Blog

Có một lúc.....

Thứ hai, 13/10/2008 - 06:32:am

Sẽ chẳng bao giờ em có lại được anh
Con phố nhỏ bỗng trở nên xa lạ
Em lặng im nghe lòng mình đang khóc
Em mất anh như mất cả linh hồn!

Trong giấc ngủ thôi không còn mộng mị
Nhưng trái tim em lạnh giá mất rồi
Anh đi rồi anh để lại sau lưng
Anh để lại người yêu đầy nước mắt!

Các Bài Blog Khác Của thanhhonhung
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (13)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!