Thứ hai, 06/10/2008 - 05:12:pm
Sài gòn trời đang mưa Nhỏ à ...Chị đang ngồi một mình ...với một ly cafe và hồi ức cũa những ngày xa xưa ấy ...ngày mai , nhõ có nhớ là ngày gì không ....có lẽ khi hõi câu này , nhõ sẽ trách là Chị không nhớ thì thôi chứ Em nhớ làm gì phãi không ?...Giờ này nhõ đang làm gì vậy ...bên ấy trời có lẽ lạnh lắm phãi không nhỏ ? Chị nhớ em lắm Nhõ a...Vậy là tụi mình xa nhau bao lâu rồi nhĩ ...có lẽ phãi nói là hơn một chục năm ...một chục năm không nhìn thấy nhau ..chĩ nghe qua DT và những giòng chữ ...Và nhớ về nhau qua những hồi ức cũa tháng ngày ...Không biết nhõ có nhớ chị không ha ....Về cái ngày mà hai đứa mình còn là hai con bé ngốc nghếch tranh dành từng món đồ chơi , từng cái bánh ...cãi nhau suốt ngày về những chuyện không đâu ....kết quã lúc nào chị cũng là ngừoi thua cuộc vì nhừơng phãi không ? Và rồi chúng ta lớn lên dần qua những nhọc nhằn cũa cuộc sống và những thay đỗi cũa gia đình ...và rồi chúng ta xa nhau ...xa nhau vì cái tôi cũa chúng mình ..vì cái nhìn cũa cuộc sống ..và vì ....những điều không thễ lý giãi nỗi ...Bây giờ ..thì hai chúng ta lại cách xa nhau hơn cã một đại dưong ...
Ngày mai ..là ngày sinh nhật cũa em phãi không nhõ ....chị nói câu này , nếu có em ỡ đây chắc em sẽ nguýt chị một cái thật dài ....bao lâu rồi nững ngày sinh nhật thế này chúng ta không ỡ bên nhau ...có lẽ chị cũng không nhớ hết ...chĩ nhớ là năm nào sinh nhật cũa chị ...em cũng gỡi về cho chị một tấm thiệp ...chúc sinh nhật ..và năm mới Cái này thì nhõ sẽ trách chị là vô tâm quá phãi không ...có lẽ không phãi vậy .bao nhiêu năm ngày này chị cũng ra quán ngồi một mình ...hai cái ly ...nến và những hồi ức không chĩ nhớ về nhõ ..mà còn nhớ về tất cã ....Hình như nững ngày sinh nhật cũa chúgn ta nó không còn là cũa riêng cũa chúng ta ...mà nó là một ngày đễ chúng ta nghĩ về nhau ,Không hoa không đèn ...không quà , không bạn bè ...mà là những kỷ niệm phãi không nhõ....mai này có khi gặp lại nhau tóc đã bạc ...da đã đồi mồi đã nhăn nheo .., Có khi biết đâu chị sẽ lại làm sinh nhật cho nhõ ..và rồi hai chị em mình sẽ nhớ lại ...Nhõ ! cái ứoc muốn lớn nhất bây giờ cũa chị bây giờ là ....khi nào mình lại gặp nhau hã nhõ ...? tháng mừoi trong một năm là tháng nhiều ký ức với chị nhất , có lẽ nhõ biết điều ấy phãi không ....và cã nhõ cũng vậy phãi không ....Một sinh nhật vui ...cùng tất cã ..chị không chúc gì em ...Chĩ muốn gỡi cho em những ưu tư trong lòng chị .., biết rằng em cũng vậy nếu nghĩ về nhau , biết rằng ngày sinh nhật cũa em có khi còn lang thang đâu đó trên góc phố xa lạ cuã cuộc sống ..., còn bận rộn đâu đó , cũng chưa chắc em đã đọc đựoc những giòng chữ này cũa chị ...Nên chị không chúc gì ...chĩ muốn ...có một lần ta gặp lại nhau ......và cũng có khi ...Nhõ cũa chị em cũng nghĩ vậy phãi không ....