
Ngày hôm nay sẽ là ngày đặc biệt của mình. Mình sẽ dành ra 2 tiếng để gửi mail cho bạn bè, những người mà từ lâu mình đã không liên lạc.
Mình sẽ mỉm cười với tất cả những ai mình gặp, sẽ nói với các bạn trong lớp rằng mình rất vui khi đuợc học chung lớp với mọi người, sẽ chủ động hoà giải sự hiểu lầm với đứa bạn thân, sẵn sàng tha thứ cho bạn ấy.
Ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian để tâm trí được tĩnh lặng, để suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân. Sẽ không so sánh với ai nữa cả, sẽ nghĩ rằng mình thật quan trọng trên thế giới này.
Ngày hôm nay mình sẽ đến thăm những em bé làng Hoà Bình, sẽ vui chơi cùng các em, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách.Tôi sẽ học đựoc cách chia sẻ, quan tâm đến mọi người, nhất là những ai không may mắn.
Ngày hôm nay tôi sẽ nghĩ rằng mình sắp đạt đến ước mơ, tôi sẽ sống thật vui, cống hiến hơn nữa, có ý nghĩa hơn nữa.
...Rồi đêm đến, tôi sẽ mỉm cười đi vào giấc ngủ trước khi điểm lại những gì mình đã làm.
Ngày hôm nay, cả ngày mai,ngày kia,... nữa, tôi sẽ vẫn nghĩ mình là một người đặc biệt, người quan trọng để nối kết với những người đặc biệt khác, quan trọng khác tạo thành một thế giới đầy ắp ý nghĩa và những niềm vui. Bạn thân mến! Không phải bạn vừa đọc một câu chuyện cổ tích đâu, vì nó có thật đấy! Hãy quan sát xung quanh mình thử xem, rất nhiều người đang lên kế hoạch cho ngày hôm nay thật tuyệt vời đấy! Chúng ta sẽ là một đội,nhé!