Tổng số bài viết: 4
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 05/01/2009 - 08:31:pm


( CẦU BÌNH AN) chưa chính thức đón tết nguyên đán mà sao thấy lòng hồi hộp ghê lun (tâm trạng chung của mọi người pải hok nà ) bao nhiu chuyện pải làm luôn nào là mua đồ mới nè ( con gái nên diện xíu đó mà
) lên lịch xem ngày tết sẽ làm gì ăn nè con gái nên pải phụ mẹ nấu bếp mà (ngó hok àh chứ hok bít nầu gì hết chán thiệt híhì
).riêng nhà hương rất đậm đà tình dân tộc việt nam đó tồi 29 tết là nhà hương chuẩn bị gói bánh trưng rùi tối 29 luộc bánh trưng nguyên một đêm luôn (vzui lém ) năm nào cũng nấu năm nay chắc cũng thế .mà cảm giác đón tết vzới gia đình thật là hạnh phúc ( đúng hok mấy pạn?)
cùng luộc bánh trưng rồi cùng đi chợ tết ( đông vui nhộn nhịp)vui lắm .đó là cảnh đón tết của hương đó còn của các bạn thì sao ( nhớ tám cho hương chia sẻ vzới nha)
chúc các bạn vui vẻ ,hạnh phúc,và có ngày tết ấm áp vzới gia đình thân yêu của mình .HAPPY NEW YEAR
