Blog

Bất chợt

Thứ hai, 01/09/2008 - 01:45:pm

Bất chợt đến
Bất chợt đi
Như bất chợt chia ly
Không một lời hò hẹn.

 

Để câu thơ đoạn đành
Hồn thơ không còn nguyên vẹn
Như vầng trăng ai lỡ đem cắt xén
Chia thành nửa khuyết ngang trời.

 

Trời bất chợt nắng
Bất chợt mưa rơi
Người lỡ bất chợt buông lơi
Để tháng năm tím những chiều thương nhớ.

                                                                                  ĐOÀN VĂN NGHIÊU

Các Bài Blog Khác Của thanhhonhung
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (12)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!