Thứ hai, 22/09/2008 - 02:24:pm
Chiều chiều so đũa ra mâm
Lặng yên giây phút bất thần tui nghe
Hoàng hôn xưa dọc bãi quê
Mẹ tôi tha thiết gọi con về ! con ơi !
Giăng giẵng thương mến đời đời
Chim bay về tổ nứơc xuôi về dòng
Chỉ còn tôi với chiều không
Vọng lời mẹ mấy quãng sông hoang tàn
Giờ đây cách vạn dặm đàng
Xa lơ xa lắc nẻo làng cút côi
Khi trời buông nhọ mặt người
Cơm canh hui hút mẹ vùi bếp tro .
P/S : TẶNG CHO NHỮNG BẠN SINH VIÊN XA NHÀ CHÚC TẤT CẢ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ CHỌN TRÊN CON ĐƯỜNG CÁC BẠN ĐANG ĐI . ĐÂY LÀ NỖI NHỚ MONG CỦA NHỮNG NGƯỜI MẸ MONG CON VÀ NGƯỢC LẠI CON CŨNG NHỚ MẸ