỏ mẹ luôn, nhiều đêm nằm suy nghĩ ai cũng làm được vậy mà chỉ có mình là chả làm được, nhiều khi thấy thua cả người tật nguyền, ôi cuộc đời hay cuộc sống, chắc tại thân ta đó, nhưng rùi vẫn sống chứ biết sau bây giờ thui thì dòng sông vẫn trôi và đời ta vẫn thế
